Cuộc chiến giữa SG.XT và phần còn lại

20/01/2011 11:32 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Một suất lên chuyên ở mùa giải 2012 là điều mà không ít CĐV và giới chuyên môn đã mặc định cho tân binh hạng Nhất SG.XT, sau khi chứng kiến cảnh hàng loạt ngôi sao của BĐVN chọn Sài thành làm bến đậu. Đó là lý thuyết khi bóng chưa lăn, còn khi đã tận mắt chứng kiến đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn lần lượt đả bại những đối thủ từ V-League (CS.ĐT, ĐT.LA), để là đại diện duy nhất của hạng Nhất có mặt ở vòng tứ kết Cúp QG, thì đó đúng là tín hiệu đáng buồn đối với phần còn lại của giải hạng Nhất năm nay.

SG.XT: “Độc cô cầu bại”?

Tuy thế, phải ghi nhận một thực tế rằng, dù đội bóng của ông Tuấn “nhím” đã giành chiến thắng liên tiếp trước hai đại diện của V-League, nhưng lối đá của họ vẫn chưa thực sự thuyết phục người xem. Và dù SG.XT sở hữu rất nhiều ngôi sao đáng giá trong đội hình, nhưng hiện tại mới chỉ có Kesley tỏ ra xứng đáng với đồng tiền bát gạo. Xem Kesley tỏa sáng rực rỡ ở 2 trận đấu đã qua (góp 3/ 4 bàn thắng của SG.XT), bầu Thụy có thể cười thầm trong bụng, bởi lẽ “đắt xắt ra miếng”.

Tuy nhiên, Kesley chỉ là điểm sáng hiếm hoi của SG.XT, bởi “Vua phá lưới giải hạng Nhất 2010” Nsi vẫn chưa để lại dấu ấn nào. Vì thế, bài toán đặt ra là liệu SG.XT có thể sẽ kéo dài mãi niềm vui nếu như một lúc nào đấy không có Kesley trong đội hình. Còn nữa, bài toán khủng hoảng thừa nhân sự trên khắp mặt sân vẫn chưa được giải quyết thấu đáo, đơn cử trường hợp Sỹ Mạnh hay Phước Tứ phải chơi ở những vị trí không đúng sở trường.


 SG.XT của Kesley (7) sẽ không khó khăn để giành quyền thăng hạng chuyên nghiệp bằng vé trực tiếp? Ảnh: Quang Nhựt

Dù vậy, đó cũng là những vấn đề rất dễ hiểu của một đội bóng có thể gọi là “mới hoàn toàn”, và ông Tuấn “nhím” và bộ sậu vẫn chưa có đủ thời gian để có thể kết dính họ thành một khối thống nhất. Tuy vậy, đó chỉ là những khó khăn nhất thời với đội bóng “thiếu gia” này, trong khi giải hạng Nhất là cả một chặng đường dài với 26 vòng đấu.  Hơn nữa, so với mặt bằng chung của giải hạng Nhất hiện tại, giả sử SG.XT có vừa đi vừa khắc phục nhược điểm của mình thì cũng khiến phần còn lại đuổi theo họ đến bở hơi tai chứ chẳng đùa.  

Kẻ thách thức SQC.BĐ

Sau hai mùa giải phấn đấu cật lực để rồi mất đi một suất lên chuyên vì những quyết định khó hiểu của VFF, đội bóng đất võ thêm một lần nữa nêu quyết tâm thăng hạng ở mùa bóng năm nay. 70 tỷ là con số sẽ được giải ngân trong năm 2011 để SQC.BĐ hiện thực hóa tham vọng đó. Đội hình của HLV Nguyễn Ngọc Thiện dù được xếp vào dạng “non” khi đứng cạnh SG.XT, nhưng cũng vẫn trội hơn khá nhiều khi so sánh với phần còn lại.

Về nội binh, SQC.BĐ đã có một số gương mặt mới khá chất lượng như Đức Thiện, Hoàng Thương…, còn ngoại binh là một điểm mạnh của đội bóng chủ sân Quy Nhơn, bởi ngoài Smart và Cruz đã khẳng định tài năng ở đất võ nhiều năm qua, SQC.BĐ còn nhanh chân qua mặt nhiều đại gia để ký hợp đồng với chân sút Obinna. Đây là mẫu tiền đạo to khỏe, càn lướt tốt, và năng lực của cầu thủ này đã được kiểm chứng với các bàn thắng cho SQC.BĐ trong những giải đấu giao hữu trước mùa giải. Bởi thế, trên lý thuyết, SQC.BĐ chính là đội bóng có khả năng cạnh tranh sòng phẳng nhất với SG.XT cho một suất lên chuyên.

Tuy nhiên, cũng như bao đội bóng đang ấp ủ tham vọng thăng hạng V-League khác, SQC.BĐ buộc phải lưu tâm đặc biệt tới quy định về chỉ tiêu lên hạng của giải hạng Nhất QG mùa bóng 2011, cho dù chính SQC.BĐ là đội bóng đã nếm mùi cay đắng với quy định này nhiều hơn bất cứ ai. Trong 14 CLB dự giải hạng Nhất 2011, chỉ có 9 đội bóng đã được cổ phần hóa theo quy định của VFF, và vẫn còn 5 cái tên (An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Nam Định, H.Huế) chưa tiến hành chuyên nghiệp hoá, mà thời hạn cuối cùng của quá trình này được VFF bỏ ngỏ đến năm 2014, đồng nghĩa với khả năng chỉ có 1,5 suất lên chuyên như mùa trước là rất cao.

Nếu thực trạng này diễn ra, rất dễ có cảnh “tính già, hóa non”, vì thực tế nhiều mùa giải qua đã cho thấy, không ít đội bóng hạng Nhất tưởng như đã chắc suất lên chuyên bỗng ngã ngửa vì chỉ được trụ hạng, hoặc giả có may mắn dự trận play-off cũng không nhiều cơ may khi đối đầu với một đại diện ở V-League.

Các ứng viên tiềm tàng có khả năng cạnh tranh với SQC.BĐ xếp theo thứ tự sẽ là Than QN, Cần Thơ, An Giang. Đây là các CLB đã từng được nếm mùi vị ở cái ngưỡng lên chuyên ở những mùa giải trước, nhưng đến ngày khai mạc giải vẫn chưa thấy một động thái tích cực nào từ phía họ (dù chỉ là phát ngôn) cho khả năng cạnh tranh một suất lên chuyên còn lại.

Trong khi đó, phần còn lại (TP. HCM, TDC.BD, Tây Ninh, Hà Nội, TS.QN, ĐN.B, Nam Định, H.Huế, Kiên Giang), có chăng chỉ góp phần tô điểm cho bức tranh sân sau V-League thêm xôm tụ, hoặc giả có điều đặc biệt đi nữa thì đó chỉ là những tình tiết cao trào khiến bộ phim dài tập hạng Nhất đỡ làm mất hứng người xem hơn mà thôi.

Nhiều người đang lo ngại đến sự nhàm chán ở giải hạng Nhất 2011, khi có thể chỉ là cuộc đua tay đôi giữa SG.XT và SQC.BĐ. Đó cũng là nhận định rất có cơ sở, bởi suất lên chuyên không chỉ dành cho những kẻ có tham vọng, mà đi kèm với nó là sự bạo chi của các ông chủ lắm tiền.

Việt Hòa

SVĐ Thống Nhất (sân nhà của CLB TP. HCM) sẽ được BTC giải chọn để làm lễ khai mạc giải bóng đá hạng Nhất QG - Cúp Tôn Hoa Sen 2011. SVĐ Thống Nhất là nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa TP.HCM - Than QN vào lúc 17h00 ngày mai (21/1/2011).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm