Cuộc đua vô địch Premier League: Tháng Mười quyết định của Man United

29/09/2015 06:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một điều kỳ lạ đang xảy ra ở Old Trafford: Man United vừa lần đầu lên đỉnh Premier League sau 2 năm rưỡi, nhưng không hề có bất cứ sự khoa trương nào, từ đội bóng cho tới các cầu thủ.

“Chúng tôi chơi bóng vì mục tiêu giành ngôi số 1 vào cuối mùa. Thật tuyệt khi ở trên đỉnh vào thời điểm này, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Còn quá sớm để nói về điều gì đó và chúng tôi phải tiếp tục lao động chăm chỉ để đạt được mục đích”, thủ quân Wayne Rooney nói sau trận thắng Sunderland 3-0.

Thử thách tháng Mười

Cho dù HLV Louis van Gaal và các cầu thủ của ông đều tỏ ra rất khiêm tốn thì thực tế là Man United ít nhất đã sẵn sàng cho mục tiêu giành chức vô địch, sau 2 năm ở trong bóng tối kể từ ngày Sir Alex Ferguson giải nghệ. Lần đầu tiên kể từ khi Sir Alex rời Old Trafford vào tháng 5/2013, Man United mới lại kết thúc một vòng đấu ở Premier League trên ngôi đầu.

Vào cuối tháng 9/2013 dưới thời David Moyes, Man United xếp ở vị trí thứ 12 với 8 điểm kém đội dẫn đầu. Một năm sau, khi Van Gaal mới tiếp quản CLB, họ đứng thứ 7, nhưng vẫn kém 8 điểm so với vị trí số 1. Còn bây giờ, Man United đang dẫn đầu Premier League với 1 điểm nhiều hơn hàng xóm Man City.

Tuy nhiên, các CĐV Man United có lẽ chưa nên quá phấn khích, bởi việc đội bóng của họ có thực sự là ứng viên nặng ký cho chức vô địch hay không sẽ chỉ được chứng tỏ vào tháng 10 sắp tới. Đó là giai đoạn mà Man United sẽ phải làm khách trước Arsenal, Everton và Crystal Palace, chưa kể trận đấu với Man City trên sân nhà.

Nếu vượt qua tháng Mười đầy chông gai này, Man United sẽ là một ứng viên nghiêm túc cho chức vô địch, dù đây không phải là điều mà ông Van Gaal quan tâm. “Chúng tôi có một đội bóng tốt, nhưng chúng tôi có thể thắng và cũng có thể thua. Đôi khi bạn cần may mắn nhưng tôi không phải đợi tới tháng 10 mới biết được chất lượng của đội bóng”.

Tại sao Man United có thể tự tin?

Đúng là Sunderland không phải thước đo chính xác cho sức mạnh của Man United (đội bóng này hiện đang xếp bét bảng với vỏn vẹn 2 điểm), nhưng có nhiều lý do để thấy rằng đội bóng của ông Van Gaal đang đi đúng hướng.

Trước khung thành, sự trở lại của David de Gea đã đem lại sự chắc chắn và đảm bảo cho mành lưới của Man United. Phía trên De Gea, khả năng đọc trận đấu của Daley Blind và sự tự tin của Chris Smalling giúp họ trở thành một trong những cặp trung vệ hay nhất giải đấu cho tới lúc này. Khả năng chuyền dài của Blind đã giúp Man United nhiều lần phá vỡ thế bế tắc mùa này, như trước Sunderland.

Việc Man United mất hai hậu vệ trái thực thụ là Luke Shaw và Marcos Rojo cũng không khiến ông Van Gaal lo lắng khi Matteo Darmian đá hậu vệ trái cũng hay như hậu vệ phải. Ở tuyến giữa, Morgan Schneiderlin đem lại sự bền bỉ và chắc chắn trong khi Anthony Martial đang dần trở thành chủ công của đội.

Chân sút người Pháp không ghi bàn trước Sunderland nhưng anh là cầu thủ chơi nổi bật nhất khi thể hiện được sức mạnh, tốc độ, khả năng chọn vị trí tuyệt vời, mà pha kiến tạo cho Rooney ghi bàn là một ví dụ. Đó là bàn thắng đầu tiên của Rooney ở Premier League kể từ tháng Tư và chắc chắn nó sẽ giúp tiền đạo người Anh lấy lại sự tự tin.

Ngoài ra, những đối thủ lớn nhất của Man United đều đang có vấn đề. Man City vừa thua trận thứ hai liên tiếp ở Premier League, còn ĐKVĐ Chelsea đã có sự khởi đầu tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League (xếp thứ 15 với 8 điểm sau 7 trận). Không phất cờ bây giờ thì bao giờ, Man United?

171 Wayne Rooney hiện đã có 171 bàn ở Premier League cho Man United, cân bằng thành tích của huyền thoại Denis Law.

6 Juan Mata đã tham gia vào 6 bàn thắng trong 6 trận đấu gần nhất mà anh góp mặt ở Premier League, gồm 3 bàn thắng và 3 pha kiến tạo.

110 Sau 110 tuần, Man United mới trở lại ngôi đầu Premier League với 16 điểm sau 7 trận, nhiều hơn Man City 1 điểm.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm