Gareth Bale: 'Tôi đã chơi tốt. Thứ không giết được tôi sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn'

14/05/2015 07:05 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Gareth Bale khẳng định rằng mình chơi không hề tồi ở trận hòa 1-1 với Juventus vừa qua, bất chấp một thực tế rằng anh đã bỏ lỡ đến nửa tá cơ hội trước khung thành Gianluigi Buffon.

Trong trận bán kết lượt đi tại Turin, Bale bị chỉ trích là “người vô hình” khi số đường chuyền của anh còn ít hơn cả… thủ thành Iker Casillas. Trở về Bernabeu, anh lại bị chính khán giả nhà la ó trong hiệp hai trận đấu vừa rồi vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Càng tệ hơn khi Real Madrid bị cầm hòa 1-1 và sau đó bị loại với tỷ số chung cuộc 2-3.

Dù vậy, trong phát biểu sau trận đấu, tiền vệ người Xứ Wales vẫn khẳng định rằng anh không đáng bị la ó như thế. “Đúng là phong độ thì có lúc lên lúc xuống, nhưng tôi nghĩ mình đã chơi tốt. Tôi có thể không ghi bàn ở những cơ hội rõ nét, nhưng nhìn chung, tôi đã chơi tốt. Khả năng dứt điểm của tôi chưa tốt và đó là điều có thể khắc phục vào năm tới. Những gì không giết được tôi sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ rút kinh nghiệm từ bài học này”, anh quả quyết

Trở lại với trận đấu vừa rồi, Bale là người có cơ hội đầu tiên với cú đánh đầu ở… giây thứ 35, và sau hiệp hai, anh có thêm khoảng nửa tá cơ hội nữa nhưng không một lần khiến Buffon phải làm việc. “Tôi đúng là không may mắn”, Bale thổ lộ, “Nhưng miễn là tiếp tục cố gắng, đời còn dài. Ngày hôm nay, may mắn không đến, nhưng bạn cần phải tiếp tục tiến bước”


Bale khẳng định mình đã chơi tốt, dù bỏ lỡ nhiều cơ hội

Tại Bernabeu, Real Madrid đã tự tạo ra cơ hội khi Ronaldo mở tỷ số từ chấm 11 mét ở hiệp một, nhưng sau đó, họ đã không bảo vệ được thành quả khi để Alvaro Morata gỡ hòa trong hiệp hai. Bây giờ, mùa giải của Real trông cả vào La Liga, nhưng hy vọng ấy cũng rất mong manh bởi họ đã kém Barca đến 4 điểm trong khi giải chỉ còn 2 vòng đấu.

Phát biểu sau trận, HLV Carlo Ancelotti cũng bảo vệ Bale. Ông bảo rằng dù nhiều người chỉ trích tiền vệ này, nhưng ông thấy rằng anh vẫn chơi tốt. “Chúng tôi không may, Real đã kiểm soát tốt trận đấu nhưng không thể ghi thêm bàn thắng vì thiếu may mắn”.

“Chúng tôi đã có nhiều cơ hội để ghi bàn thứ hai. Bale đã chơi hay hơn lượt đi. Cậu ấy hoạt động năng nổ, chúng tôi đã làm hết sức mình nhưng không đủ để dự chung kết. Vấn đề thực sự nằm ở trận lượt đi, khi chúng tôi không giữ được sự tập trung”, Ancelotti kết luận.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm