Tiền tỷ chỉ để đá... giao hữu

14/08/2014 11:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sự cố XMXT.Sài Gòn bỏ giải khi V-League 2013 chỉ còn 2 lượt trận đã khiến giải VĐQG thêm một lần nữa phải khởi đi với số lẻ (13 CLB, tình huống tương tự như V-League 2006, sau các nghi án tiêu cực dàn xếp tỷ số và hối lộ bị phanh phui ở mùa giải 2005 - PV). Nhưng, chưa hết lượt đi V-League 2014, V.Ninh Bình cũng nói lời chia tay vì hệ luỵ tiêu cực ở AFC Cup, để giải đấu trở lại với con số chẵn (đội bóng)...

Điều lệ giải thêm một phen phải điều chỉnh so với quy định ban đầu: Đội xếp thứ 13 V-League 2014 sẽ phải xuống chơi giải hạng Nhất năm sau, cùng với đó, 2 đội đứng đầu giải hạng Nhất 2014 sẽ thăng hạng V-League 2015, thì lúc này hạng Nhất được bơm thêm nửa suất (đá play-off với đội xếp chót V-League).

Vừa đá bóng vừa chỉnh điều lệ

Trên thực tế, những sự cố như bỏ giải giữa chừng hay tuyên bố giải thể, sang nhượng đội bóng…, không quá lạ lẫm với bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam, đặc biệt kể từ thời điểm VPF đứng ra tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Nhà tổ chức luôn phải canh cánh nỗi lo và mỗi khi có biến, Điều lệ giải lại được sửa đổi cho hợp thời. Nói luật chơi không theo kịp cuộc chơi kể cũng không ngoa.

Ở mùa giải 2013, điều lệ quy định 3 đội đứng đầu hạng Nhất được thăng hạng V-League năm sau, nhưng chỉ có một suất phải xuống chơi hạng Nhất (CLB xếp thứ 12 V-League là K.Kiên Giang), để đảm bảo V-League 2014 vẫn là con số chẵn. Tuy nhiên, như đã nhắc ở trên, sự cố XMXT.Sài Gòn khiến BTC không kịp trở tay và phải chấp nhận còn bao nhiêu chơi bấy nhiêu.

Kết thúc V-League 2012, cũng là mùa giải đầu tiên VPF đứng ra tổ chức, mọi thứ bất ngờ trở nên rối rắm. Theo quy định ban đầu, CLB xếp thứ 13 và 14 phải xuống chơi giải hạng Nhất, cùng với bằng ấy số đội đứng đầu giải hạng Nhất được đôn lên chuyên. Nhưng, biến cố đã xảy ra khi lần lượt HP.Hà Nội, N.Sài Gòn và K.Khánh Hoà xoá tên, ngay sau về đích. Như vậy, chỉ còn mỗi TĐCS.Đồng Tháp phải xuống chơi giải hạng Nhất.

K.Khánh Hoà sau đó nhượng lại suất chơi V-League cho XM.V.Hải Phòng, HP.Hà Nội đồng hoá với Hà Nội.ACB, để đảm bảo suất chơi với phiên hiệu mới CLB bóng đá Hà Nội. ĐT.Long An và CLB Hà Nội được thăng hạng, nhưng liên quan đến 1 ông chủ không thể sở hữu nhiều đội bóng ở một giải đấu, BTC đã quyết định tước suất chơi V-League của CLB Hà Nội, đồng thời đôn Đồng Nai (xếp thứ 3) lên thay thế.

Tiền mất, tật mang

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch (PCT) HĐND tỉnh An Giang, đồng thời là PCT HĐQT Công ty CP bóng đá HV.An Giang, V-League 2014, đại diện tân binh miền Tây Nam bộ đã phải chi khoảng 40 tỷ đồng kinh phí hoạt động cho đội bóng. Một nửa trong số đó là tiền ngân sách và nó tương ứng với tiền chi cho an sinh xã hội, xây dựng cơ bản của một huyện (200.000 người).

Trên truyền hình, ông Khánh cũng khẳng định luôn là nếu có một cuộc trưng cầu ý dân thì hẳn sẽ không có nhiều ý kiến ủng hộ rót tiền vào bóng đá. Đầu tư cho bóng đá quá tốn kém, thì rõ rồi, nhưng đáng ra bóng đá phải đem lại niềm vui, niềm tự hào vùng miền cho nhân dân mới phải, ngược lại, “nó chỉ gây những phiền toái, bực dọc” (dẫn lời ông PCT). Việc V.Ninh Bình bỏ giải khiến HV.An Giang phải chi một khoản nữa cho trận “play-off”.

“Chúng tôi vẫn cam kết rằng, sẽ không bỏ bóng đá. Nhưng có lẽ sau trận “play-off” với XSKT.Cần Thơ tới đây (16/8), lãnh đạo tỉnh cũng như nhà tài trợ sẽ phải ngồi lại với nhau để tính toán lộ trình kế tiếp. Cứ phải giật gấu vá vai để diễn một vở kịch tồi mà BTC là đạo diễn, chẳng vui vẻ gì”, ông Nguyễn Quốc Khánh phát biểu trên chương trình Tiêu điểm – Toàn cảnh bóng đá Việt Nam (truyền hình An Viên AVG sản xuất).

HV.An Giang là một đội bóng nhỏ, theo đúng nghĩa đen và bóng của từ này, đã phải chi đến 40 tỷ đồng/mùa giải, vậy những đội bóng nhà giàu cỡ B.Bình Dương, Hà Nội.T&T, SHB.Đà Nẵng, HA.GL hay Hải Phòng…, là bao nhiêu. Dẫu biết con số cũng chỉ là… con số, và thật khó so sánh với các địa hạt khác, nhưng trong bối cảnh cần phải tiết kiệm chi tiêu, liệu có đáng không?! Bóng đá vẫn chỉ là tằm ăn rỗi!

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm