Fiorentina vs Milan: Cuộc chiến cuối cùng của Giroud

30/03/2024 14:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

Câu trả lời liên quan đến tương lai của Olivier Giroud ở Milan gần như đã có, chỉ thiếu sự chính thức. Hè này, tiền đạo 37 tuổi người Pháp sẽ sang Mỹ thi đấu cho Los Angeles FC, đóng lại 3 năm phiêu lưu trong màu áo đỏ đen.

1. Có lẽ nhiều milanista sẽ buồn, trong đó chắc chắn có tôi. Họ, những người mà từ mấy năm qua luôn đặt ra các câu hỏi như thế khi mùa Hè sắp tới, với việc hợp đồng được kí từng năm một của anh sắp hết, đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhung một trung phong cao lớn nhiều năm qua giải lời nguyền cho vị trí trung phong. Ở đó, đã có rất nhiều số 9 đắt tiền trước anh thất bại kể từ khi đến San Siro thay thế Pippo Inzaghi. Ở đó, đã chất chứa biết bao nhiêu nỗi thất vọng khi biết bao tiền đạo đã đến và đã đi mà không gánh vác nổi nhiệm vụ ghi bàn và làm đầu tàu cho cả đội bóng, để rồi trong những đêm mất ngủ vì thất bại, người ta chỉ nhớ đến những siêu tiền đạo đã từng đổ bộ xuống đây, từ Marco van Basten, George Weah, Oliver Bierhoff cho đến Andriy Shevchenko.

Khi Giroud đến đây ở tuổi 34 với cái giá khó tin là chỉ 1 triệu euro, và nhiệm vụ lúc ấy rõ ràng chỉ là dự bị cho một siêu sao lớn, nhưng cũng đã gần 40 tuổi là Zlatan Ibrahimovic, nhiều nhà bình luận đã rất hoài nghi về anh. Không ai nghi ngờ anh là chân sút đẳng cấp thế nào sau những gì anh giành được ở Arsenal, Chelsea và đội tuyển Pháp, nhưng việc đến Milan ở tuổi đó, giống như không ít các ngôi sao lớn trước đó cũng đã đến đây ở tuổi ấy, người ta cho rằng anh chỉ tới đây để vui vẻ những tháng ngày cuối cùng của sự nghiệp. Nhưng không, Giroud toả sáng, Giroud ghi bàn, Giroud trở thành thần tượng của các milanista yêu mến những bàn thắng, những pha làm tường, những pha xoay người che bóng và dứt điểm thành bàn. Hoá ra, anh không đến với vũ trụ Milan chỉ để làm đẹp đội hình mà là để thành người hùng.

Góc Anh Ngọc: Cuộc chiến cuối cùng của Giroud - Ảnh 1.

Hè này, Giroud sẽ gia nhập Los Angeles FC

2. "Si è girato Giroud" (Giroud xoay người) là câu hát đã vang lên trên các khán đài San Siro sau khi một pha xoay người của anh trong trận derby tháng 2/2022 giúp Milan ngược dòng. Thắng lợi đó đem đến cho Milan nửa Scudetto mùa bóng vinh quang ấy, chức vô địch đầu tiên sau 11 năm và đưa Giroud vào trái tim người hâm mộ. Trong quá khứ, những tiền đạo Pháp không có duyên mấy ở Milan. Jean Pierre Papin đã đến vào thời đỉnh cao hơn 30 năm trước, sau những bàn thắng để đời cho Marseille và những tưởng sẽ tạo ra một bộ đôi tuyệt vời với Van Basten. Không, ông chỉ ở đây hai mùa (1992-1994), ghi 31 bàn trong 63 trận. Christophe Dugarry đến đây sau một mùa bùng nổ với Bordeaux, thậm chí ghi bàn loại Milan ở Cúp UEFA. Không, anh ra đi sau đúng một mùa và chỉ được nhớ tới chủ yếu với râu tóc rũ rượi. Jeremy Menez cũng đã đến đây sau những thành công ở PSG và từng là chân sút số 1 của Milan ở mùa đầu tiên (2014-15). Nhưng anh cũng không trụ được sau mùa thứ 2 với lí do thiếu ổn định.

Giroud đến đây khi nhiều tuổi hơn những người Pháp tiền nhiệm, và thành công nhất, được yêu mến nhất, yêu mến từ ngày đầu tiên anh tới Milan và làm một video rất vui nhộn về việc anh đang học tiếng Ý thế nào. 3 năm sau ngày ấy, Giroud vẫn ghi bàn đều đặn, tổng cộng 14 bàn và 9 pha kiến tạo, trong đó có 12 bàn ở Serie A (kém 1 bàn so với cả mùa trước, thành tích tốt nhất của anh ở Milan). Tổng số bàn thắng anh đã trực tiếp tham dự là 66 bàn (46 bàn và 20 kiến tạo), một con số đầy thuyết phục và đáng ngưỡng mộ đối với một cầu thủ U40 vẫn ra sân liên tục cho Milan và thậm chí chưa hề mất đi vị trí ở đội tuyển Pháp, nơi anh là chân sút số 1 trong lịch sử với 57 bàn. Cuộc chiến cuối cùng của anh trước khi sang Mỹ vì gia đình, vì các con anh chính là giúp Milan giữ vị trí thứ 2 ở Serie A và tiến thật xa ở Europa League. Người ta hy vọng anh sẽ cùng Milan đến Dublin, nhưng trước hết phải vượt qua Roma trong trận derby Italy ở tứ kết vào tháng Tư này. Milan chắc chắn sẽ rất nhớ anh, người sẽ ra đi và để lại một khoảng trống lớn lao ở phía sau…

Anh Ngọc

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm