Đà Lạt – Thành phố hoa

04/05/2009 19:35 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Ước ao mãi tôi mới có dịp đi Đà Lạt. Từ thành phố Hồ Chí Minh theo quốc lộ 20 đến Đà Lạt dài 310 km. Qua vùng ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, dọc hai bên đường là những rừng cao su, rừng tếch thẳng tăm tắp...

Qua cầu sông La Ngà, con sông đặc biệt khiến cho du khách phải ngỡ ngàng bởi những dãy nhà bè dọc ngang như một thành phố nhỏ trên sông vậy! Gần đến Đà Lạt, xe ô tô phải vượt qua ba cái đèo: Đèo Chuối, Đèo Bảo Lộc và Đèo Prenn. Đèo Prenn có thác Prenn, còn gọi là thác Thiên Sa, một điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt...Qua đèo Bảo Lộc, thời tiết đã thay đổi hệt như qua đèo Hải Vân từ Nam ra Bắc, không còn cái nóng nực như bên này đèo nữa. Hoa dã quỳ đua nhau nở vàng rực cả hai bên đường, báo hiệu mùa mưa đã hết. Mùa mưa ở Đà Lạt bắt đầu từ tháng năm cho đến cuối tháng mười. Nằm trên độ cao 2.100 m so với mặt biển, Đà Lạt thường bị ảnh hưởng của tất cả các cơn bão xa - gần của đất nước. Khí hậu ở Đà Lạt thật dễ chịu. Nhiệt độ trung bình chỉ 18 – 200C, những ngày nóng nhất không tới 310C, lạnh nhất cũng không quá 50C.

Là một thành phố cao nguyên, cho nên ngoài mấy dãy phố buôn bán chung quanh chợ Đà Lạt, còn phần lớn nhà cửa ở thành phố cao nguyên này đều có kiến trúc theo kiểu biệt thự của phương Tây. Những con đường trải nhựa uốn lượn theo sườn đồi tầng tầng, lớp lớp. Bên những quả đồi nối tiếp nhau là những biệt thự nằm rải rác giữa các khu vườn với đủ các loài hoa...Hình như thiên nhiên dành riêng đất trồng hoa cho Đà Lạt? Ngoài hai vườn hoa lớn: Vườn hoa Minh Tâm và Bích Câu nằm trong thành phố, còn có các cơ sở trồng hoa ở ngoại thành. Các nhà đầu tư nước ngoài như Hà Lan, Philipin, Đài Loan...đã tìm đến Đà Lạt để trồng hoa xuất khẩu. Người trồng hoa ở đây cho biết, riêng hoa hồng hiện đã có trên 70 loại. Hồng ở Đà Lạt cánh dầy, có loại hồng nhung bông to như cái bát ăn cơm, rất đẹp. Hoa cẩm chướng có 37 loại, hoa lan cũng rất nhiều: Địa lan, Phong lan, Ngọc lan, Hoàng lan, lan Chiếu Thủy, lan Tây, lan Phi Điệp...Vào các vườn hoa, du khách như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, với muôn vàn loài hoa khoe hương, đua sắc... Hoa Tường vi, Dâm bụt Tây, Dâm bụt Nhật, thường được trồng ở hàng rào, hoa Tulip được trồng đại trà, Cẩm tú cầu – cây cao hơn một mét với những bông hoa đơm tròn hình quả cầu, có loại màu trắng, có loại mầu phơn phớt tím, nở đầy cây...Hàng Mimosa hoa vàng nhỏ xen lẫn hàng liễu rủ xanh mướt thướt tha. Hoa Trạng nguyên, hoa Xác pháo rực rỡ, hoa Cánh bướm đủ màu, hoa cúc Gấm, cúc vàng, cúc trắng dễ trồng và mọc nhiều như hoa dại...Riêng cây Tùng cũng có năm bẩy loại: Sơn tùng, Ngọa tùng, Dương tùng...

Ngoài đặc điểm về các loài hoa, Đà Lạt còn có nhiều điểm du lịch độc đáo mà ai đến cũng muốn được tham quan chiêm ngưỡng như: thác Cam Ly, hồ Than Thở, rừng Ái Ân, đồi thông Hai Mộ, thung lũng Tình yêu, hồ Xuân Hương, đồi Cù, hồ Suối Vàng - một hồ nước lớn nằm giữa thung lũng của núi Lang Bian. Đà Lạt còn có Viện nghiên cứu khoa học, Viện nghiên cứu hạt nhân...Các nhà thờ, đền, chùa như Thiền Viện Trúc Lâm - một khu chùa tuyệt đẹp nằm ở độ cao 1.700 m, cách thành phố 18km trên ngọn núi Phượng Hoàng thuộc khu vực hồ Tuyền Lâm, phường 3.

Đà Lạt có khí hậu bốn mùa trong một ngày. Buổi sáng sớm là thời tiết của mùa xuân, trưa là mùa hạ, chiều là mùa thu, còn tối đến là mùa đông. Những buổi bình minh, nhìn ra ngoài trời du khách sẽ thấy những làn mây trắng bay giăng qua những rặng núi trập trùng hệt như ở Tam Đảo. Đi sâu vào trong những khu rừng, hít thở mùi hoa Sứ trắng ngát hương, du khách tưởng mình đang đi trên những nẻo đường cổ tích...Ngắm nhìn những căn nhà gỗ đơn sơ soi mình trên dòng suối hay nổi rõ trên nền cỏ xanh rờn yên ắng, hoặc những ngôi nhà sàn của những người dân tộc thiểu số, ta thấy khói lam chiều nhẹ bay trước cảnh đìu hiêu chẳng khác gì núi rừng Việt Bắc...

Người thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt chơi, khi trở về, ngoài đồ len, sợi, dệt theo kiểu cách đặc biệt của Đà Lạt, mứt, chuối, mứt khoai đặc sản về làm quà, hầu như ai cũng mang về một loài hoa. Người thì giò lan, người thì cây tùng, có người cầu kỳ mua cả đôi hươu được bện bằng hoa lá. Riêng tôi, ở miền Bắc xa xôi, cũng cố kiếm cho được một ít hạt hoa xác pháo, hoa cúc Gấm về để gieo trồng làm kỷ niệm. Vẻ đẹp của Đà Lạt thật là:

"Đà Lạt đẹp với ngàn hoa khoe sắc
      Với đồi thông xanh ngắt lượn chân trời
 Với sương mù phủ kín khắp nơi nơi
       Với ghềnh thác, suối hồ, đùa trăng gió"...

Đà Lạt, tháng 3/08
Cẩm Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm