Sergio Romero: 'Tôi nợ Van Gaal rất nhiều'

16/08/2015 20:54 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Louis Van Gaal đã từng đưa thủ thành người Argentina về đội bóng Hà Lan AZ Alkmaar, và họ cùng nhau vô địch Hà Lan năm 2009.

Sergio Romero quý Van Gaal tới mức anh từng định thực sự đập vỡ một bức tường gạch vì HLV mà anh coi như người cha thứ hai. Romero, thủ môn người Argentina đã bắt chính thay David De Gea trong 2 trận đầu của Man United tại Premier League, từng quá tức giận vì một sai lầm khiến AZ bị loại khỏi Cúp quốc gia Hà Lan tới mức anh đấm vào bức tường gạch trong phòng thay đồ mạnh tới mức Romero bị chấn thương ở tay và không thể góp sức cho đội nhà trong đoạn cuối chiến dịch vô địch Hà Lan năm 2009.

Van Gaal khi đó đã gọi Romero là một gã ngốc, nhưng ông vẫn hỏi thủ thành 28 tuổi này liệu anh có muốn thử sức mình sau khi De Gea từ chối gia hạn hợp đồng với Man United mùa Hè vừa rồi. “Tôi trở lại với HLV cũ và rất hài lòng”, Romero nói. “Tôi nợ Louis van Gaal rất nhiều. Thật khó tin là tôi lại được ở CLB này sau năm vừa rồi. Đã chẳng ai muốn có tôi, dù tôi đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp”.


Sergio Romero biết ơn Louis van Gaal

Khi Van Gaal đưa Romero tới Alkmaar năm 2007, ông ra quy định các cầu thủ chỉ được phép nói tiếng Hà Lan ở CLB. “Tôi khi đó như bước vào một hành tinh khác”, Romero nói. “Tôi đã trải qua cả tuổi trẻ của mình với CLB đầu tiên, Racing Club ở Argentina. Nhưng sau đó tôi thấy HLV cũng không khó khăn như mọi người nói. Ông ấy vẫn nói tiếng TBN với tôi mỗi ngày, kín đáo và rất thấp giọng để các cầu thủ khác không nghe thấy và biết chính ông đã phạm luật. Đó là một cử chỉ đầy tình người. Ông ấy đã giúp tôi rất nhiều trong những ngày khởi đầu khó khăn đó”.

8 năm sau, họ lại gặp nhau. Van Gaal tìm kiếm một thủ môn, trong khi Romero đang là cầu thủ tự do sau khi chỉ chơi hơn chục trận 2 mùa trước cho ¬Sampdoria và Monaco. HLV người Hà Lan thấy sốc. Mới 12 tháng trước, những pha cứu thua ngoạn mục của Romero đã đưa ¬Argentina vào chung kết World Cup, đánh bại chính ĐT Hà Lan của Van Gaal. Romero còn đưa ĐTQG nước anh vào chung kết Copa America ở Chile tháng trước.

“Chính Van Gaal đã biến tôi thành một tuyển thủ quốc gia”, anh nói. “Tôi sẽ không bao giờ quên buổi sáng ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã nói chuyện trên điện thoại với “ngài Maradona” và HLV ĐT Argentina muốn triệu tập tôi. Tôi biết ông ấy tự hào vì điều đó, tôi cũng rất tự hào, cả gia đình tôi nữa, vợ và các con tôi. Và cả bố tôi trên thiên đường nữa”.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm