Roger Federer: Sau trận thắng thứ 1000 là Grand Slam thứ 18?

15/01/2015 10:08 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Một cột mốc sẽ có ý nghĩa hơn nhiều nếu đi kèm với nó là một danh hiệu. Roger Federer đã đánh dấu mốc 1000 trận thắng trong sự nghiệp bằng chức vô địch tại Brisbane, nhưng mục tiêu của anh dĩ nhiên còn lớn hơn thế: Grand Slam thứ 18.

Sự trở lại của Federer trong năm 2014 là một tín hiệu đầy tích cực, tuy nhiên, đó cũng là một năm đầy nuối tiếc vì anh đã không thể bổ sung vào bộ sưu tập của mình thêm một Grand Slam nữa. Sau khi thất bại trong trận chung kết Wimbledon rất căng thẳng với Novak Djokovic, anh gác vợt trước Marin Cilic ở bán kết Mỹ mở rộng. Bây giờ, trước thềm Grand Slam đầu tiên trong năm 2015, anh lại rất được quan tâm bởi màn khởi đầu hoàn hảo của mình tại Brisbane.  

Federer đang đạt điểm rơi phong độ

Cuối tuần trước, anh đã gia nhập CLB 1000 trận thắng cùng với Jimmy Connors (1253) và Ivan Lendl (1071). Đó dĩ nhiên là một chiến tích đáng nhớ, nhưng điều quan trọng hơn cả là chiến thắng trước Milos Raonic trong trận chung kết ở Brisbane đã khiến những khán giả cảm giác rằng Federer sẽ là một nhân tố quan trọng ở Melbourne. Bản thân anh cũng tràn đầy tự tin về cơ hội của mình trước khi Australian Open khởi tranh vào thứ Hai tới.

Trước khi hạ gục tay vợt sở hữu những cú giao bóng đầy sức nặng như Raonic, Federer còn đánh bại ngôi sao đang lên Grigor Dimitrov ở vòng bán kết. Cây vợt người Bulgaria này từ lâu đã được xem là người kế tục chính… Federer, ít nhất là ở lối chơi thông minh. Nhưng trong cả trận bán kết ấy, anh thắng được vỏn vẹn 4 game.


Federer vừa đạt mốc 1000 trận thắng trong sự nghiệp

Giải đấu khởi đầu của Federer trong năm 2015 có thể đã có một kết cục khác nếu như anh không vượt qua được trục trặc đầu tiên. Đó là khi Federer bị dẫn trước 1 set và bị mất break ở set thứ hai trước tay vợt hạng 153 thế giới John Millman. Nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, anh đã vượt qua được thử thách ấy (thắng 4-6, 6-4, 6-3), và sau đó thẳng tiến đến ngôi vô địch. Trong khi đó, những đối thủ lớn của Federer không khởi đầu tốt như thế.

Tay vợt số một thế giới Novak Djokovic đã phải rút lui khỏi một giải đấu biểu diễn vì bị ốm, và chịu thua Ivo Karlovic ở tứ kết Qatar Open. Tất nhiên, trong mắt nhiều chuyên gia, Nole vẫn là ứng viên số một ở Melbourne năm nay, nhưng nên nhớ, một năm trước anh còn được đánh giá cao hơn cả bây giờ (nhưng lại thua Stanislas Wawrinka ở chung kết). Rafael Nadal không được đánh giá cao như hai ông lớn trên bởi anh hầu như không đánh trận nào ở nửa sau mùa giải 2014 vì lý do chấn thương. Ngay ở trận chính thức đầu tiên của năm mới tại Doha, anh gác vợt trước đối thủ từ vòng loại Michael Berrer. Chính Nadal đã rất khiêm tốn khi bảo rằng mục tiêu của anh ở Melbourne là… “sống sót” sau tuần đầu tiên.

Chung kết trong mơ Djokovic - Federer?

Khi Federer thay thế Nadal tham dự giải đấu biểu diễn giàu tiền bạc International Tennis Premier League mùa đầu tiên (kéo dài 2 tuần), cùng với việc phải tham dự chung kết Davis Cup (Thụy Sĩ thắng Pháp), không ít người đã lo ngại cho thể lực của anh. Nhưng ở thời điểm hiện tại, anh đang tỏ ra sung sức hơn bất cứ ai. Tất nhiên, giành 7 trận thắng theo thể thức 5 set trong vòng 14 ngày là một bài test không hề đơn giản.

Federer đã có 17 Grand Slam, nhiều hơn những người kế tiếp là Nadal và Pete Sampras đến 3 chức vô địch. Nếu đăng quang ở Melbourne, Federer sẽ tiếp tục chứng tỏ rằng anh là một “cây trường sinh thực sự” khi trở thành nhà quán quân ở tuổi 33 + 5 tháng. Nên nhớ Andre Agassi giành Grand Slam cuối cùng khi kém Federer bây giờ 10 tháng. Nếu vô địch, Federer chỉ đứng sau Martina Navratilova, Andres Gimeno và Ken Rosewall trong danh sách những nhà vô địch Grand Slam cao tuổi nhất ở kỷ nguyên Open. Trong bối cảnh quần vợt ngày càng đòi hỏi thể lực cao như bây giờ, đó là một kỳ tích.


Djokovic-Federer sẽ là trận chung kết trong mơ của Australian Open 2015

Để đạt được mục tiêu ấy, Federer sẽ phải vượt qua một cái dớp nho nhỏ đã đeo đuổi anh 4 năm qua. Dù từng 4 lần vô địch, nhưng FedEx đã dừng chân ở bán kết Australian Open suốt 4 năm liên tiếp. Tại giải năm nay, Federer là hạt giống số 2 và xét về lý thuyết, anh sẽ có cơ hội tiến xa hơn thế. Nadal chưa có phong độ và thể lực cần thiết, Andy Murray gây thất vọng ở những Grand Slam gần đây, trong khi những Raonic, Wawrinka, Dimitrov thì thường bị Federer át vía. Phải chăng kịch bản lý tưởng sẽ là trận chung kết giữa Djokovic và Federer?

Và Nole đừng quên rằng trong 5 lần chạm trán Federer ở mùa giải 2014, anh đã thua đến 3!

Phương Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm