Kẻ thất bại Tây Ban Nha: Gánh nặng quá khứ của 'độc tài'

15/06/2014 21:02 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải từ thất bại tan nát dưới tay Hà Lan, trước đó rất lâu, TBN đã cho thấy họ đang phải gánh trên vai những nhọc nhằn của một quá khứ quá nhiều vinh quang ra sao.

Ngay từ đầu, rất nhiều dấu hiệu bất ổn đã xuất hiện với đội bóng của HLV Vicente Del Bosque, không phải từ đầu trận đấu ở Arena Fonte Nova, mà từ khi “Ngài râu kẽm” công bố đội hình xuất phát, và trước đó nữa, trong thất bại 0-3 dưới tay Brazil ở chung kết Confederations Cup.

Những vấn đề của kẻ độc tài

Trong giải đấu khởi động cho World Cup mùa hè năm ngoái, những nhà ĐKVĐ thế giới đã thể hiện mọi vấn đề của một kẻ độc tài đã ngự trị ở đỉnh cao quá lâu: Một lối chơi đã trở nên cũ kỹ, một tư duy quá cứng nhắc, sự tự mãn và thiếu động lực, cùng những con người đã chất chồng thêm 3 năm, và giờ là 4, nặng nhọc, cùng một bản lĩnh thi đấu đáng ngờ.

Tiki-taka có thể vẫn chưa phải là một phong cách lỗi thời, dù những kẻ đại diện cho phong cách đó, Barcelona và TBN, đều đã hứng chịu những thất bại cay đắng, nhưng khá rõ ràng là hào quang bất bại được xây dựng từ Luis Aragones, kéo dài tới Del Bosque, giờ chỉ còn là quá vãng.

Nếu như tại Brazil một năm trước, vẫn còn những người biện minh cho đội ĐKVĐ thế giới, rằng Confederations Cup chỉ là một giải đấu hạng hai, rằng TBN lúc đó đang kiệt sức sau một mùa giải dài và thời tiết khắc nghiệt, và rằng Brazil được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, chừng đó không đủ để phủ nhận sự trì trệ của TBN.

TBN, kể cả trong những năm vinh quang nhất, chưa bao giờ là một đội bóng bản lĩnh. Họ có thể chiến thắng, vô địch và đè bẹp các đối thủ, nhưng bên cạnh chiến thuật và sức mạnh của tiki-taka, có cảm giác rằng những danh hiệu của họ chỉ là sự trùng hợp của số phận, khi cùng lúc một thế hệ cầu thủ quá tài năng xuất hiện, và chinh phục tất cả.

TBN cần một cuộc đổi mới

Một khi tuổi tác bắt đầu đè nặng lên vai họ, đội hình xuất phát của Del Bosque ở trận gặp Hà Lan có tuổi trung bình là hơn 29, những nhà vô địch không còn là chính mình. HLV râu kẽm không phải là một người e ngại các thử nghiệm, cả về nhân sự và chiến thuật. Dưới triều đại đã kéo dài hơn 6 năm của ông, Bosque từng trao cơ hội ra mắt đội tuyển TBN cho hơn 60 cầu thủ. Vấn đề nằm ở chỗ khi bước vào những giải đấu lớn thật sự, Confederations Cup, và giờ là World Cup, ông lại quay sang những gương mặt cũ đã không còn đủ động lực.

7 trong 11 người đá chính trước Hà Lan cũng đã đá chính trong trận chung kết gặp chính đối thủ này ở Nam Phi 4 năm về trước. Iker Casillas, bất chấp một mùa giải chỉ bắt ở Champions League, vẫn được tin cậy. Gerard Pique ra sân từ đầu dù vừa trải qua mùa đáng thất vọng nhất trong sự nghiệp tại Barcelona. Sự nặng nề và thiếu khát khao cũng rất rõ ràng trong những bước chạy của Xavi và Andres Iniesta. Tất cả họ vẫn đá chính. TBN lúc này đang là một đội bóng được lựa chọn dựa trên danh tiếng, chứ không phải phong độ, và những vinh quang của cả một thời đại đang dồn hết lên cả World Cup lần này.

TBN không thiếu những tài năng trẻ. Cả một thế hệ mới trẻ trung đầy sức sống đang chơi ở những đội bóng lớn nhất châu Âu. David De Gea, Daniel Carvajal, Marc Bartra, Thiago Alcantara, Isco, Cristian Tello, Gerard Delofeu và nhiều người nữa hoàn toàn đủ sức tiếp bước các đàn anh. Vấn đề chỉ là phải có ai đó tin tưởng hơn ở họ, để TBN thoát hẳn ra ánh hào quang của quá khứ.

Nhiều người, có thể là vội vàng, đã đặt ra câu hỏi về việc liệu TBN có còn đủ sức vượt qua vòng bảng ở Brazil hay không. Có thể rồi Del Bosque vẫn tìm ra cách giúp đội bóng của ông vượt qua bảng tử thần, nhưng TBN sẽ không bao giờ là kẻ thống trị tuyệt đối của quá khứ nữa. Còn rộng lớn hơn, thất bại của những nhà ĐKVĐ thế giới trước Hà Lan có thể là cột mốc đánh dấu sự chuyển giao của một thời đại mới trong chiến thuật bóng đá.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm