Tôi ghét Capello!

24/06/2014 13:40 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi không phải là tín đồ của trường phái bóng đá vị nghệ thuật và ghét thứ bóng đá phòng ngự - phản công của Italy, vì vậy tôi cũng chẳng ghét bỏ gì những HLV người Italia. Nhưng có nhiều lý do khiến tôi ghét Fabio Capello.

Tôi ghét Capello khi ông đặt bút ký hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển Nga Nga. Tôi sợ rằng đội tuyển Nga rồi sẽ đi vào vết xe đổ của CLB Real Madrid hay đội tuyển Anh. Tôi lo sợ rằng đội tuyển Nga sẽ "chết" dưới thứ triết lí bóng đá bảo thủ, cũ kỹ của Capello, chẳng còn là cỗ máy tấn công trong câu chuyện mấy chục năm về trước mà bác tôi từng hào hứng kể lại. Sau này, Nga cũng vẫn là là đội bóng có lối đá kỹ thuật, mà tôi đã đắm say

Tôi biết Capello qua những trang báo về bóng đá, những lời bình luận đầy cảm xúc của nhà báo Trương Anh Ngọc ở Serie A cách đây hơn chục năm về những chiến công mà ông làm được ở Italia. Tôi thực sự cảm phục ông nhưng không vì thế mà khiến tôi yêu mến ông.

Tôi ghét Capello vì ông đã làm Real Madrid đẹp đẽ trở nên xấu xí. Ông mang lối đá Catenaccio của Serie A tới Tây Ban Nha và làm mất đi sự hào hoa, đẹp đẽ xuyên suốt lịch sử hơn 100 năm tồn tại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tôi cũng ghét Capello vì ông không thể làm được gì cho đội tuyển Anh như những gì được kỳ vọng. Đội tuyển Anh dưới thời Capello vẫn tầm thường như tuyển Anh của Sven Goran Eriksson, Steve McLauren, bế tắc từ lối chơi, già cỗi ở con người.

Và World Cup Brazil 2014, có lẽ tôi lại càng có lý do để ghét Capello hơn. Một đội tuyển Nga không Andrei Arshavin, Pavlyuchenko hay Dzagoev, bạc nhược và sợ sệt, rình rập hệt như một "chú mèo" để rồi chịu trận trước một đội tuyển Bỉ vốn nhiều cầu thủ giỏi nhưng chỉ dừng ở mức tiềm năng. Thậm chí, đội tuyển Nga ấy còn bất lực trước một Hàn Quốc yếu đuối. Và đây là những gì ông vốn tự hào và muốn gây dựng sao Capello?

Nếu đội tuyển Nga bị loại ở World Cup 2014 này tôi sẽ ăn mừng, không phải vì muốn họ bị loại mà bởi tôi muốn ông thất bại, thất bại để biết rằng tôi đã đúng khi ghét ông, Don Fabio!

Phong Cầm (153 Bà Triệu- Hà Nội)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm