Eric Cantona và chuyện cầu thủ nhảy sang làm diễn viên, ca sĩ

29/09/2015 21:22 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Được yêu mến, nổi tiếng và hưởng lương cao dường như vẫn chưa đủ, nhiều danh thủ bóng đá còn tham vọng trở thành những ca sĩ và diễn viên, dù rằng những người thực sự giỏi cả hai nghề không nhiều.

Nhiều người đã thử cả hai, nhưng trong lĩnh vực âm nhạc, nếu phải miễn cưỡng chọn ra một số gương mặt thành công, thì đó có lẽ bà bản rap của John Barnes trong album World in Motion; vài bài rock của Slaven Bilic, HLV đang dẫn dắt West Ham; hay Kevin Walker, một cầu thủ chuyên nghiệp người Thụy Điển đã giành giải nhất cuộc thi Thần tượng âm nhạc của nước này.

Đá bóng và ca hát

“Rất nhiều chuyện đã xảy đến với tôi”, Walker, hiện đang khoác áo Djurgarden ở giải hạng Nhì Thụy Điển, nói. “Tôi đã là cầu thủ chuyên nghiệp được một thời gian, âm nhạc đến với tôi muộn hơn nhiều, nhưng giờ đó là đam mê của tôi”.

Bố của Walker là một cựu cầu thủ người Ireland, Pat Walker, giải thích cho sự yêu thích bóng đá từ nhỏ của anh, nhưng câu chuyện âm nhạc của Walker lại hoàn toàn khác, giống với của Julio Iglesias. Ngày nay thì ai cũng biết Iglesias là ca sĩ Latin vào loại nhất nhì thế giới, nhưng trước đó, anh từng là một sinh viên luật và thủ môn của đội B Real Madrid, cho tới khi một tai nạn xe hơi khiến anh phải từ giã sớm sự nghiệp bóng đá.


Kevin Walker, cầu thủ chuyên nghiệp người Thụy Điển đã giành giải nhất cuộc thi Thần tượng âm nhạc của nước này

Walker gặp phải một sự cố còn tệ hơn thế: anh bị chẩn đoán nhiễm độc máu khi chơi cho đội U21 Thụy Điển ở Bỉ năm 2009, sau khi đã khoác áo các đội U17 và U19 trước đó. Căn bệnh quái ác khiến anh bỏ lỡ cả một mùa giải, nhưng trong lúc rãnh rỗi buồn rầu, Walker đã đi học ghi-ta, và ngành giải trí Thụy Điển bắt đầu xuất hiện một ngôi sao mới.

Một người bạn thấy anh hát quá hay và thuyết phục Walker tới chơi ở một sòng bạc địa phương, ban đầu anh rất miễn cưỡng, nhưng sau đó đoạn băng ghi lại cảnh anh vừa chơi ghi-ta vừa hát đã lọt vào mắt xanh các nhà sản xuất chương trình Thần tượng âm nhạc Thụy Điển. “Tôi nghĩ: có mất gì đâu, sao không thử?” Walker nhớ lại, nhưng tôi không có tham vọng gì khi đó, và tôi chưa bao giờ lên sân khấu trước kia. Rồi mọi chuyện trở nên điên rồ. Trước khi tôi kịp nhận ra, họ đã bắt đầu sắp xếp lại các trận đấu để tôi có thể đi thi và diễn, rồi tôi được hát ở tiệc mừng sinh nhật của công chúa (Thụy Điển) và song ca với Robbie Williams. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ bỏ một buổi tập nào với CLB của mình và đã chơi mọi phút (mùa 2013-14)”.

Đá bóng và màn ảnh nhỏ

Không chỉ lấn sân sang ca hát, nhiều cầu thủ nổi tiếng cũng đã thử sức và thành công với màn ảnh nhỏ. David Beckham là tên tuổi lớn mới nhất thử sức với nghiệp diễn. Anh đã đủ thành công trên sân cỏ, đã kết hôn với cựu ngôi sao nhóm nhạc Spice Girl, sống ở Los Angeles, là đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc, người mẫu chuyên nghiệp và cả là diễn viên. Becks đã xuất hiện trong cả ba bộ phim “Goal” cho tới giờ và vai diễn của anh không chỉ là đá bóng. Anh cũng là diễn viên khách mời của một bộ phim hài dài tập (sitcom) tại Anh, Only Fools and Horses.

Thậm chí còn nổi tiếng hơn cả Beckham, Pele cũng từng thử sức với màn ảnh nhỏ. Vua bóng đá đã đóng gần một chục bộ phim khác nhau, cả điện ảnh lẫn truyền hình. Nổi tiếng nhất là Escape to Victory (1981) trong đó Pele vào vai ngôi sao của một đội bóng tìm cách thoát khỏi trại tập trung của Đức Quốc xã. Những tác phẩm điện ảnh khác mà bạn có thể thấy Pele là A Minor Miracle (1983) trong đó ông giúp những trẻ mồ côi cứu căn nhà từ thiện của chúng, trong khi với Hotshot (1987), một cầu thủ Mỹ nỗ lực vươn tới đỉnh cao với nguồn cảm hứng là Pele.


Pele từng thủ vai trong bộ phim A Minor Miracle (1983)

Tiếp theo, Paul Breitner giữ kỷ lục là một trong chỉ 4 cầu thủ ghi bàn ở 2 trận chung kết World Cup. Những người kia là Pele, Vava và Zinedine Zidane. Dù đôi khi hành vi của ông trên sân trong màu áo ĐT Tây Đức và Bayern Munich gây tranh cãi, ông vẫn được coi là một cầu thủ lớn và có tên trong đội hình World Cup mọi thời đại của FIFA năm 1994. Nhưng ít người biết rằng ông từng đóng không phải một, mà tới hai phim hành động. Năm 1976, trong phim Potato Fritz, Breitner vào vai một người lính ở tiền tuyến, rồi năm 1986, ông đóng một phim hành động nữa, Kunyonga - Mord in Afrika với bối cảnh là châu Phi. Nhưng cả hai tác phẩm đó đều không thể thành công như sự nghiệp bóng đá của Breitner.

Giống như Breitner, sự nghiệp bóng đá của cựu cầu thủ và nay là HLV lừng lẫy thế giới Carlo Ancelotti hoàn toàn che khuất sự nghiệp điện ảnh. Chiến lược gia từng dẫn dắt AC Milan, Chelsea và Real Madrid này chỉ đóng phim một lần vào những năm 1980. Trong phim hài năm 1983, The World of Don Camillo nói về một linh mục làm HLV cho đội bóng của thị trấn trong một trận đấu với đối thủ ranh ma xảo quyệt có tên “Devils” (nghĩa là quỷ dữ). Ancelotti vào vai một cầu thủ của đội “Devils” với những mánh khóe xảo trá lừa gạt đối thủ và trọng tài. Phim có sự góp mặt của tài tử nổi tiếng Terrence Hill.


Phim mới nhất của Eric Cantona là một phim cao bồi Viễn Tây, The Salvation

Một nhân vật bóng đá vào dạng huyền thoại khác, Eric Cantona, đã có một sự nghiệp điện ảnh hơn hẳn Ancelotti. Bắt đầu với phim được giải Oscar của đạo diễn Shekar Kapur, Elizabeth (1998), tới nai tiền đạo tượng đài của Man United đã đóng hơn hai chục bộ phim, hầu hết là các phim nói tiếng Pháp. Anh thậm chí vào vai chính mình trong bộ phim tiểu sử năm 2009, Looking for Eric. Phim mới nhất của anh là một phim cao bồi Viễn Tây, The Salvation, với sự góp mặt của các ngôi sao Mads Mikkelsen và Eva Green.

Tuy nhiên, cầu thủ bóng đá thành công nhất với nghiệp điện ảnh có lẽ là Vinnie Jones. Tiền vệ xứ Wales đã chơi hơn 350 trận ở Premier League cho các CLB hàng đầu như Chelsea và Leeds United trước khi ra mắt màn ảnh nhỏ trong bộ phim của đạo diễn nổi tiếng Guy Ritchie về dân găng-tơ ở Anh, Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998). Từ đó, Jones không quay đầu lại nữa. Anh thành công lớn với phim Snatch trong vai tên côn đồ khát máu có răng giả lắp bằng viên đạn Tony, rồi sau đó là một cầu thủ bóng đá đầy tội lỗi trong phim Mean Machine, trước khi trở thành một ngôi sao tầm cỡ với vai Juggernaut trong bộ phim bom tấn X-Men: The Last Stand.

Frank Leboeuf, cựu tuyển thủ Pháp từng vô địch thế giới sau này chuyển sang nghề diễn viên, kết luận so sánh hai nghề nghiệp của anh: “Phim ảnh diễn ra chậm hơn và rạp phim khác với việc chơi bóng trước 90.000 người. Nhưng áp lực theo tôi là không kém gì bóng đá, bạn phải chính xác tới từng chi tiết”.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm