Eric Cantona: Làm nghệ thuật hay đóng 'phim cấp 3'?

15/04/2015 10:17 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều ý kiến cho rằng dự án nghệ thuật mà Eric Cantona đang tham gia chẳng khác gì phim "cấp 3". Huyền thoại Man United cự cãi. Với ông, cảnh phòng the trong phim là "rất đẹp", là "nghệ thuật".

Bộ phim mà Cantona nói đến là “You and the Night” (Bạn và bóng đêm). Được công chiếu vào tháng 11/2013, đến nay phim vẫn là tranh cãi lớn nhất trong sự nghiệp điện ảnh của huyền thoại Man United.

Nghệ thuật hay trần trụi?

Trong cuộc phỏng vấn Daily Mail năm 2014, Cantona nói về sở thích chọn vai của mình. "Tôi thích những nhân vật phản diện, có tính cách xấu xí. Người ta bảo như thế là mạo hiểm. Tại sao lại mạo hiểm? Tôi không thể cứ mãi sắm vai người tốt. Tôi thích một nhân vật cực kỳ xấu xa. Với tôi, đó là trải nghiệm, là cơ hội", tác giả của cú đá kung-fu nổi tiếng chia sẻ.

Đó chính là lý do khiến Cantona quyết định thử sức với vai phụ trong “You and the Night” với lời đề nghị từ đạo diễn Yann Gonzalez. Phim thuộc thể loại hài, tình cảm nhưng có những cảnh nóng được cho là gợi dục. Cantona vào vai người đàn ông có biệt danh The Stud, làm nghề giúp việc cho một cặp vợ chồng trẻ. Bà chủ của The Stud là một người phụ nữ luôn khao khát chuyện chăn gối và anh chàng giúp việc không thoát khỏi cám dỗ mỗi khi màn đêm buông xuống.

Ngày phim ra rạp, khán giả sốc với một số trường đoạn, cảnh ân ái được quay quá chi tiết. Cantona quỳ gối trong một buồng giam, chỉ mặc quần lót và bị đánh dã man bởi vai nữ chính Beatrice Dalle.

Nhà phê bình miêu tả phim là sự tổng hòa giữa soft porn (khiêu dâm loại ít dữ dội) và nghệ thuật. Fan thì đinh ninh rằng nó chẳng khác gì “phim cấp 3”. Cantona cho rằng đó là quan điểm của những người không hiểu biết về nghệ thuật. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Telegraph, huyền thoại Man United phản biện:

"Khiêu dâm? Không, đó không phải là phim khiêu dâm. Đó là một phần của nghệ thuật. Nó đẹp. Bạn có thể thấy mà. Phim khiêu dâm thì chẳng bao giờ có thể thẩm mỹ và đẹp như thế được. Và bạn biết đấy, tình dục cũng là một phần của tình yêu".

Mạo hiểm để thành công

“You and the Night” là bộ phim thứ 28 mà Cantona tham gia kể từ khi treo giày vào năm 1997. Nhưng không phải tất cả các vai diễn Cantona đóng đều tạo được tiếng vang. Thành công nhất cho đến bây giờ phải kể đến “Looking for Eric”. Bộ phim tài liệu do Ken Loach làm đạo diễn đã tái hiện lại đầy đủ cuộc đời và tính cách của Cantona những ngày tháng trên sân bóng. Năm 2009, “Looking for Eric” xuất sắc lọt vào đề cử tại LHP Cành cọ vàng.

“Looking for Eric” thành công bởi sự hấp dẫn trong từng phân đoạn. Nhưng cũng phải nói rằng, nó quá hợp với Cantona. Ông sắm vai nhân vật trong chính cuộc đời mình. Và vốn dĩ, câu chuyện cuộc đời của Cantona đã vô cùng thú vị. Về sau, Cantona thường được giao vai diễn trong những bộ phim hành động vì thân hình cường tráng và mạnh mẽ của ông. Đáng chú ý nhất có “Swich” (2011), bộ phim mà Cantona vào vai một cảnh sát cứng rắn và dữ tợn, chuyên điều tra những vụ giết người phức tạp.

Nhưng như Cantona đã nói với phóng viên Daily Mail, sự rập khuôn luôn tạo ra sự nhàm chán. Một con người cá tính mạnh mẽ như ông luôn thích những trải nghiệm và thử thách. Đặc biệt, nghệ thuật gắn liền với đam mê. Khi bắt đầu, mối quan tâm lớn nhất của diễn viên chưa hẳn là thành công hay thất bại.

Trước “You and the Night”, Cantona cũng không ngại trút bỏ quần áo trên người để vào một cảnh quay khỏa thân trong phim De Force (2011). "Tôi thích diễn xuất", Cantona từng chia sẻ. "Và tôi không thể cứ mãi vào vai Nero".

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm