Eric Cantona: 'Khán giả thích xem bạo lực'

03/08/2014 20:39 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Những cảnh bạo lực bóng đá, mà suýt nữa nổ ra gần đây là giữa Pepe và Keita ở giải giao hữu không bao giờ được dư luận đánh giá tốt đẹp. Tuy nhiên theo Eric Cantona, bạo lực sân cỏ đôi lúc lại khiến các cổ động viên “hạnh phúc”, và những sự kiện như vậy, dù nhiều người không muốn thừa nhận, luôn đặc biệt hơn những Cúp vô địch hay bàn thắng.

Cantona, cựu danh thủ của Man United, coi sự kiện ấy còn đáng nhớ hơn trong đầu các khán giả lẫn những người hâm mộ ông hơn là những bàn thắng mà ông ghi được. Ông đã trở thành sự chú ý của dư luận sau khi tung cú kung-fu vào một CĐV Crystal Palace năm 1995 khi còn thi đấu cho Quỷ đỏ. Cantona bị bắt giữ và cáo buộc tội danh đánh người, dẫn đến án tù 2 tuần. Luật sư Cantona sau đó đã giúp cho tòa sửa lại án thành 120 giờ lao động công ích, còn FA treo giò ông 8 tháng.

Trong một cuộc đàm thoại với chương trình BBC Football Focus, giám đốc bóng đá của New York Cosmos nói: “Tôi đã nhìn thấy rất nhiều cầu thủ ghi bàn thắng, và họ đều có chung cảm giác vui sướng. Nhưng chuyện của tôi, một cầu thủ nhảy lên và đá vào một hooligan, đó không phải là thứ mà mọi người có thể xem hàng ngày”.

“Đó như một giấc mơ đối với một số người, muốn được xem bạo lực và nhất là muốn thấy những kẻ đáng ghét bị ăn đá. Vậy là tôi đã ra tay để họ cảm thấy hạnh phúc. Nó giống như một sự tự do vừa giành được vậy, và người ta sẽ nói đến điều đó rất nhiều như một sự kiện đặc biệt có một không hai”.

Không chỉ có khoảnh khắc kung-fu, Cantona sau đó còn được nhớ đến bởi cuộc họp báo sau đó. Cantona, nói với giọng chậm rãi một cách cố ý, phát biểu: “Khi lũ mòng biển bám theo con tàu đánh cá, đấy là bởi vì chúng nghĩ lũ cá mòi sẽ bị ném từ tàu xuống biển. Xin cảm ơn rất nhiều”. King Eric liền đứng lên và rời khỏi phòng họp trong sự bối rối xen lẫn thích thú từ phóng viên.

Tuy nhiên, Cantona luôn muốn tránh xa tiếng xấu bạo lực đã ám lên mình kể từ gần 20 năm trước. “Đó là một sai lầm. Đó là đời, là tôi. Tôi đủ can đảm để trở lại. Tôi làm tất cả để người khác không còn nhớ đến kỷ niệm đó nữa”.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm