Barca có thực sự còn muốn vô địch?

10/05/2014 21:33 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca chỉ cần tiến hai bước chân nữa là sẽ giữ được ngôi vương tại Liga. Bước thứ nhất họ phải thắng Elche vào rạng sáng thứ hai này và sau đó phải đánh bại Atletico ở vòng đấu cuối cùng. Từ chỗ đã buông xuôi, họ lại tràn trề cơ hội vô địch. Ấy vậy mà có vẻ đội bóng xứ Catalunya lại không muốn nắm bắt cơ hội mà đại kình địch Real Madrid ban tặng.

Rất khó hiểu tại sao một đội bóng lớn như Barcelona lại thiếu tính chuyên nghiệp như trong những ngày này. Trước tuần lễ quyết định của cả mùa bóng, họ  không đúc rút kinh nghiệm và tập luyện hết mình. Thay vào đó, họ lại lao vào các cuôc vui chơi và liên hoan, cứ như mùa bóng đã kết thúc và mùa hè đã đến.

Hãy xem nhé. Hôm thứ hai, vài kênh truyền hình đã chộp được cảnh giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta đến tận nhà riêng gặp Luis Enrique, HLV của Celta Vigo, để tính chuyện thay thế Martino; thứ ba, Alves tổ chức lễ mừng sinh nhật; thứ tư trợ lý của Martino làm tiệc nướng như để chia tay ban kỹ thuật; thứ năm, liên hoan ở khách sạn Florida, một nơi rất đẹp mà trước đây Guardiola thình thoảng vẫn tụ tập đội bóng. Một số cầu thủ thậm chí còn thuê phòng ngủ, mặc dù từ khách sạn về đến nhà chỉ tốn 15 euro tiền taxi…Hôm qua, Barca nghỉ tập. Và ngày 15 tới, sẽ là lễ tiễn biệt Carles Puyol…

Barca bây giờ lại có hy vọng giành chức vô địch La Liga

Thật kinh khủng. Chỉ có một đội bóng rã đám mới có một thái độ thiếu chuyên nghiệp đến như vậy. Tại sao Barca lại không đến Elche trước một ngày để làm quen sân bãi mà lại xuất phát đúng ngày thi đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc họ phải thức dậy từ sớm để có mặt ở sân Camp Nou lúc 9 giờ và sau đó lên máy bay lúc 10 giờ để đến Alicante. Tiếp theo, đội bóng sẽ phải đi xe buýt đến Elche, ăn trưa muộn và thi đấu lúc 19 giờ (giở địa phương). Một trận đấu có tầm quan trọng như một trận chung kết cần được tính toán về giờ giấc một cách hợp lý nhất. Nên nhớ, Real Madrid đến Valladolid trong ngày thi đấu, bằng tầu hỏa cả đi lần về và kết quả thế nào thì mọi người đã rõ (hòa 1-1, đồng nghĩa đánh mất Liga).

Cũng phải nhớ trong suốt lượt về, Elche chưa thua một trận nào trên sân nhà. Nếu Barca lại  thua lần này sau những cuộc liên hoan triền miên thì đó sẽ là một sự phản bội ghê gớm với Tito Vilanova và các CĐV cule. Tại sao Zubi và Martino không ngồi lại với nhau ngay để cổ vũ các cầu thủ sau khi Real Madrid dâng danh hiệu cho Barca ? Bây giờ đó là điều quan trọng nhất chứ không phải các kế hoạch mua sắm và thương lượng cho tương lai.

Một lần nữa những người yêu quý đội bóng xứ Catalunya thấy rõ sự kém cỏi và thiếu vai trò thủ lĩnh của ban lãnh đạo và ban huấn luyện của Barca. Cuộc liên hoan hôm thứ sáu vừa qua có cần thiết hay không để rồi sau đó bảy cầu thủ gồm Xavi, Iniesta, Adriano, Pinto, Mascherano, Pique và Cuenca thấy ngượng và tự nguyện ra sân tập. Số còn lại cần nghĩ gì khi đồng đội của mình tập luyện, còn mình thì ở nhà. Rõ ràng, Barca đang thiếu động lực và khát vọng.

HLV Gerardo Martino sẽ bày tỏ tinh thần chiến đấu và khát vọng vô địch trong buổi họp báo sắp tới

HLV Gerardo Martino sẽ họp báo hôm nay. Các cule chờ đợi chiến lược gia người Argentina tỏ rõ tinh thần chiến đấu, khát vọng chiến thắng và cổ vũ các học trò. Kể từ khi thừa nhận “không xứng có một cơ hội thứ hai” hình ảnh của Martino rõ ràng là của một kẻ thua cuộc, dù vận may vẫn đến với Barca. Chẳng nhẽ Tata lại không muốn ra đi bằng cửa lớn, với chức vô địch Liga ?

Việc các cầu thủ của Barca nhậu nhẹt trong tuần lễ quyết định của mùa bóng thật phản cảm. Họ cần nhanh chóng sửa sai bằng các chiến thắng trước Elche và Atletico nếu muốn được người hâm mộ tha thứ.

Barca vẫn có thể vô địch Liga bằng nỗ lực bản thân và bằng cả sự giúp sức của Thần may mắn, nếu Thượng đế muốn thế. Hãy nhớ tới ĐTQG Đan Mạch, được triệu tập lên thi đấu tại Cúp châu Âu năm 1992, vì Nam Tư tan tác trong chiến tranh. Các cầu thủ Đan Mạch đã đi nghỉ ở bãi biến, Michael Ladrud cũng đã đầu hàng, nhưng cuối cùng họ lại là nhà vô địch. Với sự điên rồ của Liga ở chặng cuối này, tất cả đều có thể xảy ra, kể cả chuyện Barca đã buông và đang buông nhưng vẫn sẽ đăng quang.  Đó mới là sự trớ trêu của bóng đá. Chúng ta hãy chờ xem.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm