Elche 0-4 Barcelona (chung cuộc 0-9): Đá với đội hình B, Barca vẫn thắng nhàn

16/01/2015 06:20 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trước một đối thủ quá yếu kém và hiện đang đứng bét bảng tại La Liga, thầy trò Luis Enrique không mấy khó khăn để tiếp tục thắng đậm đà và đi tiếp.


Ngay từ đầu trận đấu, đội hình B của Barcelona với 11 cầu thủ mới hoàn toàn so với trận đấu gần nhất đã ào lên phần sân đối thủ như muốn ăn tươi nuốt sống Elche. Không mấy khó hiểu, bởi cơ hội thể hiện của họ là tương đối hiếm hoi trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

Phút thứ 20 của trận đấu, tỉ số đã được mở cho Barcelona, nhưng đây không phải điều bất ngờ. Điều bất ngờ lại nằm ở người ghi bàn và cách ghi bàn: Jeremy Mathieu bước lên thực hiện một cú đá phạt trực tiếp hoàn hảo. Thật khó để tưởng tượng rằng một trung vệ “bồ tượng” lại có thể tạo ra pha bóng kỹ thuật tới vậy.

Trong những phút sau đó, cặp cánh Pedro – Adama Traore của Barca liên tiếp tả xung hữu đột bằng những pha rê dắt cá nhân khó chịu. Trong một tình huống như thế, Traore đã tạo điều kiện để Sergi Roberto có bóng trước vòng cấm địa. Tài năng của lò La Masia tung chân trái dứt điểm như búa bổ để gia tăng cách biệt.

Chỉ 2 phút sau đó, El Blaugrana nhận được một quả phạt đền. Pedro bước lên dứt điểm thành công.

Hiệp hai diễn ra với một nhịp độ chậm hơn nên không mấy ngạc nhiên khi các cầu thủ hai bên dần tỏ ra mất nhiệt theo thời gian. Phải đến phút bù giờ thứ nhất, bàn thắng tiếp theo (và cũng là bàn cuối cùng) mới đến. Adriano có pha băng cắt đánh đầu chính xác từ quả tạt của Douglas, qua đó ấn định thắng lợi “4 sao” cho đội khách.

Giành chiến thắng với tổng tỉ số 9-0, Barca tiến vào tứ kết Cúp Nhà Vua. Thắng lợi thứ ba liên tiếp cũng khiến cho chiếc ghế của Luis Enrique bớt lung lay nhiều phần.

TIÊU HOA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm