Edin Dzeko: "Không nhiều thứ có thể khiến tôi lo sợ"

08/01/2011 11:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- "Khi còn nhỏ tôi đã khóc vì sợ hãi trước cái chết của những người bạn trong chiến tranh. Bây giờ không nhiều thứ có thể đe dọa hoặc khiến tôi lo lắng được nữa" - đó là lời mở đầu tâm sự của ngôi sao đầu tiên gia nhập Premier League trong mùa Đông.

Không phải kỷ lục ghi 85 bàn sau 138 trận, hay số tiền chuyển nhượng khổng lồ 27 triệu bảng mới là điều đặc biệt ở tân binh của Man City. Những câu chuyện buồn của Dzeko về đói nghèo, mất mát và đau thương xuyên suốt cuộc xung đột tại Balkan cho thấy tiền đạo người Bosina có xuất thân không giống như đa số cầu thủ được nuông chiều tại xứ sương mù.

"Tôi được sinh ra đúng vào thời điểm cuộc xung đột bắt đầu. Và thời thơ ấu của tôi ở giữa cuộc bao vây thành phố từ năm 1992 đến 1996", Dzeko nhớ lại, "Ngôi nhà của chúng tôi bị phá hủy và gia đình phải chuyến đến sống cùng ông bà. Có đến 15 người đã phải sinh hoạt chui rúc dưới một căn hộ chưa đầy 35 mét vuông".

"Cuộc sống luôn luôn căng thẳng và đầy lo lắng. Chúng tôi thường xuyên nhận được tin ai đó mà mình biết đã bị giết. Khi ấy tôi còn quá nhỏ và đã khóc rất nhiều bởi sợ hãi. Mỗi ngày khi nghe tiếng súng nổ, bạn sẽ liên tưởng tới việc mất đi người thân, bạn bè hay thậm chí cả gia đình của mình".

"Những ký ức này sẽ không bao giờ biến mất. Đó là quãng thời gian tồi tệ. Tôi đã có tuổi thơ đáng buồn và đau thương. Bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi cuộc sống như vậy nếu không thực sự nếm trải nó. Khi chiến tranh kết thúc, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn ít nhất là ở tinh thần. Sau này không có nhiều chuyện đe dọa hay khiến tôi sợ hãi được nữa".

Edin Dzeko- Ảnh EPA

Từng suýt đến Milan

Lo ngại lớn nhất của Dzeko vào lúc này là làm thế nào có một suất trên hàng công của Man City. Trước anh đã có rất nhiều ngôi sao không thể trụ lại và phí hoài sự nghiệp của mình. Cao lớn (1m92) nên làm chủ không gian rất tốt. Anh thuận chân phải nhưng cũng ghi được rất nhiều bàn thắng đáng nhớ từ chân trái. Tiền đạo 24 tuổi này có phong cách chơi bóng khá giống với Dimitar Berbatov. Tại Wolfsburg, rất nhiều lần Grafite được hưởng lợi từ sự "tốt bụng" của người đồng đội. Ở mùa giải 2008-09, bộ đôi sát thủ này đã ghi tổng cộng 71 bàn thắng.

Tham vọng của Dzeko cũng giống như hầu hết những đồng nghiệp khác: Được thi đấu tại Champions League. Anh muốn tiếp bước những điều thần tượng Andriy Shevchenko làm được tại AC Milan. Tháng 6/2009, Dzeko suýt khoác lên mình chiếc áo Rossoneri để thực hiện ước mơ này. Nhưng anh đã không làm thế vì tin tưởng vào chức vô địch Bundesliga năm 2009. Và hiện tại khi Wolfsburg thi đấu bê bết và Steve McClaren đang vật lộn để giữ chiếc ghế HLV, Dzeko hiểu rằng anh không thể biết thử sức ở giải đấu danh giá nhất châu Âu nếu ở lại. Tháng 5 năm ngoái, rất nhiều ông lớn của thế giới, Barcelona, Real Madrid hay Milan, đã liên hệ với ngôi sao của Wolfsburg. Nhưng cuối cùng Man City là đội bóng may mắn nhất với thế mạnh vô tận về tiền. Sau khi gia nhập đội bóng thành Manchester, tham vọng của Dzeko vẫn không đổi.

"Sau khi được tham dự Champions League với Wolfsburg trong 2 mùa giải, tôi không muốn thi đấu ở một giải đấu thấp hơn", Dzeko nói, "Tôi muốn thử thách bản thân với những đối thủ mạnh nhất và hy vọng tôi có thể làm được điều này tại (Man) City".

"Tôi muốn tiếp tục hoàn thiện và thi đấu ở cấp độ cao nhất có thể. Nhưng khi còn là một chú bé, tôi chỉ nghĩ tới việc thi đấu cho Milan. Họ là đội bóng mà tôi thích đặc biệt dưới thời Fabio Capello ở những thập niên 90".

"Tôi có một căn hộ tại quê nhà Sarajevo. Trong đó có căn phòng nơi bức tường được phủ kín bởi những chiếc áo bóng đá. Có một chiếc sọc đỏ-đen của Milan với tên và số áo của Shevachenco ở mặt sau. Nó là chiếc áo anh ấy đã mặc tại Serie A và ký tên lên. Đó là điều đáng tự hào nhất trong căn phòng của tôi", Dzeko tiếp tục, "Nó đã bạn bè và gia đình mua tặng bởi vì họ biết tôi là một CĐV của Milan. Chiếc áo luôn mang lại nụ cười cho tôi mỗi khi nhìn thấy nó".

Dzeko là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Milan, nhưng hiện tại anh sẽ phải cố gắng hết mình tại Man City.

P.V

Dzeko chưa thể ra mắt vào ngày mai

Roberto Mancini sẽ không có sự phục vụ của Edin Dzeko ở trận gặp Leicester City trong khuôn khổ Cúp FA vào ngày mai. Bản hợp đồng trị giá 27 triệu bảng này đến Manchester từ thứ Sáu, vẫn chưa hoàn tất các thủ tục và không kịp đăng ký vào danh sách tham dự trận đấu.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm