Được đá với các ngôi sao đẳng cấp thế giới của Man City là vui rồi

25/07/2015 13:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể những chiếc ghế trên SVĐ 40.000 chỗ ngồi ở Mỹ Đình không thể được phủ kín vì nhiều lý do; có thể Man City cũng sẽ không tung ra đội hình mạnh nhất mà họ mang theo, như trận thua đậm Real Madrid trên đất Australia vào chiều qua…, nhưng có hề gì, với thầy trò HLV Miura, trận đấu này còn hơn cả một bữa tiệc thịnh soạn.

Chia sẻ với Thể thao & Văn hoá, tiền đạo đội trưởng ĐTQG Lê Công Vinh cho rằng, bản thân các cầu thủ, đặc biệt là những người trẻ phải biết chắt chiu các cơ hội 10 năm có một này, phải cảm thấy đây là vinh dự lớn lao mà chỉ sắc áo ĐTQG mới đem lại. “Đây là dịp chúng ta thấy mình nhỏ bé đến đâu, để tiếp tục cố gắng, tiếp tục nỗ lực”, Vinh nói.

Cũng theo chia sẻ của Công Vinh, cầu thủ có nhiều kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng nổi tiếng thuộc hàng bậc nhất Việt Nam, bất cứ bậc phụ huynh nào cũng sẽ thầm ao ước mai này con em họ có thể khoác áo ĐTQG và chơi những trận cầu đỉnh cao như vậy. Cách đây hơn 10 năm, khi Công Vinh mới chỉ 20 tuổi, anh từng đá với đội hình 2 của Porto FC, nhà vô địch Champions League.

Cũng ở tuổi 20, Văn Quyến đã ghi bàn thắng duy nhất hạ gục đương kim đệ tứ anh hào thế giới Hàn Quốc trong chiến dịch vòng loại Asian Cup 2004. Trước đó, trong màu áo U16 Việt Nam diễn ra trên sân nhà, Quyến cũng bùng nổ giúp Việt Nam vượt qua cả Trung Quốc… “Anh hùng xuất thiếu niên” với bóng đá Việt Nam không hề thiếu.

Trẻ nhì trong màu áo ĐTQG ở lần tập trung này là Công Phượng (trẻ nhất đợt này là Duy Mạnh của Hà Nội T&T, sinh năm 1996). Phượng là người gây được sự chú ý nhiều nhất, ngoài các ngôi sao tầm cỡ thế giới, cũng là Công Phượng. Ở giai đoạn “luyện công” ở lò HAGL Arsenal JMG, Phượng tuy là có nhiều dịp đi đây đi đó, đá các trận quốc tế, nhưng nếu được ra sân ở Mỹ Đình đêm 27/7 tới, đây vẫn cứ là một dịp đặc biệt.

Công Phượng không thể đặt cạnh Raheem Sterling, cầu thủ đồng trang lứa với Phượng nhưng đã là cầu thủ đắt giá nhất nhì lịch sử bóng đá Anh, và sẽ qua Việt Nam cùng Man City. Khi một đối một với trung vệ Cameron Humphreys, cầu thủ sinh năm 1998 (kém Phượng 3 tuổi, vừa đá chính trận gặp Real Madrid), cũng không cần Công Phượng phải giành chiến thắng…

Một mình Công Phượng không thể giúp các tấm vé bán chạy hơn, như hồi U19 Việt Nam từng gây sốt ở Mỹ Đình tại giải U19 Đông Nam Á mở rộng cách đây một năm. Nhưng, đó là vấn đề của nhà tổ chức, không phải của Phượng. Hơn 10 năm trước, các đàn anh như Văn Quyến, Công Vinh đã bước ra từ những trận đấu lớn cũng ở tuổi 20.

Xét các cái tên trong đợt tập trung ĐTQG lần này, có thể không mang hiệu ứng truyền thông, cũng như các giá trị thương mại kèm theo như mong đợi. Song, trên tất cả, chúng ta phải tôn trọng sự lựa chọn của HLV Toshiya Miura, nếu xác định, đây là một cữ tập dượt tốt cho các kế hoạch vào tháng 9 và tháng 10 tới. Nó không chỉ là một bữa tiệc.

ĐT Việt Nam từng để thua Arsenal tỷ số 1-7 tại Mỹ Đình năm 2013; trước đó, chúng ta cũng không có kết quả tốt trước Olympic Brazil và Juventus… Thực tế là ở những trận cầu như thế này, đội chủ nhà chờ đợi một thái độ thi đấu nghiêm túc thật sự của các đối thủ, “để thấy mình hỏ bé đến đâu”, chứ không hẳn là kết quả hay lối chơi.

NGUYỆT BÀN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm