Tấn công bằng dao tại trường học, nhiều người thương vong

23/10/2015 00:01 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn) - Có 3 người chết và 2 người khác bị thương sau vụ tấn công bằng dao tại một trường học ở Trollhättan, miền Tây Thụy Điển.


Hiện trường vụ án được cảnh sát phong tỏa

Người phát ngôn cơ quan cảnh sát điều tra Stefan Gustafson cho biết kẻ tấn công là một nam thiếu niên sử dụng vật sắc nhọn trông như dao.

Bệnh viện Trollhättan xác nhận 3 người chết gồm: một giáo viên nam, một học sinh nam và nghi phạm.

Nghi phạm 21 tuổi được xác nhận đã chết sau 4 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 22/10.

Một học sinh trung học phổ thông hiện đang theo học tại ngôi trường thuật lại từng tình tiết vụ trọng án.

“Khi đó em ở trong lớp thì có chị gái của một bạn học cùng lớp gọi điện thoại đến cảnh báo có một tên sát nhân đang có mặt tại trường. Do đó, bên em khóa chặt cửa, nhưng thầy giáo vẫn ở bên ngoài hành lang. Chúng em muốn kêu cứu, nên một vài học sinh trong số chúng em chạy ra ngoài, và sau đó em thấy tên giết người, hắn đeo mặt nạ và cầm một thanh kiếm. Thầy giáo của chúng em đã bị đâm”, nhân chứng sợ hãi kể lại.

Em học sinh này cho biết thêm: “Tên giết người bắt đầu lùa theo em, em chạy vào một lớp học khác. Nếu em không chạy kịp, em có thể bị giết rồi. Thật sự em vẫn đang rất sợ. Mọi người ở đây ai cũng sợ”

Cảnh sát cho biết họ nhận được báo cáo khẩn cấp về vụ bạo lực ở trường vào lúc 10 giờ 10 phút sáng và đến hiện trường chỉ sau 5 phút nhận được thông báo.

Họ cho biết thêm đã có lời đe dọa nhắm đến một ngôi trường khác ở cùng địa phương Stavreskolan trong ngày 21/10 nhưng mọi chuyện thật không ngờ.

Sĩ quan cảnh sát điều tra Thord Harldsson phát biểu tại một cuộc họp báo ở Trollhättan cho biết cảnh sát bắn 2 phát đạn, một phat trúng kẻ tấn công, còn nghi phạm cố gắng tấn công những người thực thi pháp luật.

Trước đó, có nhiều nguồn tin cho hay, nghi phạm đeo mạ nạ như trên phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars), và học sinh ban đầu chỉ nghĩ đó chỉ là một trò đùa.

Thủ tướng Thụy Điển, Stefan Lofven trước khi đến thị trấn thăm gia đình các nạn nhân, đã đau buồn nói: “Đây là một ngày đen tối đối với Thụy Điển. Tôi đang nghĩ về nạn nhân và gia đình của họ, các thầy cô giáo cùng các cháu học sinh, toàn thể nhân dân đều đau buồn. Không có ngôn từ nào có thể tả xiết những gì đang diễn ra ngay lúc này.” Chính phủ Thụy Điện cam kết sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần.

Theo báo chí Thụy Điển, đây là vụ tấn công bạo lực gây chết người đầu tiên ở Thụy Điện kể từ năm 1961, khi đó xảy ra vụ xả súng ở một ngôi trường thuộc bang Kugalv làm một người chết và 6 người khác bị thương.

Trường học bị tấn công sẽ đóng cửa hết ngày 23/10.


Phạm Huy (Theo Thelocal.se)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm