Dư âm vòng 7 Night Wolf V-League 1-2022: Tách tốp!

18/07/2022 06:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau vòng 7, cục diện V-League 2022 đang có dấu hiệu tách tốp. Đấy cũng là điều hợp lý khi muốn đạt vị trí cao thì các ứng viên phải có thực lực và tiềm lực tài chính.

Vòng 7 V-League 2022: HAGL thăng hoa, ngôi đầu đổi chủ

Vòng 7 V-League 2022: HAGL thăng hoa, ngôi đầu đổi chủ

Vòng 7 V-League 2022 đã chứng kiến sự thăng hoa của HAGL cùng với đó là cuộc đổi ngôi ngoạn mục ở trên bảng xếp hạng.

SLNA của HLV Nguyễn Huy Hoàng đang “thay da đổi thịt” để thách thức phần còn lại. Nhiều CĐV đội bóng xứ Nghệ có lẽ cũng không ngờ rằng Ngọc Hải và các đồng đội chỉ cần một thời gian ngắn là đủ để tái hiện hình ảnh CLB hào hùng thuở nào.

Khi tháo bỏ được vướng mắc lớn nhất là tài chính, SLNA đã chơi “bốc” như truyền thống CLB này. Trong ngày đội U13 SLNA lần thứ 9 vô địch quốc gia giải này, thầy trò HLV Huy Hoàng cũng báo tin vui khi thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và chiễm chệ trên ngôi đầu với 13 điểm. Dưới tay thuyền trưởng trẻ Huy Hoàng, SLNA đã kết hợp được dàn tuyển thủ đang trong độ chín nhất sự nghiệp như Ngọc Hải, Văn Đức, Xuân Mạnh, Văn Hoàng bên cạnh các cầu thủ U23 như Bá Sang, Xuân Tiến, Văn Cường, Sỹ Hoàng.

Và trong khi các CLB khác phải lao đao về ngoại binh thì 2 chân sút Olaha và Oseni vẫn đều đặn “nhả đạn” để đưa SLNA lên đỉnh bảng. Với 8 bàn thắng, SLNA chỉ là CLB ghi bàn bình thường ở V-League. Nhưng khác biệt của họ là hàng hậu vệ giàu sức mạnh với trung vệ Ngọc Hải – Văn Khánh đang là những người nổi bật nhất V-League. SLNA chỉ lọt lưới 3 bàn sau 6 lượt trận. Do đó, chỉ cần đội nhà thắng tối thiểu, họ có thể bảo toàn 3 điểm tối đa. 13 điểm sau 6 vòng đấu và đã có ngôi đầu, SLNA vẫn còn 1 lượt trận chưa đá để gia tăng cách biệt với đối thủ đang xếp thứ 2 là Hải Phòng (11 điểm/7 trận).

Vấn đề lớn nhất với SLNA chính là lực lượng để đua đường trường. Nếu SLNA có đủ 3 ngoại binh chất lượng và chiều sâu đội hình được củng cố, họ sẽ là đối trọng thử thách các “ông lớn” trong cuộc đua vô địch năm nay.

Vòng đấu thứ 7 cũng ghi nhận sự trở lại của HAGL với sự cao tay của HLV Kiatisuk. “Zico Thái” giấu rất kỹ việc Công Phượng chấn thương và khiến CLB TP.HCM bất ngờ với cách chơi vỗ mặt đội chủ nhà tối 16/7. HLV Trần Minh Chiến đã thừa nhận mình sai lầm trong cách tiếp cận trận đấu và trả giá đắt bằng thất bại toàn diện 0-2 ngay trên sân Thống Nhất lần đầu tiên mùa này.

Chú thích ảnh
SLNA đang thể hiện phong độ tuyệt vời. Ảnh: VPF

Đội chủ nhà vắng lực lượng và các ngoại binh chơi kém cỏi là điều “Zico Thái” nhìn nhận được. HLV Kiatisuk do đó cho phép 2 cánh dâng lên để tạo áp lực liên tục trước chủ nhà. HAGL đá kiểm soát bóng khiến CLB TP.HCM chỉ biết bất lực theo bóng trong vô vọng. Vì thiếu người, đội chủ nhà cũng không còn cách nào khả dĩ hơn.

HAGL có thể bắn phá cầu môn của Bùi Tiến Dũng từ nhiều phía. Họ không ngại treo bóng bổng vì hiểu Bùi Tiến Dũng ít được thi đấu mùa này và đã không ra sân từ lâu. Và những gì diễn ra cho thấy thủ môn gốc Thanh Hoá đã sai lầm, trực tiếp dẫn đến bàn thua đầu tiên của CLB TP.HCM.

HLV Kiatisuk cho thấy mình vẫn rất quan trọng với HAGL, và đội bóng phố Núi vẫn có thể chiến thắng khi vắng mặt chân sút hàng đầu Nguyễn Công Phượng. 2 trận thắng liên tiếp gần nhất, người ta đã thấy một HAGL mạnh mẽ như năm ngoái đã trở lại.

Đội bóng của “Zico Thái” vẫn đang chờ từng ngày để bổ sung 2 ngoại binh và có thể một thủ môn để nâng cấp lực lượng trong ít ngày tới. Họ vẫn lợi thế hơn phần còn lại do được đăng ký 4 ngoại binh để thay thế. Thời gian vẫn còn dài để khẳng định sự trở lại của HAGL nhưng với điểm số 10 và kém CLB đầu bảng SLNA bằng khoảng cách chỉ 1 trận thắng, thầy trò HLV Kiatisuk có thể giúp CĐV hy vọng về màn ngựa về ngược năm nay.

Ngoài SLNA và HAGL, vòng đấu thứ 7 cũng ghi nhận điểm nhấn Viettel giải mã hiện tượng Hải Phòng. Đội bóng áo lính bất ngờ vươn lên ngay khi chia tay HLV Trương Việt Hoàng để thay bằng HLV Bae Ji Won cũng là điều khiến nhiều người đặt câu hỏi.

Viettel cũng như HAGL, chỉ kém đội đầu bảng SLNA 3 điểm và họ chứng minh mình luôn là đối trọng đáng gờm cho chức vô địch V-League 2022. 2 ứng viên còn lại đang xếp hạng 3 và 4 lần lượt là T.Bình Định và Hà Nội FC cũng thể hiện năng lực đua TOP của mình. 6 đội bóng đứng đầu hiện tại chính là những cái tên có thể lập nên cuộc đua tranh chức vô địch khốc liệt từ đây đến cuối mùa. Còn dưới đáy bảng, 2 đại diện của bóng đá Sài thành là TP.HCM và Sài Gòn FC cùng Nam Định sẽ là 3 CLB khốn đốn đua trụ hạng năm nay.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm