ĐT Việt Nam đã có 'nhịp điệu Troussier', nhưng hiệu quả vẫn là câu hỏi lớn

11/10/2023 06:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trước và sau khi chịu bàn thua trước Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đã vẫn chơi rất hay. Kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu, với tiết tấu rất nhịp nhàng trong công và thủ, khi có bóng và khi không có bóng. Đấy người ta gọi là tính nhịp điệu trong lối chơi.

Và, đấy cũng là triết lý mà thuyền trưởng người Pháp, Philippe Troussier theo đuổi.

Bóng đá Việt Nam vắt qua nhiều triều đại thầy ngoại, trong đó thành công nhất theo thứ tự lần lượt là Park Hang Seo, Henrique Calisto và Alfred Riedl. Các HLV này đều đem theo các triết lý huấn luyện không giống nhau. Nhưng thành tích thì tất cả đều hướng tới.

"Tôi không nghĩ họ là những công nhân đá bóng như lời anh nói. Họ là những nhà vô địch. Mà đã vô địch thì phải là những người giỏi nhất", HLV Calisto từng trả lời Thể thao & Văn hóa như thế. Đó là một buổi chiều Thu ở Hàm Rồng, năm 2008, khi đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008, giải đấu mà chúng ta đã vô địch.

Ông Tô nói về GĐT.Long An của ông đoạt cú đúp vô địch V-League 2005-2006, với chỉ vài ngôi sao trong đội hình như anh em nhà Antonio và Carlos Rodriguez, Việt Thắng, Minh Phương và Tài Em, còn lại toàn "công nhân". Phù thủy râu kẽm cũng không thừa nhận Long An đá thủ/phản, kiểu rình rập, mà là "phòng ngự chặt, tổ chức tấn công nhanh".

Sự việc - Ý kiến: "Nhịp điệu" Philippe Troussier - Ảnh 1.

Dù thua, nhưng đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được nhịp điệu như ông Troussier, nhưng hiệu quả vẫn là câu hỏi lớn. Ảnh VFF

Về tính hiệu quả trong lối chơi hướng tới cho đội bóng, Henrique Calisto và Park Hang Seo cũng là một 9 một 10. Đá đẹp mà thua thì cũng vứt. Ngoài ra, không có chiến thắng nào xấu xí cả. Ông Park may mắn hơn ông Tô, khi thừa hưởng một thế hệ cầu thủ tài năng bậc nhất lịch sử nền bóng đá và cũng thuần bậc nhất. Còn ông Tô thì "sống chung với lũ".

Trở lại trận giao hữu với Trung Quốc. Chiếc thẻ đỏ của Tiến Linh, cầu thủ vào sân thay người, có lẽ là xấu xí nhất. Ngoài ra, tất cả đều hoàn hảo. Kể cả tỷ số thua 0-2 ở những phút đấu bù cuối cùng của hiệp nhì.

HLV Philippe Troussier và các học trò đã có một game chất lượng. Chơi bóng theo cách mình muốn, với nhịp điệu hài hòa. Chúng ta vẫn hướng tới các bàn thắng, chỉ là điều hoàn hảo ấy không tới mà thôi. Hơi tiếc cho các tình huống bỏ lỡ của Tuấn Hải ở đầu hiệp 1. Song há chẳng phải, đây là cơ hội để người trẻ lãnh hội những tinh hoa sao.

Đội tuyển Việt Nam sẽ còn ít nhất 2 trận chất lượng và thậm chí khó khăn hơn nhiều, trong tuần này. Đấy là khi chúng ta gặp Uzbekistan và Hàn Quốc. Triết lý của HLV Philippe Troussier, với đề cao kiểm soát một cách chủ động và tạo ra các cơ hội mở sẽ tiếp tục theo đuổi. Nhưng, nhiều khả năng là các đối thủ sẽ không cho chúng ta làm điều mình muốn.

Đó là lúc mà tất cả mong đợi những phương án 2-3 của phù thủy trắng người Pháp, Philippe Troussier. Phải có giải pháp thay thế, không chơi trực diện được thì đánh vu hồi, thay vì chịu trận và chịu chết! 

  CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm