Tuyển Anh thiệt quân, Ferdinand sống lại hy vọng EURO

03/06/2012 14:18 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online)- Cơn bão chấn thương tiếp tục càn quét ĐT Anh sau trận giao hữu với Bỉ, buộc HLV Roy Hodgson phải tính đến phương án gọi bổ sung trung vệ Rio Ferdinand.

Trong trận đấu với ĐT Bỉ, trung vệ Gary Cahill đã được bộ phận y tế chuyển thắng đến bệnh viện để tiến hành chụp phim sau pha va chạm với Joe Hart ở phút thứ 17. Terry cũng phải rời sân trong hiệp 2 trận gặp Bỉ vì một chấn thương gân khoeo trong khi đó Joleon Lescott bị chảy máu rất nhiều ở đầu sau một pha va chạm mạnh.



Rio Ferdinand (trái) hiện đang đi nghỉ ở Thái Lan- Ảnh Getty

Trong bối cảnh đó, HLV Roy Hodgson của ĐT Anh đã phải tính phương án gọi Rio Ferdinand thay thế mặc dù trước đó trung vệ của M.U đã bị Hodgson bỏ rơi ngay từ khi công bố danh sách 23 cầu thủ sẽ dự ngày hội bóng đá châu Âu. Hiện Ferdinand đang đi nghỉ mát tại Thái Lan. Giải thích cho việc loại bỏ Rio, Hodgson giải thích rằng vì “lý do chuyên môn” nhưng dư luận cho rằng ông không muốn nội bộ đội bóng bị chia rẽ vì mối quan hệ căng thẳng giữa anh và John Terry liên quan đến cáo buộc phân biệt chủng tộc.

Cahill đã có pha va chạm mạnh với đồng đội Joe Hart sau khi bị tiền vệ ĐT Bỉ Dries Mertens đẩy mạnh từ phía sau. HLV Roy Hodgson rất lo ngại khả năng trung vệ của Chelsea bị gãy quai hàm. “Chúng tôi hy vọng việc chụp chiếu sẽ chỉ cho thấy những bầm tím. Khả năng này quả thực rất nhỏ nhưng nó sẽ không ngăn chặn Cahill tham dự EURO 2012”. Còn về Terry, ông cho hay: “Về trường hợp của Terry, cậu ấy bị một chấn thương nhẹ ở gân khoeo. Nó không nghiêm trọng lắm nhưng Terry vẫn phải xét nghiệm lại để biết chắc chắn 100% có thể thi đấu.”

Trước đó, cơn bão chấn thương cũng đã lấy đi của tuyển Anh hai cầu thủ kỳ cựu là Frank Lampard và Gareth Barry.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm