Drogba chính thức trở lại Chelsea

26/07/2014 06:41 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Sân Stamford Bridge chính thức chào đón sự trở lại của một huyền thoại. “Voi rừng” Didier Drogba đã hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế để khoác áo Chelsea với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.

Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã nhận được ba lời mời, đều có thời hạn 2 năm, từ các CLB tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), nhưng lời đề nghị của Jose Mourinho là quá ngọt ngào và không thể từ chối. Chelsea là nơi đã đưa tên tuổi của anh lên đỉnh cao, và bây giờ là lúc anh trở lại mái nhà xưa, sau hai năm trôi giạt qua Thân Hoa Thượng Hải và Galatasaray.

Mourinho đã tiến hành cuộc cách mạng khá lớn trên hàng công bằng việc ký hợp đồng với Diego Costa từ Atletico Madrid với giá 32 triệu bảng, cao thứ hai trong lịch sử CLB, và đẩy Samuel Eto’o (hết hợp đồng), Demba Ba (sang Besiktas với giá 4,7 triệu bảng) khỏi Stamford Bridge. Mùa trước, chiến lược gia người Bồ thường phàn nàn về sự thiếu hiệu quả của các tiền đạo, nhưng bây giờ, ông hy vọng Costa và drogba, với sự trợ giúp của Fernando Torres, có thể giải đáp bài toán ấy.

Ở tuổi 36, Drogba sẽ khó lòng chiếm vị trí số một trên hàng tấn công, nhưng Mourinho tin rằng những phẩm chất đặc biệt cùng kinh nghiệm của anh sẽ là truyền cảm hứng cho các đồng đội, đặc biệt là những cầu thủ trẻ. Mourinho luôn muốn có những thủ lĩnh trong đội hình, những người đã giành được tất cả các danh hiệu và có thể mang đến niềm tin. Trường hợp của Samuel Eto’o mùa trước là một minh chứng, với những hiệu ứng đặc biệt anh có thể mang đến ngoài sân cỏ. Eto’o có mối quan hệ rất tốt với một số cầu thủ U21 của đội.

Bản hợp đồng của Drogba với Galatasaray hết hạn cuối tháng trước, và anh gia nhập Chelsea với tư cách cầu thủ tự do và để thi đấu hơn là làm công tác huấn luyện. Theo tiết lộ của CLB, bản hợp đồng này không hề có điều khoản về việc anh có thể gia nhập ban huấn luyện vào mùa hè tới.

“Đó là một quyết định rất dễ dàng”, Drogba tuyên bố khi ra mắt với chiếc áo Chelsea trên sân tập Cobham, “Tôi không thể từ chối cơ hội được làm việc cùng Jose một lần nữa. Mọi người đều biết về mối quan hệ đặc biệt giữa tôi và CLB, về đây cũng giống như về nhà. Khát vọng chiến thắng của tôi vẫn còn nguyên, và tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ đội bóng. Tôi rất phấn khích trước chương mới của sự nghiệp”.

Mourinho đang thể hiện biệt tài lôi kéo các cầu thủ trong nhiệm kỳ thứ hai ở Chelsea. Ông bảo Eto’o rằng chỉ cần anh ghi được một bàn là đủ. Ông bay sang Tây Ban Nha để gặp riêng Cesc Fabregas và thuyết phục anh rời Barca tới Chelsea. Nên nhớ, ông đã bỏ trận đấu cuối cùng mùa giải của cậu con trai để gặp Cesc.

10 năm trước, Mourinho từng đưa Drogba từ Marseille về Chelsea với giá 24 triệu bảng, và trong nhiệm kỳ đầu tại Stamford Bridge, họ đã cùng nhau giành rất nhiều danh hiệu. Bản thân Drogba đã ghi 157 bàn thắng sau 341 trận đấu, để trở thành chân sút thứ tư trong lịch sử CLB. Cùng Chelsea, Drogba đã giành 3 chức vô địch Premier League, 4 cúp FA. 2 Cúp Liên đoàn và Champions League 2012, giải đấu mà anh là người hùng với bàn gỡ hòa và cú đá quyết định ở loạt sút luân lưu trước Bayern Munich.

Sự hiện diện của Drogba đồng nghĩa với việc Romelu Lukaku có thể sẽ lại phải tìm kiếm cơ hội thi đấu ở một đội bóng khác. Tiền đạo 21 tuổi người Bỉ gia nhập Chelsea từ năm 2011 với giá 18 triệu bảng, nhưng đã trải qua hai mùa bóng thi đấu tại West Brom và Everton theo dạng cho mượn. Và thực tế, đến thời điểm này, Mourinho vẫn không mấy ấn tượng với Lukaku, một cầu thủ cũng coi Droba là hình mẫu của mình. Hiện Everton đang muốn có Lukaku, dù theo dạng mượn hay mua đứt.

“Didier tới đây, vì cậu ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu. Tôi hiểu cá tính cậu ấy rất rõ, và  biết rằng cậu ấy trở lại không chỉ dựa vào ánh hào quang quá khứ. Cậu ấy vẫn còn nguyên khát vọng để làm nên lịch sử”, Mourinho kết luận.

Tuấn Cương (theo Guardian)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm