Dortmund giành vé vào vòng 1/8: Nhiệm vụ đã hoàn thành!

06/11/2014 07:41 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đã không có bất ngờ xảy ra tại Signal Iduna Park.Với sức mạnh vượt trội cùng lợi thế sân nhà, Dortmund đã thêm một lần nữa trút vào lưới Galatasaray 4 bàn, để chính thức giành vé lọt vào vòng knock-out Champions League…

Những CĐV của Galatasaray đã làm được điều rất ít vị khách làm được tại Signal Iduna Park. Đó là không quá lép vế ngay tại chảo lửa của Dortmund. Trận đấu đã có lúc bị gián đoạn bởi pháo hoa của các CĐV Thổ Nhĩ Kỳ ném xuống sân. Thậm chí, ngay chính các CĐV của đội chủ nhà cũng phải dạt ra, khi người Thổ quăng pháo khắp nơi, trên khán đài. Chỉ có điều dưới sân thì đội bóng của họ hoàn toàn không có cửa trước Dortmund.

Dortmund vẫn cảnh dại nhà, khôn chợ

Dù chơi đầy nỗ lực, nhưng Galatasaray cũng chỉ có thể đứng vững cho đến cuối hiệp 1, trước khi Marco Reus thoát xuống mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 39. Để rồi sau đó đội khách đã vỡ vụn trong hiệp 2 với thêm 3 bàn thua nữa. Niềm an ủi duy nhất đối với Galatasaray có lẽ chỉ là họ đã trở thành CLB đầu tiên chọc thủng lưới Dortmund ở Champions League mùa này.

Với chiến thắng 4-1 này, Dortmund không chỉ đã chắc chắn có vé đi tiếp, mà cơ hội để thày trò Juerngen Klopp giành luôn vị trí đầu bảng cũng là cực lớn. Bởi hiện đội bóng này đã hơn đội xếp thứ 2 Arsenal tới 5 điểm (chưa kể còn có lợi thế đối đầu), do CLB Anh bất ngờ chia điểm trước Anderlecht. Nói một cách khác, Dortmund xem như đã có thể “kê cao gối ngủ” ở Champions League, ít nhất cho đến loạt đấu knock-out.

Ở khía cạnh nào đó, trận thắng tưng bừng trước Galatasaray một lần nữa nối dài điệp khúc nghịch lý của Dortmund ở mùa giải năm nay: thăng hoa ở trời Âu, nhưng lại chìm nghỉm ở đấu trường quốc nội. Phải chăng Dortmund vẫn chưa đủ lực để chơi tốt trên cả 2 mặt trận?

Khi Champions League và Bundesliga không thể song hành

Thành tích toàn thắng và giành vé sớm chỉ sau 4 lượt đấu chính là kết quả tốt nhất mà Dortmund và Juergen Klopp làm được ở đấu trường Champions League. Ở thời điểm này mùa giải năm ngoái, Dortmund còn đang đứng trước nguy cơ bị loại, với chỉ vỏn vẹn 6 điểm trong tay. Điều đáng chú ý là cùng với kết quả trái ngược tại sân chơi danh giá nhất Châu Âu, thì thành tích của Dortmund ở Bundesliga trong 2 mùa giải này cũng khác hẳn nhau.

Cách đây 1 năm, Dortmund tuy chơi chật vật ở Champions League, nhưng ở Bundesliga họ lại có cú khởi đầu tốt nhất trong lịch sử với chiến tích toàn thắng  5 vòng đấu đầu tiên. Tính đến thời điểm kết thúc 4 lượt đấu đầu tiên ở Champions League, Dortmund vẫn đuổi bén gót Bayern Munich (được 28 điểm sau 11 vòng, chỉ thua đối phương đúng 1 điểm và còn hơn về hiệu số). Sau đó, giai đoạn CLB này chơi tốt lên ở Champions League (và giành vé đi tiếp), thì cũng là lúc họ bắt đầu tụt lại trong cuộc đấu tay đôi với Bayern Munich.

Còn mùa này, khi Dortmund có thành tích không thể hoàn hảo hơn ở đấu trường Châu Âu, thì họ lại rơi xuống tận đáy ở giải quốc nội. Tương tự như vậy, nhìn xa hơn nữa thì có thể thấy phong độ của Dortmund và Champions League thường không song hành.

Ở mùa 2012/2013 – mùa bóng Dortmund lọt vào tận trận CK Champions League cũng là mùa giải mà họ phải nhìn Bayern Munich lên ngôi vô địch với cách biệt điểm số kỷ lục (25 điểm). Trong khi đó, 1 năm trước đó, Dortmund đã giành chiếc đĩa bạc một cách vô cùng thuyết phục, dù bị loại ngay từ vòng bảng Champions League (thậm chí còn đứng bét bảng).

Những điều đó cho thấy dường như Dortmund vẫn chưa thực sự là một đội bóng lớn, đủ sức chinh chiến sòng phẳng trên cả 2 mặt trận khắc nghiệt. Họ vẫn cần thời gian để hoàn thiện hoặc phải chấp nhận hi sinh 1 mục tiêu ở những thời điểm cụ thể. Vì vậy, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở Champions League, hãy tin rằng giờ sẽ là lúc Dortmund cứu vãn thảm họa ở đấu trường quốc nội.

1: Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Dortmund có được thành tích toàn thắng cả 4 trận đầu tiên vòng bảng Champions League.

7: Dù đã chơi 10 trận nhưng hiện Dortmund mới có 7 điểm ở Bundesliga mùa này, kém xa thành tích 12 điểm mà họ có được chỉ sau 4 trận ở Champions League.

340: Với bàn thắng ở phút 70, Hakan Balta đã chấm dứt chuỗi 340 phút giữ sạch lưới của Dortmund ở mùa giải năm nay.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm