Đồng Tháp 2- 1 ĐTLA: ĐTLA thua vẫn hài lòng

24/07/2015 06:40 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu muốn trụ hạng, Đồng Tháp buộc phải giành được tối đa điểm số khi thi đấu trên sân nhà và trận đấu chiều qua với ĐTLA cũng không là ngoại lệ, khi thầy trò HLV Phạm Công Lộc đã nhập cuộc với quyết tâm cao và 3 điểm trọn vẹn chính là phần thưởng xứng đáng dành cho đội bóng đất Sen hồng.

Do thiếu vắng Diabete ở hàng công nên đã khiến ĐTLA chơi có phần thiếu sắc nét, như phát biểu của HLV Ngô Quang Sang: “Việc đội hình thiếu đi nhiều trụ cột, đặc biệt là Diabate, đã gây khó khăn cho ĐTLA trước một Đồng Tháp đang khát điểm và tôi hài lòng với trận đấu ngày hôm nay”.

Đồng Tháp đã chơi tốt ngay từ khi bắt đầu trận đấu, với sự ăn ý của bộ ba tiền vệ Thanh Hiền, Minh Lợi và Công Thuận cùng 3 mũi nhọn trên hàng tấn công là Felix, Samson và Công Thành, khiến cho hàng thủ của “Gạch” phải ra sức chống đỡ. Và thành quả của lối chơi ép sân ấy đã đến rất sớm, khi Samson bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Đồng Tháp từ một tình huống phạt góc ở phút 29.

HLV Phạm Công Lộc đã chứng tỏ được chất “quái” của mình trong trận đấu này khi yêu cầu  2 hậu vệ biên Trường Khang và Đồng Tháp mạnh dạn dâng cao hỗ trợ tấn công để giúp Đồng Tháp hoàn toàn làm chủ được thế trận.

Sau bàn thua “Gạch” đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng khi chưa tạo được cơ hội nào đáng chú ý thì “Gạch” lại phải nhận bàn thua thứ 2 sau pha phản công nhanh của Đồng Tháp, và Thanh Hiền là người chuyền bóng cho tiền đạo trẻ Công Thành dứt điểm thành công vào góc hẹp .

Trong một trận đấu với thế trận giằng co, tuy mất đi “sát thủ” Diabate nhưng hàng công của “Gạch” vẫn còn Rafael và tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có bàn rút ngắn tỉ số ở phút bù giờ hiệp 1.

Sau trận đấu, trợ lý HLV Nguyễn Anh Tông của Đồng Tháp thú nhận: “Việc để ĐTLA rút ngắn tỉ số đã khiến cho Đồng Tháp khó chơi hơn trong hiệp 2 và buộc chúng tôi phải chủ động chơi thấp với chiến thuật phòng ngự phản công để bảo toàn một tỉ số thuận lợi cho Đồng Tháp”.

Mặc dù được Đồng Tháp chủ động nhường lại thế trận, nhưng các chân sút của ĐTLA lại tỏ ra “vô duyên” với việc ghi bàn, và cơ hội tốt nhất của ĐTLA trog hiệp 2 chỉ là pha sút phạt chạm xà ngang của Thanh Giang. Trong khi đó, Đồng Tháp khá nguy hiểm trong các tình huống lên bóng phản công nhanh, và nếu Samson hay Felix tận dụng cơ hội tốt hơn thì “Gạch” sẽ phải nhận thêm ít nhất 2 bàn thua.

Việc giành được 3 điểm quan trọng trong trận đấu này đã giúp Đồng Tháp tạm thoát khỏi nhóm “đèn đỏ” và có thêm hy vọng trong cuộc đua trụ hạng, như phát biểu của trợ lý HLV Nguyễn Anh Tông: “Chúng tôi vẫn quyết tâm từng trận đấu, và chiến thắng hôm nay sẽ tạo cho anh em cầu thủ tâm lý thoải mái trước khi phải thi xa nhà ở vòng đấu tiếp theo”.

Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm