Đồng Nai thua khắc tinh từ đất Mỏ

05/01/2015 11:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Than Quảng Ninh thực sự là khắc tinh của thầy trò HLV Trần Bình Sự từ ngày cả 2 góp mặt ở sân chơi V-League. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Đồng Nai đều tung cờ trắng.

Chiều qua, có khoảng 8.000 CĐV có mặt trên sân Đồng Nai cổ vũ cho đội nhà, một con số khá ấn tượng sau những biến cố lớn mà thầy trò ông Sự phải chịu ở mùa giải trước. Nó tỷ lệ nghịch hoàn toàn so với con số hơn 100 CĐV Than Quảng Ninh đến Biên Hòa để động viên thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa.

Nhưng số đông CĐV chủ nhà chiều qua cũng không cứu vãn được một trận thua của Đồng Nai. Những gì mà đội bóng của HLV Trần Bình Sự thể hiện dưới sân là rất thất vọng.

Đội quân của ông Sự với nhiều mảnh ghép mới tỏ ra rất rời rạc. Và dù là chủ nhà nhưng lối chơi của họ lép vế hoàn toàn so với những gì đội khách tạo ra. Hôm qua Than Quảng Ninh không có ngôi sao sáng giá nhất là Vũ Minh Tuấn trong đội hình vì chấn thương, nhưng Hải Huy đã cáng đáng tốt hàng tiền vệ của đội bóng vùng mỏ.

Trong thế trận đó, đội khách đã có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 của Hoàng Max. Sau một pha phối hợp bài bản với 3 nhịp chạm bóng, lưới của Hoàng Tuấn đã rung lên. Hải Huy là người châm ngòi với cú tạt bóng cho tiền đạo cao kều Bernardo đánh đầu chiến thuật để Hoàng Max đặt lòng hoàn hảo mở tỷ số trận đấu.

Khi Kesley và đội trưởng Hải Anh vẫn đang bế tắc trong việc lĩnh xướng hàng công Đồng Nai, chủ nhà lại phải nhận đòn hồi mã thương của đối thủ. Lần này, vẫn cái đầu của tiền đạo Bernardo là nỗi ám ảnh của thủ thành có chiều cao khiêm tốn Hoàng Tuấn. Lần này Bernardo không làm tường cho đồng đội mà thực hiện cú đánh đầu làm Hoàng Tuấn bất lực. Cả 2 bàn thua đều có lỗi của cặp trung vệ trước khung thành Hoàng Tuấn.

Lợi thế 2 bàn sau giờ nghỉ đủ để HLV Đinh Cao Nghĩa thực hiện những điều chỉnh thiên về phòng ngự trong hiệp 2. Lối đá vây ráp khó chịu sở trường của Than Quảng Ninh phát huy tác dụng tối đa ở 45 phút còn lại. Phút 57, Nsi đã đưa được bóng vào lưới Tuấn Linh nhưng bàn thắng không được công nhận do cựu tiền đạo B.Bình Dương đã phạm lỗi.

Đồng Nai không sắc sảo trong những đường lên bóng, điều đó khiến họ nhiều lần suýt phải thua thêm. Nếu Hoàng Max và Bernardo dứt điểm chính xác như hiệp 1, lẽ ra mỗi cầu thủ này đã có cho mình một cú đúp trong hiệp 2.

Thua Than Quảng Ninh trên sân nhà, Đồng Nai đã có khởi đầu tệ nhất trong 2 mùa giải trở lại đây. Đội bóng vùng mỏ thực sự là thử thách quá lớn của thầy trò HLV Trần Bình Sự. Hơn 100 CĐV Than Quảng Ninh không uổng công lặn lội đường xa cổ vũ cho đội nhà. Chính số ít họ mới là những người được hưởng niềm vui trọn vẹn trong sự sầu não của hơn 8.000 CĐV chủ nhà.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm