Cựu Trưởng đoàn bóng đá nữ Cấn Văn Nghĩa: “Đã làm Trưởng đoàn thì không nên nhận tiền thưởng”

10/01/2010 11:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) -  Từng 2 lần làm Trưởng đoàn bóng đá nữ tại SEA Games, và ở SEA Games 24, chính ông Cấn Văn Nghĩa trong vai trò Trưởng đoàn đã từ chối góp mặt trong danh sách chia tiền thưởng, dù đã được chính các cầu thủ đề nghị. Nay dù không còn công tác trong ngành thể thao (ông Cấn Văn Nghĩa hiện là Bí thư Huyện uỷ Thạch Thất-PV), nhưng khi nói chuyện về bóng đá nữ với TT&VH, ông Nghĩa xem ra vẫn còn sôi nổi lắm.
* Thưa ông, là người từng từ chối nhận tiền thưởng khi làm Trưởng đoàn bóng đá nữ, ông giải thích như thế nào về quyết định của mình?

- Không có quyết định nào cả, một là mình là quan chức, hai là mình có lương của Nhà nước, thứ ba mình không phải là HLV mà chỉ là Trưởng đoàn, mà Trưởng đoàn thì đã có chế độ chính sách của Nhà nước.

Như thế thì không có cớ gì để mình lấy tiền thưởng cả, đơn giản chỉ như vậy thôi. Nếu mình lấy tiền thì hoá ra mình là ai? Trưởng đoàn không có nghĩa là được nhận tiền thưởng. Trưởng đoàn chỉ có trách nhiệm đưa đội bóng đi đến nơi về đến chốn. Thế còn thành tích đó là kết quả hàng năm ôn luyện của thầy trò HLV Trần Vân Phát cơ, chứ không phải của ông Trưởng đoàn. Cho nên không tham gia vào danh sách nhận thưởng là đúng rồi, ai lại làm như vậy.

Ông Cấn Văn Nghĩa khi còn làm trưởng ban Bóng đá nữ VFF. Ảnh: VSI

* Nhưng nghe nói khi đó chính các cầu thủ đã đề nghị đưa tên ông vào danh sách nhận thưởng vì những đóng góp to lớn của ông?

- Có, các em có đề nghị đưa tên tôi vào, nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối. Tôi còn đi xin tài trợ cho bọn trẻ nữa kia, chứ ai lại lấy tiền của các em. Tôi coi các cầu thủ như con, cũng mong sao các em có tiền thưởng để đỡ vất vả.

Phải là những người trực tiếp lăn lộn với bóng đá nữ mới hiểu và thông cảm cho các em. Trông thì vậy thôi nhưng làn da các em bị ánh nắng làm hỏng hết, rồi sau này các em còn gia đình nữa.

Trước đây khi còn làm GĐ Sở TDTT Hà Tây tôi chỉ có một mục đích là xin tài trợ để tăng thêm chế độ cho các em. Và vấn đề tiền thưởng ở SEA Games cũng vậy, tôi cấm được đưa tên tôi vào. Không cho thêm các em thì thôi chứ ai lại lấy của các em.

* Vậy ông có biết chuyện Trưởng đoàn và lãnh đội bóng đá nữ có tên trong danh sách chia thưởng SEA Games 25 và nghe nói họ đã nhận đầy đủ phần tiền của mình?

- Vừa rồi tôi cũng nghe báo chí phản ánh chuyện đó và tôi nghĩ các đồng chí nên gương mẫu hơn mới phải. Nhưng đấy là việc của hôm nay, còn bây giờ tôi chỉ nên nói về việc hôm qua mà tôi đã làm.

Cho tới giờ, tôi vẫn nghĩ rằng không nên tham gia vào danh sách nhận tiền thưởng cùng các cầu thủ. Mà “gái có công chồng chẳng phụ”, bây giờ các ông không lấy nhưng các em không bao giờ bỏ rơi các ông cả. Dù ít dù nhiều thì các em cũng sẽ có một chút gì đó để biểu thị tấm lòng, vì đều là thành viên trong đoàn. Còn đưa tên vào đó để xếp loại thì không nên.

10 cầu thủ nữ thì có quá nửa bị đứt cơ, đứt dây chằng sau, bây giờ sung sức như vậy nhưng sau này lấy chồng thì vết đau mới phát tác. Còn cả khoảng đời trước mặt các em, chừng ấy tiền thưởng thì ăn thua gì.

Phận nữ nhi mà đóng góp cho bóng đá hàng chục năm, thậm chí là hơn chục năm, thì đáng khâm phục, đáng quí trọng, và ngành thể thao nên ghi công các em. Phần thưởng vài trăm triệu nghe thì có vẻ lớn thật, nhưng cũng tương đương với đóng góp của các em mà thôi.

* Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này.

Ở SEA Games 24, Trưởng đoàn Cấn Văn Nghĩa (khi đó là trưởng ban Bóng đá nữ VFF khoá V) và lãnh đội Trương Hải Tùng (phó ban Bóng đá nữ VFF) đã từ chối nhận tiền thưởng. Tại SEA Games 25, cả Trưởng đoàn Phan Anh Tú (trưởng ban Bóng đá nữ) lẫn lãnh đội Trương Hải Tùng (phó ban Bóng đá nữ) đều có tên trong danh sách nhận thưởng. Ông Tú được nhận tiền thưởng mức B, còn ông Tùng nhận mức B-. Đây là mức thưởng chỉ dành cho các cầu thủ dự bị được vào sân, hoặc vào sân và có đóng góp đặc biệt.

 
G.Huy (thực hiện)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm