Đội tuyển Việt Nam: May! Nhưng liệu có... mắn?

08/08/2014 17:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cười tươi như hoa nở, nâng cao lá thăm vào bảng A của AFF Cup 2014, cả khán phòng tại khách sạn Sheraton (Hà Nội) đều ồ lên vui vẻ. Chủ nhà Việt Nam lọt vào bảng đấu khá nhẹ và cánh cửa tới bán kết dường như đã mở toang cho thày trò HLV Toshiya Miura.

Lợi thế đã cũ

Với tư cách chủ nhà, Việt Nam cùng Singapore đều được xếp là hạt giống số 1 và được rút lá thăm cuối cùng. Trước đó, 6 đội tuyển còn lại đã được phân ra 2 bảng. Bảng A với Philippines, Indonesia và đội xếp thứ 2 chung cuộc vòng loại còn bảng B sớm trở thành "tử thần" với Thái Lan, Malaysia và đội đứng đầu vòng loại.

Lẽ dĩ nhiên, chẳng ai muốn ở bảng B và lá thăm "mát tay" của ông Phó Chủ tịch VFFđã đưa đội tuyển Việt Nam đến nơi cần phải đến. Với kết quả này, không là quá sớm khi nhận diện Việt Nam cùng Indonesia là 2 ứng viên sáng giá nhất cho 2 tấm vé vào bán kết. Trong khi bảng A, cả chủ nhà và cũng là ĐKVĐ Singapore cùng Thái Lan và Malaysia sẽ phải quyết đấu để tranh 2 suất đi tiếp.

Đó là chưa kể, nhiều khả năng bảng B còn có thêm Myanmar, đội bóng có trình độ vượt trội so với nhóm phải dự vòng loại.

Nhưng ngay đằng sau những nụ cười "thu hoạch", chẳng khó để nhận ra, đó là cái lợi thế đã cũ của bóng đá Việt Nam kể từ khi giải đấu này ra đời vào năm 1996 với cái tên Tiger Cup. Trong 9 lần tổ chức, Việt Nam có đến 3 lần làm chủ nhà và không ít có lá thăm thuận, nhưng chưa bao giờ cái lợi thế ấy được chuyển hóa thành chiếc Cúp vô địch.

Chung kết Tiger Cup 1998, bàn thắng bằng lưng của hậu vệ Singapore Sasi Kumar không chỉ khiến hàng triệu trái tim hâm mộ Việt chết lặng mà cho đến tận bây giờ trận thua đau đớn ấy vẫn còn là ẩn số chưa hề được giải mã. 6 năm sau, cũng trên sân nhà, trận thua sốc 0-3 trước Indonesia đã khiến ông thày người Brazil Tavarez ra đi không kèn, không trống khi đội tuyển Việt Nam còn không qua nổi vòng loại.

Chưa hết, AFF Cup 2010, trận thua muối mặt tại Mỹ Đình trước Philippines khiến tuyển Việt Nam khi ấy đang là ĐKVĐ dù vào đến bán kết, nhưng rồi vẫn phải dừng bước trước Malaysia. Triều đại của phù thủy Calisto cũng chấm hết tại đó.

Tóm lại là chưa bao giờ bóng đá Việt tận dụng thành công được lợi thế sân nhà cả ở sân chơi AFF Cup lẫn SEA Games. Đó là chưa kể tới sức ép ngược từ chính sân nhà, khán giả nhà. Hơn nữa, với thể thức thi đấu sân nhà - sân khách kể từ vòng bán kết, đến chung kết thì cái lợi thế trên chỉ thực sự "đắc dụng" với vòng bảng mà thôi.

Đơn giản là phải... thắng tất!

Ngay cả khi chỉ phải gặp Indonesia, Philippines, những cái tên gợi nên nỗi đau sân nhà thì cũng không đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam chắc chắn giành quyền vào vòng bán kết. Bóng đá Indonesia chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi khi có quá nhiều điểm tương đồng với bóng đá Việt.

Ngoài ra, đội tuyển xứ vạn đảo còn được dẫn dắt bởi 1 người quá thông thạo bóng đá Việt Nam, HLV Alfred Riedl. Philippines kể từ sau chiến thắng lịch sử trước tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2010 cũng đang có những bước tiến dài nhờ chính sách nhập khẩu cầu thủ Phi kiều.

Một cú sểnh chân thôi trước 2 đối thủ này, tuyển Việt Nam đương nhiên gặp khó. Nhưng khó khăn không chỉ có vậy, 1 suất vào bán kết đương nhiên không phải là cái kết mong muốn của người hâm mộ Việt Nam mà chí ít phải là trận chung kết. Mà chung kết ở cái sân chơi vốn chỉ quanh quẩn vài ba cái tên quen thuộc cạnh tranh với nhau, thì đơn giản tuyển Việt Nam phải xác định là... thắng hết!

Hãy nhìn lại cuộc hành trình lên ngôi năm 2008 là đủ thấy. Không hề có chút lợi thế ban đầu nào, chưa kể chuỗi cả chục trận giao hữu trước giải không biết thắng, nhưng đội tuyển Việt Nam của Calisto lần lượt vượt qua mọi đối thủ để lần đầu bước lên ngôi số 1 Đông Nam Á và đến nay vẫn là lần duy nhất.

Đầu tiên là Malaysia, rồi Lào ở vòng bảng, tiếp đến là Singapore ở bán kết và cuối cùng là trả đủ món nợ trước người Thái tại vòng bảng (thua 0-2 trận khai mạc) trong 2 trận chung kết trên sân khách và sân nhà.

Lá thăm may mắn có thể là tiền đề cho giấc mơ Vàng, nhưng để biến giấc mơ vàng đó thành hiện thực, thì vẫn cứ là câu chuyện cũ với bóng đá Việt Nam - Thắng chính mình và thắng tất cả các đối thủ.

AFF Cup 2014 có sự tham dự của 11 đội tuyển nam quốc gia trong khu vực vẫn được tiến hành theo thể thức cũ. Vòng chung kết gồm 8 đội bóng mạnh nhất khu vực chia thành hai bảng tổ chức tại Việt Nam (bảng A) và Singapore (bảng A) từ ngày 22/11 tới 20/12, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, chọn ra bốn đội mạnh nhất vào bán kết.

Hai trận bán kết và trận chung kết tổ chức theo thể thức sân nhà, sân khác.

Trước đó, vòng loại sẽ được tổ chức tại Vientiane (Lào) từ ngày 8/10 tới 19/10 với sự tham gia của 5 đội đá vòng tròn để chọn ra 2 đội dẫn đầu lọt vào vòng chung kết.

Theo thông báo từ AFF, 6 đội bóng vào thẳng vòng chung kết là chủ nhà Singapore và Việt Nam cùng với Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.

Năm đội tuyển phải dự vòng loại gồm: Myanmar, Lào, Campuchia, Brunei và Timor Leste sẽ tranh hai vé còn lại. Với tư cách chủ nhà, đội tuyển Việt Nam được xếp ở vị trí hạt giống A1 và kết quả tại bảng A còn có 3 đội là Indonesia, Philippines và đội thứ 2 vòng loại.

Trong khi đó, bảng B được xem là bảng đấu "tử thần" khi có mặt chủ nhà và cũng là ĐKVĐ Singapore, ứng cử viên hàng đầu Thái Lan, Malaysia và đội đứng đầu vòng loại.


Vũ Minh
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm