Đội tuyển Tây Ban Nha làm cách mạng giữa muôn trùng vây

06/09/2023 10:53 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Cuộc cách mạng bóng đá của Tây Ban Nha một lần nữa bị đặt trong thử thách sau tất cả những vấn đề liên quan đến Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) Rubiales và làn sóng ngầm có thể trỗi dậy để hất đổ chiếc ghế của HLV De La Fuente.

Chiếc Cúp UEFA Nations League giành được vào tháng 6 vừa qua có thể không phải là sự dung thứ dễ dàng cho những gì đã diễn ra kịch liệt những ngày qua ở xứ đấu bò: Chiến lược gia 61 tuổi này đối mặt với sự chỉ trích mạnh mẽ từ báo chí và dư luận, bởi người ta không dễ để tha thứ cho sự ủng hộ mà ông đã dành cho Chủ tịch Rubiales trước đó.

Trách nhiệm của De La Fuente

De La Fuente có thể sẽ tạo ra bầu không khí bối rối ở La Roja những ngày sắp tới, các học trò của ông đã cùng nhau đưa ra một tuyên bố trong cuộc họp báo trước buổi tập trung đầu tiên của Tây Ban Nha chuẩn bị cho các trận gặp Georgia và Cyprus ở vòng loại EURO 2024: "Chúng tôi muốn bác bỏ những gì chúng tôi cho là hành vi không thể chấp nhận được của ông Rubiales, người chưa ở đỉnh cao của tổ chức mà nó đại diện".

Chiến lược gia 61 tuổi sẽ phải thận trọng với thông cáo chung của phòng thay đồ: Đây là chuyện không thể thương lượng và ông không chỉ cần chọn phe mà phải chọn cách đúng đắn hơn trong hành động sau đó. Nó cần được thể hiện bằng những kết quả trên sân cỏ khi đội bóng xứ đấu bò đang ở trong tình thế khá bất lợi ở bảng A, đứng thứ 4 với 3 điểm, dù đá ít hơn đội đầu bảng Scotland hai trận, nhưng kém đối thủ tới 9 điểm.

Ở đây, không chỉ là khoảng cách về điểm số mà còn vì những gì đã diễn ra ở Hampden Park thật sự đáng sợ và gây ám ảnh với cuộc cách mạng bóng đá của Tây Ban Nha. Trận đấu mà Scotland đã khiến những chàng trai của De La Fuente trở thành những tù nhân trên sân cỏ, họ chiến đấu trong mọi pha bóng như thể đây là lần cuối cùng mà họ có thể làm được điều gì đó trong cuộc sống này.

Chiến thắng 2-0 của đội bóng Steve Clarke đã xóa đi nụ cười vừa hé mở trên môi các cổ động viên xứ đấu bò sau chiến thắng 3-0 trước Na Uy trong trận ra mắt của chiến lược gia 61 tuổi, đồng thời làm dấy lên những nghi ngờ về việc một cuộc chìm tàu sẽ diễn tiến nhanh hơn.

Chiến thắng ở Nations League sau đó đã tạm thời đẩy lùi một cuộc khủng hoảng về niềm tin và chất lượng bóng đá của Tây Ban Nha. Nhưng chỉ hơn hai tháng sau, mọi thứ bùng nổ theo một cách khác và có thể thiêu rụi những niềm hi vọng vừa xuất hiện bởi sự cố của Rubiales và cái vỗ tay ủng hộ của De La Fuente.

Đội tuyển Tây Ban Nha: Cách mạng giữa muôn trùng vây - Ảnh 1.

Thần đồng Yamal Lamine là điểm sáng hiếm hoi của đội tuyển Tây Ban Nha trong lần tập trung này

Không ai ở đây chuẩn bị cho tình huống này và cùng với nhau họ vướng vào một mớ bòng bong về đạo đức, sự chính trực và ăn năn. Chiến lược gia 61 tuổi có thể không cần phải chịu trách nhiệm cho những hành vi bất cẩn của Rubiales nhưng ông phải chịu trách nhiệm cho thái độ đứng về phía của vị chủ tịch thất thế này.

Cuộc cách mạng dở dang

Yamal Lamine, thần đồng gốc Maroc của Barcelona lần đầu tiên được ông De La Fuente gọi lên tập trung lần này, nhưng một thần đồng khác của La Masia là Ansu Fati và tài năng trẻ Yeremi Pino của Villarreal vắng mặt. Đây có thể là vấn đề của phong độ. Nhưng nó cũng là sự báo hiệu về sự chậm chạp trong hệ thống bóng đá của ông.

Ông có thể ít tin tưởng vào những gì mình đã cố gắng vạch ra và theo đuổi. Và một nghi ngờ nảy sinh, điều hiển nhiên khi bạn công bố danh sách chính thức: Liệu ông có làm đủ nhiều để tạo ra một cuộc cách mạng về lối chơi và nhân sự sau khi đã bị đè bẹp bởi Scotland?

Một cuộc cách mạng cần phải được duy trì và tạo ra sự tiến triển, trước hết bắt đầu bởi những cầu thủ phục vụ cho cuộc cách mạng buộc phải diễn ra thời hậu Luis Enrique nhưng nó chỉ là sự nối tiếp cho những gì đã diễn ra trước đó. Fabian Ruiz vẫn là một một cầu thủ quan trọng ở Tây Ban Nha khi anh ta mất chỗ đứng ở PSG. Merino vô danh vẫn được yêu thích bởi vì anh đã gắn bó với De La Fuente ở các tuyến trẻ trước đây, được đá chính bên cạnh Rodri như một phần thưởng của sự trung thành.

Và điều đó dẫn đến việc La Roja ít có sự sáng tạo và đột phá bởi nó chỉ cỗ máy sao chép cho những điều cũ kĩ xảy ra bao nhiêu năm qua thời hậu Xavi-Iniesta-Busquets, những người đặt nền móng cho những công trình vĩ đại ở xứ sở này. 


Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm