Đừng cho Juve nằm cửa dưới!

04/06/2015 20:35 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà cái cũng như các chuyên gia đều đánh giá Juventus là cửa dưới so với Barcelona.

Về phía Juve, ngay từ trước lễ bốc thăm vòng bán kết, Tổng Giám đốc của CLB này là ông Giuseppe Marotta cũng tự nhận đội nhà là đội bóng yếu nhất còn sót lại ở Champions League.

Thích... bị coi thường

Không chỉ  CEO, Giuseppe Marotta mà ngay cả đội trưởng Buffon cũng tự đặt Juventus ở vị thế chiếu dưới so với Barca. “Trước Real Madrid chúng tôi có khoảng 35% cơ hội đi tiếp. Và tôi nghĩ rằng cơ hội để chúng tôi vượt qua Barcelona còn ít hơn thế”, Buffon tự đánh giá về khả năng giành chức vô địch Champions League/C1 lần thứ 3 trong lịch sử của CLB thành Turin.

Tất nhiên, đấy không đơn thuần là một phát biểu ru ngủ đối phương. Ngược lại, nó lại mang đầy tính thực tế. Ở thời điểm này, rõ ràng Barcelona được đánh giá mạnh hơn đáng kể so với Juventus. Chỉ có điều, dường như việc nhập cuộc với tâm thế của kẻ yếu hơn ấy lại chính là lợi thế của người Italy. Ít nhất là lịch sử đã chứng minh như thế.

Hẳn Barcelona và các cule vẫn nhớ như in nỗi đau ở trận CK Champions League năm 1994 với một CLB Italy khác là AC Milan. Khi ấy, thậm chí cán cân chênh lệch còn nghiêng về Barca hơn cả bây giờ. Đội bóng của Johan Cruyff được gọi là “Dream Team” với 4 danh hiệu vô địch La Liga liên tiếp trong 4 năm. Chẳng mấy ai dám nghi ngờ chiến thắng của Barca tại Athens, ngay cả thày trò HLV Cruyff cũng hoàn toàn tin tưởng rằng họ đã cầm chắc chiếc Cúp bạc danh giá trong tay. “Milan chả là gì trong thế giới này. Thứ bóng đá của họ chỉ dựa trên phòng thủ và phòng thủ. Còn chúng tôi, chúng tôi là tấn công!” huyền thoại người Hà Lan chê bai đối thủ trước giờ bóng lăn. Một thành viên khác trong BHL của Barcelona thì tuyên bố: “Chúng tôi đến trận CK là để lấy Cúp, chứ không phải để thi đấu”.

Nhưng rốt cuộc kết cục thế nào thì ai cũng biết. Chẳng có chiếc Cúp nào cho Barca của “Thánh Johan”, mà chỉ có một cơn ác mộng tại Athens. Milan đã dạy cho gã khổng lồ xứ Catalunya một bài học với chiến thắng chung cuộc 4-0, một trong những kết quả chênh lệch nhất trong lịch sử của một trận CK Champions League.

Thích “nằm” cửa dưới

Đêm Athens ấy không phải là lần đầu tiên người Italy tạo ra những điều kì diệu không tưởng. Ngược lại, người Italy như một dân tộc được sinh ra để đi ngược chiều gió: càng khó khăn, càng bị đánh giá thấp thì họ lại càng trở nên mạnh mẽ, đáng sợ.

Tại World Cup 1982, Italy không được đánh giá cao trước giải. Chân sút số 1 Paolo Rossi nhờ được giảm án treo giò từ 3 năm xuống 2 năm (do dính vào scandal bán độ nổi tiếng Totonero) mới kịp tham dự giải đấu trên đất Tây Ban Nha. Thế nhưng, Azzurri vẫn lừng lững đi đến ngai vàng một cách thuyết phục, khi đánh bại tất cả những đối thủ mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ (Argentina, Brazil và Tây  Đức). Trong đó, Paolo Rossi trở thành vua phá lưới của giải đấu với 6 bàn thắng.

Điều tương tự lặp lại ở World Cup 2006. Đoàn quân thiên thanh hành quân đến Đức với bóng ma u ám là vụ scandal dàn xếp tỉ số Calciopoli. Trong cái ngày mà Buffon và các đồng đội vượt qua Australia ở vòng 16 đội thì tại quê nhà, Gianluca Pessotto – Giám đốc thể thao của Juventus còn đã tự lao người ra khỏi tầng 3 tự tử, để giải thoát cho mình khỏi vụ án Calciopoli (khiến Juve sau đó bị đánh tụt hạng và bị tước 2 Scudetto).

Nhưng thảm họa Calciopoli ấy không những chẳng đánh gục được người Italy. Nó còn khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn. Đầy nhọc nhằn, vất vả, nhưng thày trò Marcello Lippi cuối cùng vẫn là những người chinh phục đỉnh vinh quang trong sự thán phục của cả thế giới.

Juventus hiện tại có nhiều điểm tương đồng với AC Milan cách đây hơn 2 thập kỷ. Họ cũng thua kém Barca về chất lượng đội hình; đồng thời cũng là hình ảnh hoàn toàn tương phản với CLB Tây Ban Nha. Barcelona tiến vào trận CK với sức mạnh hủy diệt của bộ ba tấn công Messi-Suarez-Neymar thì Juventus chỉ vượt qua lằn ranh sinh tử bởi sự thực dụng và lối chơi phòng ngự chắc chắn.

Nhưng đừng ngạc nhiên, nếu một lần nữa người Italy sẽ lại làm nên một kì tích nữa. Hãy cứ xem Buffon dù cho rằng đội nhà có ít hơn 35% cơ hội, nhưng vẫn không quên tuyên bố rằng Juve vẫn có những vũ khí đặc biệt. Đơn giản là đầu hàng, chịu trận không phải là những thứ có trong từ điển của người Italy.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm