Redknapp tố Tottenham "chơi bẩn" trong vụ Modric

07/08/2012 15:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Harry Redknapp, cựu HLV của Tottenham, đã phát biểu trên tờ The Sun rằng Spurs đã không giữ lời hứa với Luka Modric khi cản trở con đường tới Real của tiền vệ người Croatia này.

Cách đây 1 năm, Chelsea đã đề nghị Tottenham bán Modric. Tuy nhiên đội bóng chủ sân White Hart Lane đã thuyết phục Modric ở lại. Nhiều người đã không hiểu vì sao Spurs có thể giữ được Modric trước sự cám dỗ của Chelsea. Harry Redknapp đã tiết lộ bí mật này. Ông cho biết: “Chủ tịch Levy đã nói (với Modric) vào năm ngoái rằng: hãy chơi bóng cho chúng tôi thêm nhiều năm nữa, và nếu Real Madrid muốn chiêu mộ cậu, tôi sẽ không cản trở gì hết”. Theo lời của Redknapp, Modric đã đồng ý ở lại Tottenham và hy vọng CLB sẽ thực hiện lời hứa ấy.


Tottenham đã không giữ lời hứa với Modric - Ảnh: Getty

Tuy nhiên hết lần này đến lần khác, Spurs đã không giữ lời hứa với Modric. Họ đã tỏ ra không có thiện ý trong thương vụ với Real Madrid. Thậm chí Tottenham đã nâng giá Modric lên cao để gây khó dễ cho “Los Blancos” khi họ hỏi mua cầu thủ này. Những hành động ấy của Spurs cho thấy họ muốn giữ tiền vệ người Croatia ở lại White Hart Lane chứ không muốn để anh ra đi.

Theo đánh giá của Harry Redknapp, dù có gặp cản trở từ phía Spurs thì Modric vẫn sẽ đầu quân cho Real Madrid: “Tôi không chắc chắn Modric sẽ bắt đầu mùa giải mới với Tottenham”. Ông cho rằng Spurs sẽ bán cầu thủ này với mức giá cao nhất có thể. Bên cạnh đó, Modric còn có một đồng mình khác. Mamic, bạn thân của Modric và là Chủ tịch của Dinamo Zagreb cho biết Modric rất khao khát được chơi bóng cho Real. Tương lai của cầu thủ này là ở Bernabeu chứ không phải White Hart Lane. 

Sơn Tùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm