Grammy 54 – Whitney ra đi Adele khỏa lấp

13/02/2012 11:32 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Sự ra đi của Whitney Houston đã phủ một nỗi buồn vào Trung tâm Staples trong lễ trao giải Grammy lần thứ 54 diễn ra vào sáng nay (13/2) theo giờ Việt Nam. Nhưng Whitney Houston vẫn chưa phải là duy nhất, gần một tháng trước, huyền thoại nhạc Soul, Etta James cũng đã ra đi, nước Mỹ đang mất nhiều huyền thoại. Bằng chứng rõ nhất là Lady Gaga đã đến dự Grammy trong một bộ đầm đen với voan đen che mặt, như thể đi dự một tang lễ. Không chiêu trò nào gây shock như năm ngoái, sự chỉnh trang của cô đã báo hiệu năm nay Grammy sẽ rất khác.

>> Chuyên đề: Grammy lần thứ 54


Grammy lần thứ 54 dành nhiều khoảnh khắc tôn vinh diva vừa qua đời Whitney Houston

Tưởng niệm

Grammy 54 mang nhiều yếu tố tưởng niệm, có thể kịch bản đã phải thay đổi, có thể Lady Gaga vào phút cuối đã thay trang phục được dự tính từ trước. Điều này làm nhớ lại Grammy lần thứ 47 khi nước Mỹ vừa mất đi huyền thoại Ray Charles và năm ấy dường như những nụ cười trong niềm vui nhận giải không át đi được nỗi buồn len sâu.

Năm nay cũng vậy. Cho dù đã hết sức tán mỏng nỗi buồn nhưng dường như ban tổ chức không thể nào làm Whitney thôi hiện diện khắp nơi, trong lời dẫn của của MC, trong lời phát biểu của những người nhận giải, trong niềm nhớ của các ca sĩ biểu diễn… Và một điều khác lạ nếu tinh ý sẽ thấy: Jay Z và Kanye West không xuất hiện bất chấp Kanye là người đang dẫn đầu bảng đề cử. Hai ông lớn của Rap và Hip-hop vắng mặt là sự báo hiệu rõ nhất cho việc R&B, Pop và Rock sẽ lên ngôi. Nếu Grammy là thước đo, là bản lề cho một năm hoạt động mới của âm nhạc phổ thông Mỹ thì lễ trao giải vừa qua đã báo hiệu một năm mới đầy tín hiệu tích cực.

Adele đã xuất sắc giành 6 giải Grammy trong đó có những giải quan trọng nhất - Ảnh: Getty

Khá nhiều cựu binh đã xuất hiện trên sân khấu, từ Bruce Springsteen đến Bonnie Raitt, từ Stevie Wonder (thổi harmonica đoạn intro bài Love me do của nhóm Beatles để tưởng nhớ Whitney Houston) cho đến Paul McCartney (hát bài mới nhất, My Valentine, với Diana Krall ngồi piano và Joe Walsh chơi guitar) rồi phần tưởng nhớ Beach Boys (50 năm thành lập) với phần trình diễn của Maroon Five, Adam Levine, Foster the People cùng cách bố trí sân khấu, trang phục và màu sắc giống như 4 thập niên trước dễ gợi lên suy nghĩ rằng âm nhạc vẫn trước hết là phải lắng nghe. Khi ông hoàng country Glen Campbell bước ra và hát lại một bài hát rất cũ, Rhinestone Cowboy tất cả mọi người trong khán phòng Staples đã đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Và rồi đến khi Jennifer Hudson xuất hiện trong dáng vẻ của Whitney với đầm dài và mái tóc xõa rối và hát lại I Will Always Love You, cả nhà hát đã ngồi lặng yên…

Nửa thế kỷ trôi qua, âm nhạc phổ thông Mỹ đã khác rất nhiều so với những ngày đầu tiên và giờ là lúc mà các quý hàn lâm đang giong cờ kêu gọi… trở về.

Tín hiệu

Adele cuối cùng đã làm nên lịch sử cho chính mình, vượt qua 2 giải của chính cô tại Grammy lần thứ 52. Cô đã đoạt Ca khúc Pop hay nhất, Album Pop hay nhất, Trình diễn Pop xuất sắc nhất, Ca khúc của năm, Ghi âm của năm, Album của năm, trong đó Adele chiếm lĩnh luôn ở 3 hạng mục quan trọng nhất của Grammy. Được đề cử 6 giải và cuối cùng về nhà với cả 6, rất ít ca sĩ làm được điều ấy, ngay cả thời vinh quang nhất Whitney Houston cũng chưa bao giờ làm được nhiều đến thế.


Taylor Swift ra về với 2 giải Grammy

Tính đến nay tổng giải thưởng Grammy mà Adele nhận được đã lên con số 8, hơn hẳn cả bà chị huyền thoại Whitney 2 giải. Ở tuổi 24, Adele đang có cơ hội tự phá kỷ lục của chính mình.

Ngoài ấn tượng về tài năng có lẽ cũng nên tán thưởng cô ở mức độ khiêm tốn và giản dị khi cô lên biểu diễn ca khúc Rolling in the deep mà không cần thay một bộ trang phục nào khác, một điều xưa nay hiếm của những màn trình diễn tại Grammy.

Foo Fighters ẵm 5 giải, Kanye West được 4 và một loạt những nghệ sỹ khác đã đoạt giải trong dự đoán. Không bất ngờ nào đã xảy ra, trật tự không thay đổi.

Năm 1986, tại Grammy lần thứ 28, Whitney Houston đã bước ra sáng lòa với 2 mâm quay đĩa vàng, tất cả nhờ album đầu tay thành công quá rực rỡ của cô. 24 năm sau, tại Grammy 52, Adele cũng bước ra ánh sáng với album đầu tay được khen ngợi khắp nơi và giành được 2 giải.

Năm 1988, khi Adele ra đời thì lúc này Whitney đã làm chủ nhân mới của đêm trao giải Grammy lần thứ 30 và 24 năm sau, khi Whitney nằm xuống, người làm chủ Grammy không ai khác hơn ngoài Adele.


Adele được mong đợi trình diễn tại Grammy lần thứ 54 - Ảnh: Getty

Khi những giọt nước mắt đã chưa chảy hết cho sự tiếc thương một huyền thoại thì việc Adele, một giọng ca nữ, chất giọng khàn trầm, hát về cuộc sống nhẹ nhàng như hơi thở, được trở thành chủ nhân quyền lực trong đêm trao giải dễ mang tới một cảm giác xoa dịu. Adele đang từ một hiện tượng của hai năm trước để trở thành một biểu tượng và con đường đi của cô không có dấu hiệu mệt mỏi.

Và sự ra đi của Whitney Houston, dù là đau buồn, cũng tạo ra một khoảng lặng cần thiết, để tất cả cùng suy nghĩ, để thấy rằng âm nhạc Mỹ sẽ còn phải thay đổi rất nhiều.

Một số hạng mục quan trọng nhất

Ca khúc của năm: Rolling in the deep – Adele
Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất: Bon Iver
Ghi âm của năm: Rolling in the deep – Adele
Album của năm: 21 – Adele

Ca khúc Pop hay nhất: Some One Like You – Adele

Album Pop hay nhất: Pop Vocal Album: "21," Adele
Album R&B hay nhất: F.A.M.E – Chris Brown
Album đồng quê hay nhất: Own The Night - Lady Antebellum
Album Rock hay nhất: Wasting Light - Foo Fighters
Album Rap hay nhất: My Beautiful Dark Twisted Fantasy - Kanye West
Album hát Jazz hay nhất: The Mosaic Project - Terri Lyne Carrington & Nhiều nghệ sỹ
Album hòa tấu Jazz hay nhất: Forever - Corea, Clark & White
Album Blues hay nhất: Revelator - Tedeschi Trucks Band

Nguyên Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm