Công bố 14 bài thơ về mối tình lãng mạn của Pablo Neruda

09/07/2008 09:22 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Mối tình lãng mạn của nhà văn Chile đã quá cố Pablo Neruda - người từng đoạt giải Nobel Văn học năm 1971 - với cô cháu gái xinh đẹp của vợ ông, người kém nhà văn tới hơn 40 tuổi đã được đưa ra “ánh sáng” khi 14 bài thơ của ông viết về mối tình này đã chính thức được công bố.

14 bài thơ này được Neruda ghi lại trong cuốn Black Island Album, mang tên ngôi nhà ở miền Trung Chile nơi Neruda, người vợ thứ 3 và là cuối cùng của ông - bà Matilde Urrutia và cô cháu gái vợ là Alicia Urrutia từng sống.

Vị luật sư kiêm nhà sưu tầm về Neruda cho biết ông mua cuốn sách nói trên từ một nhà buôn sách, người đã mua lại nó từ một người bán sách giấu danh. Các bài thơ này được Neruda viết tay bằng thứ mực xanh truyền thống mà trong đó khẳng định rõ ràng và dứt khoát tình yêu của ông dành cho Alicia. Người phụ nữ này quyết định công khai các bài thơ đó sau nhiều năm giữ im lặng về mối quan hệ của họ. "Tôi nghĩ rằng cô ấy quyết định khẳng định mối tình của mình với Neruda và đem bán cuốn sách này để chấm dứt một huyền thoại và mọi sự suy đoán”, Hermosilla nói.

Qua đời vào năm 1973 ở tuổi 69, Neruda nổi tiếng với các bài thơ tình và Canto General - bài thơ sử thi về lịch sử Nam Mỹ và người dân nơi đây. Neruda từng bị đi đày, từng là một Thượng nghị sĩ, một vị đại sứ và năm 1970 là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng sản Chile. Tên thật của ông là Neftali Ricardo Reyes Basoalto. Ông lấy bút danh như vậy để tỏ lòng ngưỡng mộ nhà văn Czech Jan Neruda.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm