Diễn viên Quốc Thuận: 'Con chạy ra mừng, tôi không dám ôm con'

18/08/2021 19:14 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Từ trước khi Chỉ thị 16 ban hành tại TP.HCM, Quốc Thuận đã là tình nguyện viên cung cấp đồ bảo hộ, găng tay y tế, khẩu trang, nước muối cho y - bác sĩ, điều dưỡng ở tuyến đầu.

Quốc Thuận ‘giải cứu’ 20 phòng trọ 3 ngày ăn cơm chan nước tương

Quốc Thuận ‘giải cứu’ 20 phòng trọ 3 ngày ăn cơm chan nước tương

Sau nhiều ngày đi hỗ trợ bà con ở khu phong toả, MC Quốc Thuận tiết lộ những câu chuyện khiến anh nghẹn lòng xót xa, thôi thúc phải cố gắng hơn nữa.

Hiện tại, ngay lúc dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, anh vẫn ngày đêm chở những chuyến xe rau và thực phẩm đến các bệnh viện dã chiến, khu lao động nghèo bị cách ly. Từ lúc vào nghề, Quốc Thuận đã quen giữ nụ cười, nhưng bây giờ anh đã rơi nước mắt nhiều hơn.

Từ một người nhắc tuồng, lo đạo cụ rồi trở thành diễn viên quần chúng tại Kịch 5B, với Quốc Thuận đã là một bước tiến. Các vai diễn rất nhỏ trong Chuyện tình Y2K, Yêu thầy… đang cho thấy Quốc Thuận có khiếu hài hước. Anh còn ghi dấu ấn qua các phim như Ngõ vắng, Tình yêu còn lại, Dù gió có thổi, Hiệp sĩ đường phố…

Chú thích ảnh
Diễn viên Quốc Thuận

Từ một “công tử” đi chạy bàn

Quốc Thuận tên thật là Tô Hòa Thuận, sinh ra tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Ba má anh sở hữu tiệm tạp hóa lớn nhất thị trấn, nên đời sống gia đình cũng khá sung túc. Bản thân anh là con cầu tự, nên đến 7 tuổi, anh vẫn còn được ẵm bồng, lớn lên vẫn còn được cưng chiều.

Thế nhưng, Quốc Thuận có tính tự lập bẩm sinh, 15 tuổi đã xin ba má lên TP.HCM để đi học. Anh thuê trọ nhà người chú họ xa nên phải tự lo mọi thứ như bao đứa học trò xa nhà khác. 17 tuổi, vì muốn tự kiếm tiền nên anh đã mày mò công thức nấu nước sâm lạnh. Buổi sáng đến trường thì buổi chiều, buổi tối đẩy xe ra vỉa hè bán nước sâm cho người qua lại.

Chú thích ảnh

Hết trung học, anh thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Lúc này, Quốc Thuận xin chạy bàn cho một quán ăn ở Tân Cảng. Sau đó, chạy bàn cho nhiều quán ăn khác, rồi mở dịch vụ in danh thiếp. Ban đầu việc in danh thiếp kiếm tiền thuận lợi, nhưng về sau, bị quỵt hợp đồng lớn vài lần, Quốc Thuận trắng tay, đành quay về với các việc làm thuê công nhật như hậu đài sân khấu, giữ xe.

Dẫu làm thêm rất nhiều, nhưng Quốc Thuận vẫn đảm bảo tốt việc học hành, kỹ năng diễn xuất ngày càng được bồi đắp. Cộng với cái duyên hài bẩm sinh nên Quốc Thuận được mời tham gia vào một nhóm hài khá thành công lúc đó. Rồi vì một sai lầm, đúng hơn, một bồng bột tuổi trẻ, anh đã rời nhóm.

Chú thích ảnh
Quốc Thuận cùng vợ và 2 con

Lúc này, Quốc Thuận khá chới với và hụt hẫng. May mắn, anh gặp được đạo diễn Quốc Thảo, từ đây mà có thêm nhiều trải nghiệm với nghề diễn. Anh bắt đầu trưởng thành. Khi nghệ sĩ Quốc Thảo qua Mỹ định cư, danh hài Thúy Nga mời Quốc Thuận tham gia nhóm hài của mình. Anh và Thúy Nga đã xuất hiện trong các chương trình Gala cười do VTV3 tổ chức, mấy lần đoạt giải nhóm hài xuất sắc. Kể từ đó, tên tuổi Quốc Thuận được nhiều người biết hơn, công việc diễn xuất nhiều thuận lợi hơn.

Sau này, khi sân khấu tấu hài hấp hối, Quốc Thuận tham gia đóng phim và các tiểu phẩm truyền hình. Kinh nghiệm càng được tích lũy dày dạn, anh chuyển sang làm MC, đạo diễn trò chơi truyền hình, đạo diễn các phim phát trên mạng... Đặc biệt, trong vai trò MC, anh tiếp tục tỏa sáng vì hài hước với chương trình Vợ chồng son, dẫn chuyện cùng NSND Hồng Vân. Anh làm khán giả phấn khích với những tình huống hài hóm hỉnh, “đố tục giảng thanh”. Anh cũng làm MC chương trình thực tế Gõ cửa thăm nhà, dẫn chuyện cùng diễn viên Ngọc Lan, anh khiến người xem khóc vì khai thác được những mặt trái, những bất hạnh của đời người. Quốc Thuận cũng từng thay Quyền Linh làm MC cho chương trình Vượt lên chính mình.

Chú thích ảnh

Đến người chở thuê 0 đồng

Khi sự nghiệp thành công, Quốc Thuận bắt đầu chuyên tâm vào thiện nguyện. Sự thật thì hồi còn nghèo và chưa nổi tiếng, anh cũng đã tham gia nhiều chuyến thiện nguyện bằng cách lấy công thay của. Đến khi nổi danh và có dư chút đỉnh, anh bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, thiết thực hơn.

Hồi diễn viên Mai Phương và nghệ sĩ Lê Bình phát bệnh ung thư, anh đã quyên góp rất nhiều cho 2 đồng nghiệp kém may mắn này. Thậm chí anh đã xin được một trường quốc tế chăm lo cho con gái Mai Phương đến 18 tuổi, nhưng Mai Phương đã từ chối nhã ý này. Về sau, hễ biết được hoàn cảnh nghệ sĩ nghèo cần trợ giúp, Quốc Thuận luôn tiên phong. Không chỉ dừng lại trong giới nghệ sĩ, anh còn chia sẻ cho người nghèo, bệnh nhân nghèo và trẻ em khuyết tật.

Chú thích ảnh

Khi dịch Covid-19 lần đầu bùng phát ở Việt Nam, nhiều bà con lao động nghèo thất nghiệp, không có cơm ăn, Quốc Thuận đã quyên góp cho bữa ăn từ thiện. Hiện tại, dịch bệnh tái bùng phát dữ dội, Quốc Thuận lại lăn xả trong các việc thiện nguyện.

Anh tâm sự: “Tôi có 2 con nhỏ và vợ, nên việc tiếp xúc các khu vực nhiễm bệnh cũng khiến tôi rất lo lắng. Mỗi buổi chiều trở về nhà, con chạy ra mừng, tôi không dám ôm con, bảo chúng đứng xa ra. Chờ sau khi tắm rửa, tẩy trùng, khò miệng và súc mũi xong mới dám tiếp xúc với vợ con.

Nhưng ngày hôm sau, mỗi khi gặp các tình nguyện viên tuổi đôi mươi hăng say làm việc trong các khu cách ly, tôi lại được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực, nên lại lăn xả. Thậm chí có tình nguyện viên nói với tôi, em sẽ đến với bà con bị bệnh cho đến khi nào em bị dương tính. Tôi đã khóc vì câu nói ấy. Một lý do thôi thúc tôi tiếp tục những chuyến xe thiện nguyện là những tin nhắn của bà con trong khu cách ly, họ đang thiếu thốn này kia, cần được tiếp sức”.

Bản thân Quốc Thuận rất yêu thương gia đình nên luôn tuân thủ các biện pháp an toàn, luôn ý thức công việc đang làm là nguy hiểm. Gần đây, sau nhiều ngày miệt mài với công việc này, anh cũng đã được chích liều vắc - xin đầu tiên. An tâm và có động lực hơn, nhưng anh vẫn hiểu rằng tuân thủ nguyên tắc 5K và các khuyến cáo luôn là cần thiết.

Giờ đây, mỗi ngày anh dậy sớm chạy ra điểm lấy rau củ từ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng gửi xuống. Nguồn thực phẩm này của 2 người bạn trong hội bảo trợ bệnh nhân nghèo và trẻ em khuyết tật địa phương cung cấp. Quốc Thuận lấy một số lượng vừa đủ để bảo đảm sự tươi ngon rồi mang đến cho những nơi cần.

Cứ thế, suốt hơn tháng nay, anh bận rộn với công việc của một người chở thuê 0 đồng. Thất nghiệp, không làm ra tiền, nhưng anh lại thấy hạnh phúc và an lạc. Mỗi ngày, trở về nhà nhìn thấy nụ cười của vợ con, anh thấy lòng mình ấm áp. Anh cũng thường xuyên liên lạc về quê để cập nhật tình hình của má và chị em. May mắn tất cả các thành viên trong nhà đều khỏe mạnh. Còn ba mẹ vợ thì ở gần bên tại Sài Gòn. Họ là người ủng hộ tinh thần cho anh rất nhiều trong những ngày biến động.

Nguyễn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm