Ngẫm ngợi cuối tuần: Trùng tu

03/11/2013 09:05 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây trên chục năm, tôi lên Bắc Hà và vào thăm dinh thự Hoàng A Tưởng - một viên ngọc kiến trúc gắn lên thị trấn đất Bắc Hà heo hút. Dinh thự của thổ ty họ Hoàng có kiến trúc Pháp và Á Đông hóa một số chi tiết khá đẹp, giờ đã trở thành di tích cho tham quan du lịch. Tuy vậy do nhiều năm thiếu hơi người nên công trình xuống cấp, tường mốc bám đầy rêu phong. Có chỗ mục nát.

Tình thế ấy thì phải cho trùng tu để giữ gìn di tích.

Kế hoạch được thảo ra. Năm sau đó tôi quay trở lại Bắc Hà, khu biệt thự đang sửa sang gần xong.

Tôi giật mình khi nghe một người dân phàn nàn: Sửa mới nhưng không ra gì đâu, ván sàn toàn gỗ quý được rút ra chia chác nhau hết, thay vào đó là gỗ kém, gỗ thường. Mình là dân, biết nhưng làm gì được. Họ là nhà nước mà.

Cho đến bây giờ tôi không biết chuyện này thực hư ra sao, nhưng xét về cách thức trùng tu lâu nay ở ta thì việc người dân phản ánh cũng dễ xảy ra lắm.

Trùng tu như giờ đây là vậy, vỏ ngoài thì hào nhoáng, nhưng không phải cứ bỏ tiền ra thì sẽ có sản phẩm tốt hơn đâu, không phải rút sàn gỗ cũ ra vứt đi thay sàn gỗ mới hơn là tốt đâu, vì phần lớn là gỗ tạp.

“Thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ” là chuyện còn tí đạo đức. Chuyên bớt xén rút ruột thì ghê gớm hơn nhiều, càng ngày càng tinh vi!

Bây giờ qua Bắc Hà thấy dinh thự Hoàng A Tưởng như một công trình mới xây lộng lẫy đập vào mắt du khách, nhưng vào trong xét kỹ chắc sẽ không còn được như xưa

Đỗ Đức (họa sĩ)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm