Ấn tượng đẹp World Cup 2018

14/07/2018 19:46 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn hai trận đấu, sau trận chung kết vào 22h (giờ Việt Nam) ngày 15/07/2018 là World Cup 2018 chính thức khép lại. Với nhiều người, nhiều đội tuyển quốc gia có thể hài lòng hay thất vọng, vỡ òa trong niềm vui hay sụt sùi trong nước mắt tiếc nuối. Nhưng cá nhân tôi, ấn tượng nhất lại không phải là chuyện thắng hay thua trên sân cỏ.

1. Cổ động viên Senegal và Nhật bản dọn rác

Sau trận đấu Nhật Bản thắng Columbia với tỷ số 2 – 1, hình ảnh được nhiều người thích thú, thán phục không phải là cảnh các cầu thủ Nhật Bản mừng chiến thắng mà là hình ảnh các cổ động viên của họ thay nhau dọn rác trên các khán đài, lối đi giữa các hàng ghế ngồi. Họ làm công việc đó rất bình thản, không hề có “thái độ” gì cả, cảm tưởng như đây là một việc bình thường hàng ngày.

Tính cách này của họ không có gì đáng ngạc nhiên với những ai từng sống và làm việc cùng với người Nhật, nhưng nó có tác động rất lớn, có tính lan tỏa cao trong những dịp lễ hội kiểu như World Cup thế này. Và dù có được xem lại nhiều lần hình ảnh này thì chúng ta vẫn phải thừa nhận một điều: Ý thức của họ tuyệt vời. Họ làm “thật” chứ không hề PR.

Có thể việc làm của cổ động viên Nhật Bản lan tỏa sang cả các cổ động viên Senegal, ngay sau trận đấu gặp Ba Lan, họ cũng có những hành động tương tự như vậy, cũng cặm cụi dọn sạch rác thải quanh khu vực khán đài sân Arena. Nên nhớ Senegal là quốc gia đến từ châu Phi, châu lục không được đánh giá cao về mức độ “văn minh”.

2. Đội tuyển Croatia

Chú thích ảnh
Đội tuyển Croatia 

Croatia là một quốc gia nhỏ bé được tách ra từ Liên bang Nam tư cũ với dân số vỏn vẹn hơn 4 triệu người. Tham dự World Cup 2018, họ không được đánh giá cao, không được coi là ứng cử viên vô địch như các cường quốc bóng đá khác, vậy mà họ vẫn lầm lũi tiến vào trận chung kết. Và trong hơn 20 năm tính từ khi Liên đoàn bóng đá Croatia được FIFA thừa nhận, đây là lần đầu tiên họ vào đến tận chung kết, chơi trận đấu cuối cùng của một giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hình ảnh nữ Tổng thống Kolinda Graba Kitarovic xinh đẹp, trẻ trung, giản dị, gần gũi, không mũ cao áo dài xuất hiện trên khán đài theo dõi và cổ vũ các cầu thủ trên sân cũng như vào tận phòng thay đồ sau trận đấu ôm hôn và chúc mừng cả đội trong trang phục thi đấu caro đỏ trắng gây không ít thiện cảm của khán giả trên toàn thế giới. Có thể sự chia sẻ và động viên của bà đã giúp cho các cầu thủ có được tinh thần của “các chiến binh Balkan”, đã thi đấu ba trận liên tiếp 120 phút và đều giành chiến thắng.

Đến giờ phút này “có thể” Croatia không giành chức vô địch về chuyên môn nhưng chắc chắn họ đã gây ấn tượng, đi vào trái tim người hâm mộ trên toàn thế giới về tinh thần thi đấu quả cảm, không bỏ cuộc, ý chí cao ngút trời. Họ đã chứng minh cho thế giới một điều: đất nước chúng tôi có thể nhỏ bé nhưng con người thì không hề. Mặc dù trải qua nhiều khó khăn do lịch sử để lại nhưng họ vẫn không ngừng vươn lên, bằng cách này hay cách khác. Đấy thực sự là những bài học cho các quốc gia nhỏ bé khác.

Với cá nhân mình, tôi đã coi họ là những “nhà vô địch World Cup” năm nay ngay sau khi trận đấu bán kết với đội tuyển Anh kết thúc. Hy vọng chu kỳ 20 năm lại xuất hiện một nhà vô địch mới năm nay ứng nghiệm với họ.

Cảm ơn Croatia.

Tiền bạc có thể mua thành công tại World Cup không?

Tiền bạc có thể mua thành công tại World Cup không?

Các nhà kinh tế, các nhà phân tích thị trường đã cố gắng đưa ra các dự đoán, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và mô hình thống kê để chứng minh tiền bạc có thể mang lại thành công tại World Cup.

Đào Quốc Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm