Điểm nhấn Việt Nam 1-0 Hong Kong: Công cùn thủ kém, đáng lo quá ông Troussier!

15/06/2023 21:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chỉ là giao hữu nên kết quả không thực sự quan trọng. Dù vậy, lối chơi của tuyển Việt Nam trước Hong Kong thực sự đáng lo ngại.

Tuyển Việt Nam gây thất vọng toàn tập

Việt Nam được đánh giá cao hơn Hong Kong (Trung Quốc) trước giờ bóng lăn nhưng những gì mà các học trò ông Troussier trình diễn trên sân Lạch Tray không cho thấy bất cứ tín hiệu tích cực nào.

Ông Troussier sử dụng đội hình đá chính rất mạnh với sự góp mặt của hầu hết các cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại nhưng chúng ta chơi quá tệ.

Ngoài việc cầm bóng nhiều hơn Hong Kong thì tuyển Việt Nam không làm được gì. Chúng ta thoát pressing kém, chuyền hỏng nhiều, chuyển đổi trạng thái chậm, triển khai bóng đơn điệu và rất thiếu ý tưởng trong khi phòng ngự sơ hở, chủ quan.

Tuyển Việt Nam chơi đầy thất vọng trước Hong Kong. Ảnh: Hoàng Linh

Tuyển Việt Nam chơi đầy thất vọng trước Hong Kong. Ảnh: Hoàng Linh

Việt Nam gần như bế tắc hoàn toàn trong việc tiếp cận khung thành Hong Kong trước lối chơi áp sát và phòng ngự số đông của đội khách.

Chúng ta thiếu hẳn những quả chọc khe, những pha đi bóng, phối hợp lắt léo để tạo đột biến mà chủ yếu đá biên. Không xuống biên nổi, không tạt vào trong được thì lại… chuyền về. Chấm hết.

Không hiểu trong những buổi tập chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Troussier cho các cầu thủ tập bài vở gì mà người xem căng mắt ra xem vẫn không thấy tuyển Việt Nam có mảng miếng nào ra hồn. Quả phạt đền mà Quế Ngọc Hải sút thành công để mang về chiến thắng tối thiểu cho tuyển Việt Nam cũng không khiến chính chúng ta cảm thấy thuyết phục vì trọng tài thổi phạt hậu vệ Hong Kong sau một tình huống tác động từ phía sau với Quang Hải nhưng không ai rõ lực tác động đã đủ mạnh để khiến Quang Hải ngã ra như vậy hay chưa.

Tuyển Việt Nam chơi đầy thất vọng trước Hong Kong. Ảnh: Hoàng Linh

Tuyển Việt Nam chơi đầy thất vọng trước Hong Kong. Ảnh: Hoàng Linh

Trong khi tấn công bế tắc, tuyển Việt Nam lại phòng ngự sơ hở và chủ quan. Hong Kong cầm bóng ít hơn nhưng thật khó tin họ lại 3 lần bị xà ngang khung thành Văn Lâm từ chối bàn thắng và một lần khác bị chính Văn Lâm từ chối với pha cứu thua xuất sắc bằng chân.

Duy Mạnh xuống phong độ đã lâu và màn trình diễn rất tệ trước Hong Kong (mắc 2 lỗi nghiêm trọng có thể dẫn đến bàn thua) giúp anh khẳng định lại phong độ thất vọng một cách bền vững của mình.

Ngoài cá nhân Duy Mạnh thì hệ thống phòng ngự của chúng ta cũng vận hành không tốt. Các cầu thủ để lộ quá nhiều khoảng trống cho Hong Kong khai thác mỗi khi họ có bóng.

Hiệp 2 khi ông Troussier tung Hải Huy, Đinh Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Xuân Mạnh, Văn Khang vào thay người thì lối chơi của chúng ta cũng không sáng sủa hơn bao nhiêu.

Tuyển Việt Nam vẫn cầm bóng nhiều hơn nhưng tiếp tục chơi thiếu sáng tạo và tạo được rất ít tình huống nguy hiểm. Các cầu thủ chơi thất vọng đến mức CĐV Hải Phòng vốn có tiếng là hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nhưng rất nhiều người đã bỏ về trước khi trận đấu kết thúc vì ngán ngẩm với lối đá của các học trò ông Troussier.

Sau đây 5 ngày chúng ta tiếp tục đá giao hữu với Syria trên sân Thiên Trường. Hi vọng HLV Troussier mang đến chút gì đó mới mẻ hơn trong lối chơi còn các tuyển thủ không đá để CĐV Nam Định phải… bỏ về sớm như CĐV Hải Phòng trên sân Lạch Tray.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm