21h00 ngày 17/10, Everton - Man United: Đứng dậy hay ngã tiếp?

17/10/2015 07:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận thua vỡ mặt 0-3 tại Emirates hôm 04/10, thất bại đậm nhất của Man United dưới thời Louis Van Gaal tại Premier League là cú ngã với tỷ số tương tự tại Goodison Park ở cuối mùa giải trước. Đêm nay, họ sẽ trở lại sân đấu ấy...

Đó sẽ là chuyến đi không mấy vui vẻ với Wayne Rooney, người đã trải qua hơn 8 năm tịt ngòi tại Goodison Park. Đó là nơi Daley Blind, Memphis Depay rất cần một chiến thắng để an ủi nỗi buồn phải xem EURO 2016 qua ti-vi. Và đó là nơi Van Gaal muốn chứng tỏ rằng trận thua Arsenal ở vòng trước chỉ là một cú sảy chân.

Đứng dậy từ thất bại

Thất bại 0-3 trước Everton hôm 26/04 có lẽ là một trong những ký ức đen tối nhất sự nghiệp Louis van Gaal. Trận thua ấy không thể xóa hết những dấu hiệu tích cực mà chiến lược gia người Hà Lan đã mang lại trước đó (quật ngã cả Tottenham, Liverpool và Man City), nhưng nó cho thấy họ còn lâu mới đủ tư cách ứng cử viên vô địch. Nhưng chính nhờ trận thua cay đắng ấy, Van Gaal đã vạch rõ ba vị trí mà ông sẽ phải tăng cường trong mùa Hè. Ông nhấn mạnh rằng Man United thiếu động lực, cảm hứng, và sự quyết liệt. Ý định ấy được cụ thể hóa bởi hơn 100 triệu bảng đổ vào thị trường chuyển nhượng.

Khi Carrick chấn thương, việc dùng Rooney ở khu trung tuyến chỉ là bất đắc dĩ. Van Gaal hiểu điều đó và ông mang Bastian Schweinsteiger về để tăng cường kinh nghiệm và động lực chiến đấu, mang Morgan Schneiderlin về để bổ sung cơ bắp cho tuyến giữa. Còn cảm hứng cho hàng công? Dù Man United, phải đợi đến ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, nhưng Anthony Martial đang cho thấy anh xứng đáng nhận được sự kỳ vọng của ông thầy người Hà Lan.

Tất nhiên, bên cạnh những bản hợp đồng thành công vẫn còn những nỗi thất vọng. Đáng chú ý nhất là Memphis Depay, người được trao chiếc áo số 7 huyền thoại, sau khi Di Maria ra đi. Chân sút này mới ghi được 1 bàn tại Premier League mùa này, nhưng số buổi tiệc tùng, “bay đêm” thì đã không đếm xuể, và anh đã bị trợ lý Ryan Giggs nhắc nhở. Trạng thái tâm lý của Depay cũng đang rất thấp sau khi anh đá tệ hại trong màu áo đội tuyển Hà Lan khiến họ lỡ hẹn với VCK EURO lần đầu tiên sau 32 năm.

Phá dớp được không?

Không phải Stamford Bridge, Emirates, Etihad, hay Anfield, sân đấu mà Man United bị “ám” nhất tại Premier League trong vòng ba năm qua chính là Goodison Park. Trong mùa giải vô địch gần nhất, khi Sir Alex chưa nghỉ hưu, họ thua 0-1 sau cú đánh đầu của Marouane Fellaini. Tháng Tư năm ngoái, ngay sau trận thua 0-2 ở Goodison Park, David Moyes bị sa thải. Còn nửa năm trước, dưới triều đại Van Gaal, là trận thua vỡ mặt 0-3. Ba trận đấu, thua cả ba, và thậm chí không ghi nổi một bàn thắng nào, Goodison Park thực sự là một nơi đi dễ khó về với Man United.

Tất nhiên, lịch sử chỉ có ý nghĩa tham khảo. Bất chấp thảm bại 0-3 vừa nhận trước Arsenal, Man United bây giờ đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực hơn, và họ đang khát khao phá dớp thua trận tại Goodison Park. Nhưng nên nhớ, Everton vẫn đang thể hiện là một đội bóng rất khó chịu ở mùa giải này. Sau 10 trận đã đấu, họ mới thua đúng 1 (0-2 trước Man City), còn lại là thắng (5) và hòa (4). Lukaku, chân sút đã ghi 7 bàn mùa này (5 ở Premier League) sẽ tiếp tục là mối đe dọa với hàng thủ Man United, đặc biệt là vị trí của Daley Blind. Trong khi đó, Ross Barkley cũng đang có phong độ rất cao. Đó là lý do, Van Gaal sẽ phải đưa Schneiderlin trở lại đội hình xuất phát để kiềm tỏa sự nguy hiểm của tuyển thủ Anh này.

Trong trận thua Arsenal 0-3, Memphis Depay đã chơi cực tệ và bị thay ra ở hiệp hai. Nếu Van Gaal thực sự nghiêm khắc, anh sẽ phải ngồi dự bị ở trận này. Với việc Ashley Young vừa dính chấn thương bắp chân, rất có thể, tài năng trẻ Andreas Pereira sẽ có cơ hội được lần đầu tiên đá chính tại Premier League.

Nhưng nét khác biệt nhất của Man United so với 3 trận thua tại Goodison Park trước đây chính là Anthony Martial. Để phá dớp, Quỷ đỏ sẽ cần đến sự tỏa sáng của anh.

Đội hình dự kiến

Everton: Howard - Coleman, Stones, Jagielka, Galloway - McCarthy, Barry - Deulofeu, Barkley, Naismith - Lukaku.

Man United: De Gea - Valencia, Smalling, Blind, Darmian - Schneiderlin, Carrick - Mata, Rooney, Perreira - Martial.

Dự đoán: 1-2


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm