ĐIỂM NHẤN Barca 1-3 Man United: Không tập, De Gea vẫn là số 1. Blind đá trung vệ, rất đáng lo

26/07/2015 13:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Man United thắng Barcelona 3-1 ở trận giao hữu tại Santa Clara, tờ Daily Mail rút ra 5 điều về trận đấu.

Muốn có De Gea, De Gea đây!

HLV Louis van Gaal nói sẽ cho De Gea thi đấu trận gặp Barcelona sau khi anh vắng mặt ở hai trận đầu của chuyến du đấu vì “chấn thương nhẹ”. De Gea ra sân thật, không những vậy còn chơi xuất thần. Anh bắt gọn cú đá trong pha đối mặt của Sergi Roberto. Chỉ Luis Suarez đủ trình độ gây khó khăn cho thủ môn của Man United. Tuy nhiên, Suarez đã dứt điểm trúng cột dọc 2 lần trong trận đấu.

Màn thể hiện này sẽ chỉ khiến việc ra đi của De Gea trở nên khó khăn với Man United, và Real Madrid có lẽ cũng quyết tâm chiêu mộ anh hơn?


Có tin được Blind đá trung vệ?

Thử nghiệm của Van Gaal vẫn tiếp tục. Khi Marcos Rojo đang nghỉ ngơi, Van Gaal nói muốn có một trung vệ thuận chân trái. Daley Blind đã không đáp ứng được kì vọng của ông thầy trong trận này. Chỉ trong 1 phút, Blind đã phạm lỗi với Suarez và sau đó suýt gây ra quả phạt đền ở hiệp 2. Phó Chủ tịch Ed Woodward ngồi trên khán đài. Có khi nào Van Gaal đã đưa ra một yêu cầu tế nhị không?


Đá vì hợp đồng

Ashley Young vẫn chưa được gia hạn hợp đồng mới. Màn thể hiện của anh trước Barca vì thế là lời yêu cầu gửi đến CLB. Cầu thủ 30 tuổi gây rất nhiều vấn đề cho hai cánh của đối phương và đích thân đá phạt góc chính xác giúp Rooney mở tỉ số. Young còn dứt điểm một cú nữa mà Marc Andre Ter Stegen phải đẩy ra. Hợp đồng của anh chỉ còn 1 năm nữa là hết hạn.


Thương hiệu Man United

Sức hút của Man United tại Mỹ đúng là rất lớn. Hôm thứ Ba, hàng nghìn khán giả tập trung quanh sân vận động Avaya để theo dõi họ qua nhiều phương tiện truyền thông. Trận gặp Barca cũng vậy, ở bán kính 9 dặm quanh sân vận động, toàn CĐV Man United tập trung, dù ban tổ chức thông báo sân bóng đón 68.500 khán giả, nghĩa là đã kín chỗ. Người dẫn chương trình của MUTV gọi sân bóng hôm qua là “Nhà hát của những chiếc quần Jean”.

Những người hùng “cây nhà lá vườn”


Dù chỉ là trận giao hữu nhưng khán giả có thể nghe rõ tiếng than vãn của các CĐV trên sân vận động khi Van Gaal thực hiện 11 quyền thay đổi người lúc tỉ số là 1-0. Rất may cho Man United là sau đó, Blackett căng ngang để Lingard ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Đám đông hò reo trở lại.  Blackett và Lingard đã cứu lại không khí bữa tiệc.

DH
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm