Những ngôi sao bị loại khỏi ĐTQG vì vô kỷ luật: Từ Cantona, Effenberg, Schuster tới Samir Nasri

14/05/2014 14:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Samir Nasri đã trở thành ngôi sao mới nhất bị loại khỏi ĐTQG vì thói vô kỷ luật. Không ai nghi ngờ tài năng của Nasri qua những màn trình diễn của anh trong màu áo Man City.

Thế nên, người ta chỉ có thể hiểu lí do khiến HLV Didier Deschamps loại anh khỏi danh sách tuyển Pháp dự VCK World Cup 2014 liên quan đến yếu tố kỷ luật. Chúng ta cũng nhìn lại một số ngôi sao từng bị loại khỏi ĐTQG vì lí do kỷ luật.

1. Bernd Schuster (tuyên bố rút khỏi ĐTQG ở tuổi 24)

Cựu tiền vệ có biệt danh “Thiên thần tóc vàng” từng được coi là một trong những tài năng lớn của bóng đá Đức trong nửa đầu thập niên 80 của thế kỷ 20. Bernd Schuster từng cùng tuyển Đức giành chức vô địch EURO 80 và anh là một trong những cầu thủ Đức chơi hay nhất giải này.

Tuy nhiên, sau đó anh có mâu thuẫn với HLV tuyển Đức khi đó là Jupp  Derwall và đồng đội Paul Breitner. Schuster từng từ chối tham dự một trận đấu của tuyển Đức với Albania để ở nhà đón chào sự ra đời của cậu con trai thứ hai David và vụ này từng gây tranh cãi rất lớn vào thời điểm đó.

Do những mâu thuẫn liên tiếp với Jupp Derwall và Paul Breitner nên Schuster quyết định rút lui khỏi “Die Mannschaft” khi mới 24 tuổi, đúng thời điểm ông đang ở đỉnh cao phong độ. Ông Jupp Derwall khi đó đã nói là Schuster không muốn phụng sự ĐTQG. Sau chỉ 22 lần chơi cho ĐTQG, Schuster không bao giờ còn được gọi vào đội tuyển nữa và ông cũng không bao giờ ngỏ ý muốn trở lại.



Effenberg từng bị đuổi về nước ở World Cup 94 vì vụ "ngón tay thối"

2. Stefan Effenberg (Vụ ngón tay thối ở World Cup 1994)

Trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng World Cup 1994 ở Mỹ, Đức để Hàn Quốc rút ngắn tỷ số xuống 2-3 sau khi đã dẫn tới 3-0 từ hiệp một. Quá thất vọng, các CĐV Đức có mặt trên sân Cotton Bowl, Dallas đã huýt sáo la ó khi Effenberg rời sân nhường chỗ cho Helmer. Đáp lại, Effenberg làm cử chỉ tục tĩu chĩa ngón tay giữa về phía đám đông. Hành vi này khiến tiền vệ của Fiorentina khi đó bị HLV Berti Vogts đuổi ngay khỏi đội tuyển.

3. Eric Cantona (đạp vào ngực VĐV Crystal Palace)

Không ai nghi ngờ tài năng của Eric Cantona nhưng sự nghiệp của tiền đạo đầy cá tính này ở ĐT Pháp lại không mấy suôn sẻ. Tất cả chỉ vì cú đá kungfu đầy tai tiếng của Cantona vào ngực một CĐV Crysta Palace trong trận đấu ở Premier League tháng 1/1995 vì anh cho rằng mình bị lăng mạ. Hậu quả là Cantona bị cấm thi đấu 9 tháng và cũng vì hành vi đầy bạo lực này mà anh bị tước băng thủ quân tuyển Pháp đồng thời bị loại khỏi ĐTQG.



Roy Keane mắng HLV tuyển CH Ireland McCarthy là "kẻ dối trá" và bị tống cổ về nước ngay trước thềm World Cup 2002

4. Roy Keane (Mắng HLV tuyển CH Ireland – World Cup 2002)

Chuyện xảy ra ngay trước khi VCK World Cup 2002 khởi tranh. Roy Keane có tên trong danh sách triệu tập của tuyển CH Ireland và đã có mặt tại Hàn Quốc để chuẩn bị tranh tài ở ngày hội lớn, nhưng anh lại không thể ra sân phút nào vì cách hành xử lỗ mãng. Tiền vệ phòng ngự tính nóng như lửa này đã bị đuổi về nước ngay trước thời điểm World Cup 2002 khai mạc.

Quá tức giận vì sự chậm trễ của LĐBD Ireland trong việc chuẩn bị trang thiết bị tập luyện trong buổi tập đầu tiên, Roy Keane to tiếng nạt nộ HLV thủ môn trước khi chỉ trích thẳng mặt HLV trưởng Mick McCarthy suốt 10 phút trong cuộc họp toàn đội. Keane mắng ông McCarthy là “kẻ dối trá”. Sự việc đi quá giới hạn cho phép và sau khi được LĐBĐ Ireland bật đèn xanh, McCarthy đã đuổi Keane về nước.



Samir Nasri văng tục với phóng viên và bị Deschamps loại thẳng tay khỏi tuyển Pháp

5. Samir Nasri (Bị loại khỏi danh sách tuyển Pháp dự World Cup 2014)

Không ai nghi ngờ tài năng của Samir Nasri và xét về chuyên môn, anh đương nhiên xứng đáng có một suất đá chính ở tuyển Pháp của Didier Deschamps. Nhưng HLV 45 tuổi đã quyết định loại Nasri khỏi danh sách tuyển Pháp dự VCK World Cup 2014 mà nguyên nhân được cho là vì lí do kỷ luật. 

Nasri từng bị LĐBĐ Pháp treo giò 3 trận vì văng tục với phóng viên. Tiền vệ của Manchester City đã không thể kiểm soát cơn nóng giận của mình sau trận thua 0-2 của tuyển Pháp trước Tây Ban Nha tại tứ kết Euro 2012. Trong lúc thiếu kiềm chế, Nasri đã gây sự với một phóng viên AFP kèm theo những lời mạt sát khó nghe. Sau đó, anh còn giận dữ văng tục với phóng viên này trước sự chứng kiến rất nhiều người trong cuộc họp báo.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm