Đi Yên Tử du xuân mùng 3 Tết, cô gái cùng gia đình bịt kín như 'ninja' khiến ai cũng bật cười và sự thật đằng sau

24/01/2023 20:24 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Đi lễ chùa đầu năm với phong cách này đảm bảo độc lạ mà lại còn bao ấm.

Dịp đầu xuân năm mới, bên cạnh việc đến nhà họ hàng, bạn bè thăm hỏi chúc Tết thì việc cùng nhau đi chùa vãn cảnh, xin lộc đầu năm cũng là một trong những thói quen đặc biệt của người Việt Nam.

Mới đây, một cô gái đã đăng tải đoạn clip trên mạng xã hội cảnh cả gia đình đi du xuân tại non thiêng Yên Tử (Quảng Ninh) vào ngày mùng 3 Tết. Điều đáng chú ý trang phục đi lễ chùa của gia đình này khiến dân tình bất ngờ. Không phải là những bộ cánh phản cảm mà ngược lại là kín mít từ đầu đến chân như “ninja”. 

Cả gia đình đi lễ chùa trùm kín mít từ đầu đến chân. (Ảnh: @uyenh16)

Theo đoạn clip có thể thấy, cô gái cùng gia đình mình đều mặc quần dài, áo phao ấm và đặc biệt là thêm một chiếc mũ trùm kín đầu chỉ để hở mắt và mũi. Cứ tưởng chỉ mùa hè mới nhìn thấy những hình ảnh này (do mọi người che nắng), thế nhưng ngay mùa đông dân tình cũng được chiêm ngưỡng nhân vật ninja trên đất Việt. 

Đoạn clip đăng tải đã thu hút một lượng tương tác lớn. Nhiều người tỏ ra thích thú với phong cách đi chùa của cả gia đình cô gái này. Bên cạnh đó cũng không ít bình luận hài hước.

Đi Yên Tử du xuân mùng 3 Tết, cô gái cùng gia đình bịt kín như 'ninja' khiến ai cũng bật cười và sự thật đằng sau - Ảnh 3.

Nhiều người cảm thấy thích thú với chiếc mũ trùm đầu của cô gái này. (Ảnh: @uyenh16)

Thực tế đây là chiếc mũ len trùm đầu, do thời tiết ở miền Bắc từ những ngày mùng 3 Tết trời rét đậm, đặc biệt là khu vực chùa Đồng Yên Tử nhiệt độ dao động từ 10-15 độ C kèm theo gió mạnh. Chính vì vậy nhiều người đi lễ chùa trong ngày mùng 3 Tết này đều phải trang bị quần áo ấm, găng tay, khăn quàng cổ hoặc thậm chí là mũ trùm đầu như cô gái trên. 

Nhiều thông tin ghi nhận nhiệt độ ngày mùng 3 Tết tại chùa Đồng Yên Tử khá thấp, kèm theo gió rét. (Ảnh: @Tintucquangninh) 

Mặc dù thời tiết khá khắc nghiệt là vậy, thế nhưng non thiêng Yên Tử trong ngày mùng 3 Tết hôm nay đã đón một lượng khách lớn đến hành hương cũng như tham quan chùa dịp đầu xuân năm mới.  

Yên Tử vốn nổi tiếng với phong cảnh rừng núi hùng vĩ, là vùng đất Phật linh thiêng, hàng năm thu hút rất nhiều người tới chiêm bái. (Ảnh: Tintucquangninh)

Khoảng đầu giờ chiều, thời tiết trên đỉnh chùa đã hửng nắng hơn một chút, khiến lượng người đổ về ngày một đông đúc hơn. 

Hoa hậu Kỳ Duyên vô cùng tươi tắn check-in trên đỉnh chùa Đồng. (Ảnh: @kyduyen1311)

Đi lễ đầu xuân không chỉ để cầu nguyện những điều tốt đẹp cho gia đình, người thân bạn bè, mà còn là dịp để thưởng lãm cảnh đẹp, nét thanh tịnh tại chốn linh thiêng trong tiết xuân và cũng là dịp để hiểu thêm về nét văn hóa truyền thống của dân tộc. 

H. Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm