CĐV Quảng Nam chơi 'Phượng hoàng lửa'

03/06/2014 15:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm rồi SVĐ Tam Kỳ bất ngờ xuất hiện một chú chim khổng lồ màu vàng rực rỡ làm náo động khu vực khán đài B. Tìm hiểu kỹ mới hay, đó chính là chú chim “Phượng hoàng lửa” do Hội CĐV tự chế, và được xem như biểu tượng của đội bóng tân binh QNK.Quảng Nam.

Tại sao, và vì đâu đội bóng tân binh xứ Quảng lại lấy biệt danh “Phượng hoàng lửa”? Câu hỏi được đích danh ông Bùi Minh Hoàng, Chủ tịch Hội CĐV, giải thích cặn kẽ: “Vào triều Thành Thái thứ 10 (1898), tỉnh Quảng Nam có 5 sĩ tử đỗ cùng khoa Mậu Tuất, trong đó có 3 tiến sĩ và 2 phó bảng. Lúc bấy giờ Tổng đốc Quảng Nam là Đào Tấn và Đốc học là Trần Đình Phong được tin này, cho đó là một vinh hạnh lớn cho đất Quảng Nam, bèn lấy tích xưa, “Ngũ phụng tề phi” (Năm con chim phụng cùng bay) đem ban cho 5 vị tân khoa. Và cho thợ thêu 5 con chim phụng trên một tấm thục, gồm 3 con ở tư thế sải cánh (tượng trưng cho 3 tiến sĩ) và 2 con tư thế xếp cánh (tượng trưng cho 2 phó bảng), đem treo tại dinh Tổng đốc trong buổi lễ đón các tân khoa vinh quy”.

Ông Hoàng nói tiếp: “Tự hào về vùng đất học, vùng đất “Ngũ phụng tề phi”, Hội CĐVxứ Quảng đã biến thể 5 con chim phụng thành chú “phượng hoàng lửa” để làm biểu trưng, và là biệt danh cho đội bóng QNK.Quảng Nam. Hội CĐV mong muốn rằng, đội bóng con cưng QNK.Quảng Nam sẽ thi đấu rực lửa, giành nhiều chiến thắng để đưa hình ảnh “phượng hoàng lửa” bay cao, bay xa và được nhiều người biết đến”.

Với biệt danh “phượng hoàng lửa”, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo càng có thêm động lực để chiến đấu nhằm xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ. Trách nhiệm sẽ càng nặng nề hơn, bởi họ phải đảm đương cùng lúc nhiều nhiệm vụ. Trước hết là mục tiêu trụ hạng, làm hài lòng lãnh đạo đội bóng, sau nữa là đá đẹp để chiếm tình cảm của người hâm mộ tỉnh Quảng Nam.

Quá nhiều kỳ vọng đặt lên đôi cánh “phượng hoàng lửa”, điều này đồng nghĩa áp lực với các cầu thủ QNK.Quảng Nam là không hề nhỏ. Để “phượng hoàng lửa” cất cánh, tân binh xứ Quảng cần phải tôi luyện cho nó cứng cáp, có thể chịu đựng được những cơn sóng gió.

Nếu vậy, tất cả cần phải xác định, mùa giải V-League đầu tiên  này chỉ là bàn lề, và là đợt thử lửa… Chú “phượng hoàng lửa” sẽ trưởng thành ở những mùa sau hay không cần lắm sự nâng niu, chia sẻ của những người trong và ngoài cuộc.

Hồng Đăng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm