Malaysia-Việt Nam 2-0: Giấc mơ xa dần

16/12/2010 09:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Không khó để chỉ ra những lý do cơ bản dẫn tới thất bại cay đắng của ĐTVN, khiến cho giấc mơ đi tiếp của chúng ta đang có nguy cơ bị bị bẻ gãy vụn.

Phương án B sụp đổ

Chỉ cần nhìn đội hình ra sân với sự vá víu đến khiên cưỡng đã thấy bất an rồi. Thực tế, sự thiếu thốn về mặt nhân sự đã nhanh chóng làm phá sản hệ thống chiến thuật của ĐTVN.

Vị trí hậu vệ phải mà Quang Thanh để lại cho Huy Hoàng tạo nên một khoảng trống hun hút. Hoàng chơi hậu vệ phải đã không sở trường, tuổi tác của anh lại không cho phép để có sức băng lên khi tấn công. Hoàng đã cố gắng để tập trung phòng thủ, song nhiệm vụ ấy cũng không hoàn thành.
 
Thất bại hôm qua đã khiến cơ hội bảo vệ chức vô địch đang
xa dần tầm tay chúng ta. Ảnh: Quốc Khánh
Bên kia, Đình Đồng lại trẻ quá. Anh hầu như choáng ngợp với vị trí của Việt Cường để lại, rõ nhất là cả cảm giác bóng lẫn cảm giác không gian của Đồng không ổn chút nào. Nhiều lúc cứ thấy khi bóng đến chân là Đồng không biết mình phải triển khai thế nào.

Với đội bóng luôn lấy 2 hậu vệ cánh làm bệ phóng, nhưng tối qua lại bị “xệ”, thì dễ hiểu vì sao lại trở thành yếu huyệt để đối phương khai thác. Nên nhớ, Vũ Phong và Thành Lương chỉ giỏi tấn công, và 2 tiền vệ này cũng được mặc định thiên chức đó.

Hệ thống sai lầm

Tối qua, khó có thể liệt kê bao nhiêu lần các chân sút chúng ta sử dụng những cú sút xa. Có điều, điểm chung là đều không đủ lực lẫn độ hiểm, để rồi dễ dàng bị thủ môn Khairul tóm gọn. Đáng lưu ý, tiền đạo số một Anh Đức lại không một lần dứt điểm.

Trong khi đó, số lần bắn phá khung thành đối phương của Malaysia ít hơn. Nhưng, sự khác biệt nằm ở chỗ, họ tận dụng cơ hội cực tốt: 3 lần làm tung lưới Tấn Trường (một bàn không được công nhận).

Trong bối cảnh chiến thuật bị phá sản do mất vị trí cốt tử, sự khủng hoàng càng nhân lên khi thể lực của chúng ta không đảm bảo. Sang hiệp 2, trong những cuộc tranh chấp tay đôi, đua tốc độ thì phần lớn cầu thủ chúng ta đều bị “ngửi khói”. Malaysia đã đẩy tốc độ nhanh đến chóng mặt, đã khiến đội hình VN bị xé nát, lộ ra những tử huyệt.

Chắc chắn, những sai lầm mắc phải sẽ ám ảnh Tấn Trường rất lâu. Thậm chí, nếu không có liệu pháp sắp tới từ bên ngoài, anh khó có thể trở lại tâm lí bình thường. Nhìn thần sắc của Trường sau khi lưới rung lên đã nói lên điều đó.

Một pha cản phá cú đánh đầu của Safee (10) thành cú đẩy bóng vào lưới. Cũng cần nói thêm, không hiểu một người nhạy cảm, khôn khéo như trung vệ Như Thành lại để Safee dễ dàng đánh đầu trong vị trí khó như thế.

Phản xạ của Trường bàn thua thứ 2 cũng không đáng. Tuy nhiên, sẽ công bằng hơn với Trường, bởi chúng ta không thấy bóng dáng của hậu vệ, để đối thủ tung cú sút quá thoải mái, trước khi Trường đẩy bóng ra rồi Safee ung dung thoát xuống nâng tỷ số lên 2-0. Hàng thủ hôm qua, chỉ có mỗi Phước Tứ chơi đạt yêu cầu.

Một trận đấu thất vọng vì nó làm đổ vỡ quá nhiều hoài bão.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm