"Dị nhân" Rajagobal: Bàn thắng trên sân khách là yếu tố quyết định

30/12/2010 13:41 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH Online) - Nhận xét về việc đăng quang một cách thuyết phục của ĐT Malaysia, HLV Rajagobal cho rằng chính bàn thắng trên sân khách là yếu tố quyết định giúp đội bóng của ông bảo vệ thành quả của trận lượt đi.

Indonesia đã làm tất cả cho trận lượt về ở Bung Carno nhưng chiến thắng 2-1 đã không thể ngăn Malaysia trở thành nhà vô địch của Đông Nam Á bởi ở trận lượt đi đội bóng ở đất nước vạn đạo đã thua tới 0-3. Điều đáng chú ý nhất trong trận đấu này chính là việc tiền vệ Firman Utina của Indonesia đã bỏ lỡ 1 quả phạt đền trước khi bị Fafee trừng phạt với bàn mở tỷ số đưa Malaysia vượt lên dẫn trước. Dù sau đó Mohammad Nasuha và Muhammad Ridwan ghi 2 bàn thắng cho Indonesia nhưng điều đó không đủ để đội bóng của ông Riedl đăng quang.

Rajagobal cho rằng bàn thắng sân khách chính là yếu tố quyết định kết quả trận chung kết lượt về

Nhận xét về trận đấu này, HLV Rajagobal đã khẳng định rằng chính bàn thắng mở tỷ số của Safee Sali chính là nhân tố mang tới sự tự tin cho đội bóng của ông. "Tôi biết rằng Indonesia sẽ chơi tấn công và ép sân ngay từ đầu nên chúng tôi cố gắng chơi tập trung đến mức có thể bằng cách tạo ra sự gắn kết giữa các tuyến. Chúng tôi đã có phần may mắn sau quả 11 không thành công của đối phương nhưng phải thừa nhận rằng chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một khi chắc chắn trong phòng ngự và cố gắng tạo đột biến từ những pha phản công nhanh và sắc sảo. Bàn thắng đã đến sau pha phối hợp đẹp giữa Safee và Ashari. Đây chính là bước ngoặt của trận đấu giúp Malaysia chơi dễ dàng hơn rất nhiều trong thời gian còn lại của trận đấu", trích lời của Rajagobal trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Cũng theo HLV được coi là "dị nhân" này thì ngay cả tình huống mà Firman thực hiện thành công quả 11m, diễn biến trận đấu cũng không thay đổi nhiều. "Nếu quả 11m được chuyển hóa thành bàn thắng, tôi nghĩ  cục diện trận đấu cũng không khác biệt là mấy. Tôi đã  nói với các cầu thủ cần cảnh giác hơn và tiếp tục cố gắng tìm kiếm lấy một bàn thắng. Có thể chúng tôi sẽ tấn công nhiều hơn, hoặc cố gắng để tạo ra sự khác biệt. Khi Malaysia có bàn thắng trong hiệp hai, tôi đã tự tin rằng Indonesia sẽ rất khó để có thể ghi tới 4-5 bàn ở quãng thời gian còn lại".

Trong khi đó, dù nỗ lực bất thành nhưng theo HLV Alfred Riedl thì đội bóng của ông đã làm tất cả những gì có thể nên Indonesia không phải quá nuối tiếc với thất bại này. "Xin được chúc mừng Malaysia với chức vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên tôi cũng phải nói rằng chính Indonesia mới là đội chơi tốt hơn trong trận chung kết này. Chúng tôi đã thất bại tới 0-3 trong trận lượt đi ở  Kuala Lumpur chỉ sau 12 phút điên rồ. Nhưng trong trận đấu ngày hôm nay chúng tôi đã thiếu may mắn vì đã chơi tốt trong hiệp một nhưng lại không có được bàn thắng. Sau khi để thua trước, Indonesia đã xác định sẽ rât khó để lội ngược dòng nhưng chúng tôi cũng chơi hết mình để tìm kiếm lấy chiến thắng. Lẽ ra Indonesia đã có tới 5, 6 hoặc 7 bàn thắng sau khi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong hiệp một".

Trái ngược với Rajagobal, ông thầy người Áo nhận định nếu Firman thực hiện thành công quả 11m, có thể trận đấu sẽ đi theo một hương khác. "Nếu quả 11 trở thành bàn thắng, mọi điều có thể xảy ra bởi đó là một bước ngoặt lớn của trận đấu."

Cũng theo HLV Riedl, ông không hề nghĩ tới việc từ chức sau thất bại của Indonesia ở trận chung kết AFF Suzuki Cup 2010. "Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia có thể sa thải tôi ngay trong hôm nay, nhưng nếu có cơ hội ở lại, tôi sẽ tiếp tục những quyết định chúng tôi sẽ chơi ra sao và ai có thể ra sân chơi bóng. Tôi vẫn còn 16 tháng trong hợp đồng và tôi muốn ở lại. Tuy nhiên, không ai có thể nói trước được điều gì", HLV người Áo kết luận.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm