Đi hẹn hò gặp phải đối tượng khiếm nhã, chỉ vài câu nói khiến người phụ nữ "bỏ của chạy lấy người"

06/01/2023 11:39 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Phép lịch sự là điều tối thiểu nhất mà một người đàn ông nên thể hiện được trong buổi hẹn hò xem mắt.

Tìm đến chương trình hẹn hò hoặc nhờ người mai mối thì khi gặp mặt, các đối tượng nên ứng xử lịch sự, lễ nghĩa một chút. Điều đó thể hiện sự chân thành cũng như tôn trọng dành cho đối tượng được làm mối cho mình. Tuy nhiên, vẫn có những người tính cách khó chấp nhận, đến với các chương trình mai mối rồi cuối cùng cũng "xôi hỏng bỏng không".

Trang 163.com đăng tải câu chuyện đi xem mắt của người phụ nữ họ Đồng và người đàn ông họ Điền.

Chú Điền 61 tuổi, đến từ thành phố Trường Xuân, Cát Lâm (Trung Quốc). Chú làm công việc hậu cần trong một công ty trước khi nghỉ hưu.

Chú đã viết đơn đến một chương trình hẹn hò để tìm bạn đời. Người đàn ông này muốn tìm một người ưa nhìn, khỏe mạnh, không quá già. Đối phương biết nấu ăn và chăm sóc người khác. Điều quan trọng nữa là nếu có kết hôn với nhau thì không có tiền thách cưới.

Bởi vậy, chương trình đã quyết định ghép đôi chú Điền với cô Đồng, 50 tuổi, công nhân nhà máy len đã nghỉ hưu và từng ly hôn.

Đi hẹn hò gặp phải đối tượng khiếm nhã, chỉ vài câu nói khiến người phụ nữ "bỏ của chạy lấy người" - Ảnh 2.

Chú Điền 61 tuổi đã ly hôn và muốn tìm bạn đời

Nhìn bề ngoài, cô Đồng vô cùng trẻ trung và vẫn còn xuân sắc. Tổ chương trình đã hi vọng rằng màn ghép đôi với hai nhân vật có tuổi này sẽ thành công.

Tuy nhiên, vừa gặp mặt, cô Đồng chưa kịp mở miệng chào hỏi thì chú Điền đã nóng lòng hỏi luôn: "Có muốn yêu cầu tiền thách cưới không? Có muốn tặng trang sức không?".

Câu hỏi đột ngột khiến cô Đồng cảm thấy đối phương mất lịch sự nhưng vẫn ôn tồn đáp rằng chưa nghĩ gì về tiền sính lễ. Còn việc muốn tặng quà thì đó là ý muốn của đối phương, cô không bao giờ chủ động yêu cầu điều đó.

Sau khi biết cô Đồng đã ly hôn, chú Điền hỏi tiếp một câu khá lỗ mãng: "Có phải do cô ngoại tình không?".

Câu nói này lần nữa khiến cô Đồng tái mặt nhưng vì tính tình tốt, cô vẫn chưa tỏ ra khó chịu mà từ tốn giải thích rằng chỉ do hai bên không hợp, không hòa thuận nên ly hôn thôi.

Đi hẹn hò gặp phải đối tượng khiếm nhã, chỉ vài câu nói khiến người phụ nữ "bỏ của chạy lấy người" - Ảnh 3.

Cô Đồng trẻ trung hơn rất nhiều so với chú Điền

Thái độ của cô Đồng khiến chú Điền rất vui. Sau đó, người đàn ông này tiết lộ lý do mình ly hôn vợ.

Khi còn trẻ, chú uống rượu nhiều và còn đam mê đánh bạc. Ngày nào chú cũng uống rượu, uống xong thì đi ngủ hoặc là tè vào tủ lạnh. Ngoại trừ uống rượu chú còn ham chơi, cả đêm không về. Vợ chịu không nổi nên ly hôn. Đối mặt với cảnh nhà cửa trống vắng, chú đã tỉnh ngộ và bỏ rượu chè cờ bạc nhưng đã muộn. Sau khi ly hôn, chú độc thân nhiều năm nhưng giờ cô đơn quá và muốn tìm người bầu bạn.

Nghe xong những điều này, cô Đồng vẫn chưa tỏ thái độ gì. Về phần chú Điền thì rất hài lòng về đối tượng hẹn hò của mình hôm nay.

Tuy vậy, những hành động tiếp theo thô lỗ và khó chấp nhận đến mức cô Đồng đã "chạy thẳng".

Đi hẹn hò gặp phải đối tượng khiếm nhã, chỉ vài câu nói khiến người phụ nữ "bỏ của chạy lấy người" - Ảnh 4.

Sự thô lỗ của chú Điền khiến cô Đồng chấm dứt buổi hẹn hò

Chú Điền quan sát mặt cô Đồng rất kỹ rồi bắt đầu đưa ra nhận xét về vẻ bề ngoài của cô:

"Cô có cái mụn trên trán to thế này à? Mắt của cô lòng trắng không trắng mà là màu vàng, có phải có bệnh gì không đó? Da ngăm đen, không được trắng lắm. Số đo của cô bao nhiêu, ngực hơi nhỏ nhỉ, mông cũng không đủ cong", chú Điền hỏi hàng loạt câu như vậy sau khi săm soi cơ thể của người cùng mình xem mắt.

Đối diện với những câu trên, cô Đồng xấu hổ vô cùng và quyết định chấm dứt buổi hẹn hò, không hẹn ngày gặp lại.

Ekip của chương trình cũng tỏ ra vô cùng ngao ngán. Ai cũng thấy cô Đồng rất ổn, dáng người đẹp và tu dưỡng bản thân rất tốt. Đã vậy, cô cũng trẻ trung so với độ tuổi 50 của mình. Dù chú Điền có nói hàng loạt câu khiếm nhã nhưng cô cũng chẳng tức giận hay tỏ thái độ gì quá đáng.

Ngược lại, bản thân chú Điền lại không biết người biết ta, hoàn toàn không để ý rằng mình đã già, tính cách cũng chẳng phải tốt vậy mà rất tự tin, lại tìm cách bắt nạt người khác. Cái kết chẳng đi đến đâu của buổi hẹn hò xem mắt là hoàn toàn dễ hiểu.

An Thanh (Nguồn: 163.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm