Milan: Thắng Zenit là tốt nhưng đánh bại Inter mới là đủ

05/10/2012 10:00 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online)- Rossoneri đã có được chiến thắng quan trọng trước đội bóng Nga tại Champions League. Thế nhưng thắng lợi thiếu thuyết phục trước một đội bóng đang trong cuộc khủng hoảng không đồng nghĩa với việc Milan chân chính đã trở lại.

Ở thời điểm hiện tại, 3 điểm trước Zenit là món quà thực sự ý nghĩa với đội bóng Italia. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ đó sau chuyến hành quân tới nước Nga hôm thứ Tư vừa qua. Nhưng thắng lợi 3-2 ấy là không đủ để che mờ thực tế rằng Milan đã chơi không tốt. Họ vẫn cần tiếp tục tiến bộ để tạo bước ngoặt sau màn khởi động chậm chạp ở mùa giải này.

Trở lại trận đấu với Zenit, sau 16 phút đầu ấn tượng, Milan đã làm khiếp sợ đội bóng của HLV Luciano Spalletti. Họ lẽ ra đã có chiến thắng dễ dàng cùng một thế trận hoàn toàn trên cơ. Nhưng Milan bất ngờ dừng lại, họ từ bỏ lợi thế, từ bỏ việc tiếp tục chiến đấu theo cái cách đã giúp họ vươn lên dẫn trước 2-0. Vượt trội trong 16 phút đầu và Milan tưởng họ đã thắng cả trận đấu.

Urby Emanuelson mở tỉ số cho Milan sau một cú sút phạt hàng rào. Ít phút sau, Stephan El Shaarawy nhân đôi cách biệt với pha đi bóng vượt qua 3 cầu thủ Zenit. Ngay sau khi có được bàn thắng thứ hai, Milan bắt đầu chững lại, thu mình thư giãn cùng chiếc vòng nguyệt quế họ mới giành được.



Milan vẫn còn nhiều việc phải làm - Ảnh: Getty

Zenit, sau những giây phút bị đàn áp, bỗng thấy mình được trao lại quyền thống trị. Christian Abbiati, sau 16 phút đầu nghỉ ngơi, bỗng thấy anh trở thành cầu thủ quan trọng nhất của Milan và phải làm việc vô cùng vất vả. Rất nhanh thôi, thế trận đảo chiều. Aleksandr Kerzhakov và Hulk liên tục tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm buộc thủ thành 35 tuổi phải làm việc hết mình.

Khi Hulk ghi bàn rút ngắn tỉ số trong hiệp một, không ít người đã bất ngờ. Nhưng khi Shirokov quân bình tỉ số 4 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, tất cả đều hiểu Zenit xứng đáng với kết quả đó. Khi đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát bóng và tạo được thế trận vượt trội, dường như họ đã là người thắng trong cuộc chiến này.

Đáng tiếc cho Zenit khi họ không thể giành thắng lợi. Milan, trong sự kém cỏi không thể bàn cãi từ các thông số kĩ thuật, vẫn may mắn vượt lên để giành lấy ba điểm. Một vài tình huống phối hợp thông minh và chuyền bóng chiến thuật ở trung lộ đã giúp Riccardo Montolivo có được khoảng trống khá lớn ở cánh phải. Đường căng ngang tầm thấp của anh đã đưa bóng tới đúng vị trí của Pazzini. Sau pha chạm bóng của cựu tiền đạo Inter, bóng tiếp tục đập người hậu vệ Tomas Hubocan đổi hướng vào lưới.

Milan còn phải tiếp tục sống trong sợ hãi ở những phút kế tiếp khi Aleksandr Anyukov buộc Abbiati phải làm việc hết mình với một pha cản phá tuyệt vời. Nhưng cuối cùng, họ cũng giành được 3 điểm. Thắng lợi này có giá trị tinh thần rất lớn với các cầu thủ Milan. Nhưng ở khía cạnh chuyên môn, nó để lại rất nhiều dấu hỏi.

Hàng thủ vẫn tỏ ra rất lỏng lẻo. Bàn thua thứ 2 tới từ một pha bóng cố định. Đó đã là lần thứ 6 trong mùa giải này, Milan thủng lưới từ một tình huống bóng chết. Hàng tiền vệ thiếu sức sống. El Shaarawy tiếp tục tỏa sáng nhưng hi vọng vào một mình anh là không đủ. Milan phải mạnh mẽ hơn, đa dạng hơn nếu muốn đánh bại Inter vào cuối tuần này.

Mọi trận derby đều rất quan trọng, nhất là những trận đấu giữa Inter với Milan. Chiến thắng: người hâm mộ Milan có thể tin rằng đội bóng sẽ vượt qua khủng hoảng và trở lại. Thất bại và… họ đã biết rồi đấy!

Ba điểm trước Zenit rất quan trọng. Nhưng mục tiêu thực sự của Milan lại nằm ở derby Milano. Việc đánh bại được kình địch hàng xóm sẽ là lời khẳng định không thể rõ ràng hơn cho sự trở lại của Rossoneri.

Thống kê trận Zenit – Milan

Zenit

Sút: 19 (11 trúng đích)

Kiểm soát bóng: 52%

Phạt góc: 13

Milan

Sút: 14 (7 trúng đích)

Kiểm soát bóng: 48%

Phạt góc: 2

Minh Chiến (theo Goal)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm