Derby Madrid lại hòa: Chuyến tàu bỏ lỡ của Real Madrid

27/02/2023 08:19 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Real Madrid đã không thể tung ra thêm một cú đấm hạng nặng như trước Liverpool ở Champions League trong trận derby Madrid với Atletico Madrid và người chiến thắng cuối cùng có thể là Barcelona.

Dải thiên hà đã không thể hủy diệt đối thủ dù được chơi hơn người trong nửa giờ thi đấu bởi sự phóng đại quá mức của trọng tài Gil Manzano, người cho rằng Angel Correa đã dùng củi chỏ với Rudiger trong tình huống mà tiền đạo người Argentina chỉ xô đẩy để chờ một cú ném biên.

Derby bất phân thắng bại

Trong một cuộc chiến, khi những đấu sĩ chính bất phân thắng bại, chiến thắng thường thuộc về kẻ thứ 3. Đó là một trận derby ít kịch tính vì sự kiềm chế của cả hai đội, những người đều muốn tự bảo vệ bản thận khỏi những va chạm và tấm thẻ đỏ của Correa không nói lên sự hung hăng cần thiết của một trận đấu giữa những kẻ thù địch.

Vinicius không phải là cơn thịnh nộ bên đường biên, một người mà không cảm thấy bị va đập bởi Molina tinh quái và Savic đầy mưu mẹo, người mới trở về sau những án treo giò vì từng bóp cổ Ferran Torres trước đó vài vòng đấu. Benzema cũng không phải là kẻ săn bàn thiện nghệ ở trên sân, anh hầu như mờ nhạt, biếng nhác và đánh mất khứu giác của một con báo săn mồi.

Ancelotti, được nhìn từ Champions League, có đầy những khát khao để khiến tất cả phần còn lại của La Liga phải run sợ như những gì mà Liverpool đã phải trải qua. Nhưng có vẻ như phần hay nhất đấy đã nằm lại ở cựu lục địa, còn ngày hôm trước là một phần khác của đội bóng không thể đồng bộ tất cả những năng lượng và khát khao của các cầu thủ vào chung một hợp phần.

"Đó là một Real trống rỗng, khô khan và không thể quét sạch đối thủ của mình vì sự đơn điệu trong tấn công", kí giả Jose Samano bình luận trên tờ El Pais. Hoặc chúng ta nhìn theo cách từ phía đội bóng áo sọc đỏ trắng: Những ngự lâm quân của Diego Simeone, dù có ít vũ khí trong tay vì chấn thương đủ sức để cầm hòa đội chủ nhà thiếu nhịp nhàng và luôn dễ đoán với trái bóng.

Trận hòa này nói đến một công lao của Atletico Madrid với một nhu cầu bảo vệ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Chấn thương của Reinildo, người gặp vấn đề ở đầu gối phải trước nửa giờ ra sân đã khiến đội khách có vẻ như không sẵn sàng chơi phòng ngự như một thói quen. Nhưng điều đó không thay đổi Atletico Madrid, họ không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt.

Diego Simeone đã tấn công đối thủ bằng rất nhiều những tiền vệ và với một cường độ dồn dập hơn cả chờ đợi bất chấp việc họ chỉ kiểm soát 39% thời lượng bóng trên sân và cứu thua gấp 6 lần đối thủ.

Những người cần điểm số thường hài lòng với những gì đạt được nhưng ngay cả khi mất điểm thêm một lần nữa thì Real Madrid cũng khó để cảm thấy đáng tiếc vì họ không xứng đáng với một chiến thắng, chỉ đơn giản là như vậy.

Derby Madrid: Chuyến tàu bị bỏ lỡ - Ảnh 1.

Barcelona là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ trận hòa của Real Madrid

 Phần thắng của Barca

"Giải đấu đã luôn khó khăn, bây giờ còn khó khăn gấp bội, những gì chúng tôi phải làm là chiến đấu cho đến phút cuối cùng", HLV Carlo Ancelotti nói sau trận đấu, "Real Madrid đã thiếu sự tươi mới về tinh thần hơn là về thể chất".

Cho đến khi Barcelona thật sự chạm vào danh hiệu La Liga mùa này, như người ta thường nói, cuộc đua vẫn còn thì hi vọng chưa chấm dứt, nhưng dù những người ở Bernabeu lạc quan đến thế nào khi chưa xác nhận Dải thiên hà đã nói lời chia tay vương miện của họ thì sự thật là có vẻ như họ đã bỏ lỡ chuyến tàu.

Những trận hòa như thế không bao giờ dẫn đến điều tốt đẹp, một trận hòa không ai nghĩ tới khi bước vào trận derby nhưng nó đã không thể thay đổi được một sự thật khác nữa: Có một thói quen được định hình, trong những mùa giải chơi thăng hoa ở đấu trường châu Âu, Real Madrid thường uể oải ở La Liga.

Họ đã ngửi thấy mùi của một chiếc cúp Champions League nữa dù giải đấu vẫn còn rất dài ở phía trước, khi hương vị ở cựu lục địa trở nên quá hấp dẫn thì những điều như vậy thường xảy ra với đội bóng Hoàng gia.

Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy đến, Dải thiên hà có vẻ như đã bị những rung động của cảm xúc tại Anfield làm cho chếnh choáng và không thể phục hồi về mặt khát khao ở trận derby. Họ đã trao quyền đá bóng cho Atletico Madrid một cách gián tiếp khi không thể định đoạt được trận đấu của mình.

Nguy hiểm hơn cả một trận hòa, đó là sự dễ dãi về mặt danh hiệu và sự thờ ơ của một tập thể trong cuộc chiến với đối thủ bị họ đày đọa ở La Liga vài năm qua: Barcelona. 


Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm