Juve - Inter: Carlos Tevez quyết hạ Inter, rửa hận Mancini

06/01/2015 07:28 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Carlos Tevez chưa từng ghi bàn hạ Inter Milan nên đánh bại họ có nhiều ý nghĩa với anh.

Anh đã ghi 2 bàn vào lưới Milan sau 4 lần gặp. Anh đã ghi cú đúp hạ AS Roma trên sân nhà, ghi bàn hạ Lazio mang về Siêu Cúp Italy năm 2013 cho Juventus. Anh đã đánh bại Fiorentina, chơi một điệu kèn sảng khoái trước Torino ở derby mùa trước, tiếp tục ghi hai bàn trước Napoli ở Siêu cúp Italy năm 2014.

Nhưng Tevez chưa từng chọc thủng lưới Inter

Đó là một vết xước trên chiếc cúp của một mùa rưỡi gắn bó với Juventus, và một trong số những mục tiêu mà Tevez phải thực hiện. Trong số các mục tiêu, chắc chắn có lần đầu trở thành Vua phá lưới Serie A, sau khi mùa trước thua Ciro Immobile 3 bàn. Và dĩ nhiên, giành Scudetto thứ hai liên tiếp và đi thật sâu tại Champions League cũng được hướng đến.

Gazzetta dello Sport chọn Tevez là Cầu thủ xuất sắc nhất Italy trong năm 2014, nhưng anh đã kết năm bằng một thất bại buồn. Trận thua Napoli tại Siêu cúp có thể không để lại dư chấn nếu Juve không dẫn bàn hai lần, Buffon không đẩy thành công ba quả phạt đền, còn hai bàn của Tevez bị ném xuống biển sâu.

Anh kết năm 2014 bằng một lời thú nhận ở Dubai: "Tôi mệt". Ngắn gọn, không phải là kêu ca, nhưng là một tiếng thở dài sau một năm bị vắt kiệt. Tevez bảo mệt, cũng giống Messi của Barcelona kêu mỏi, Cristiano Ronaldo của Real Madrid nói “buồn”. Anh là ngôi sao từ thời Conte, vẫn là ngôi sao ở thời Allegri. Anh là Top Player đầu tiên, và là tiền đạo giữ phong độ ổn định nhất của đội từ sau Calciopoli.

Juve có thể hơi lo, khi Tevez úp mở chuyện hợp đồng: “Tôi tôn trọng hợp đồng có thời hạn đến năm 2016, và chưa nghĩ về chuyện gia hạn hợp đồng vào lúc này”. Daily Mail: West Ham muốn anh trở lại. Báo lá cải: Tevez muốn trở về nhà. Mà đúng là anh đã từng nói sẽ giải nghệ ở Boca Juniors.

Trả nợ Mancini

Không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Trên vai Tevez là sức ép. Sau lưng là sự thúc đẩy mang tên Xherdan Shaqiri, cầu thủ Juve đang theo đuổi, mới 23 tuổi, có thể là một “dự bị” cho Tevez cho ngày mai. Và Roberto Mancini đang đứng trước mặt anh.

“Ông ta đối xử với tôi như chó”, Tevez thốt lên sau scandal từ chối ra sân năm 2012. “Tôi sẽ không bao giờ dùng cậu ta nữa”, Mancini nói sau vụ việc. “Không phải tôi từ chối ra sân, chỉ là tôi từ chối khởi động", Tevez cãi. Anh bỏ về Argentina đi… chơi golf, mặc Man City trong cuộc đua vô địch với Man United. Để rồi ở đỉnh điểm căng thẳng của cuộc đua ấy, hai người đàn ông hàn gắn lại chiếc gương.

Tevez cũng xù xì như vết sẹo kéo dài từ cổ xuống thân người. Anh sống sót và trưởng thành từ một khu ổ chuột có nạn ma túy và những tay xã hội đen. Anh xuất sắc nhất ở giải đấu “bài trừ” người Argentina là Brasileirao. Anh cứu West Ham khỏi rớt hạng ở vòng cuối cùng. Anh cự cãi cả Alex Ferguson, rồi anh thú nhận đã có lúc muốn bỏ bóng đá sau scandal Mancini và bị loại khỏi đội tuyển Argentina.

Tevez đều vượt qua hết.

Thế thì, mành lưới Inter đâu có ở quá xa?

03h00 ngày 07/01, sân Juventus: Juve - Inter

Đội hình dự kiến:

Juventus: Buffon - Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra - Marchisio, Pirlo, Pogba - Vidal - Tevez, Llorente.

Inter: Handanovic - Campagnaro, Ranocchia, Juan Jesus, D'Ambrosio - Guarin, Medel, Kuzmanovic - Kovacic - Palacio, Icardi.

Dự đoán: 2-1

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm