Anthony Martial: 36 triệu bảng là quá đắt cho một hy vọng?

10/12/2015 20:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một bàn thắng từ một cơ hội về lý thuyết là hiệu suất rất tốt từ một tiền đạo trẻ, nhưng Anthony Martial vẫn chưa làm đủ để chứng tỏ là anh đáng giá 36 triệu bảng khi Man United bị loại dưới tay Wolfsburg ở Champions League.

Tiền đạo người Pháp không phải là chân sút duy nhất ở châu Âu đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng, nhưng anh là người đắt giá nhất, và trẻ nhất, ở một CLB danh giá như Man United. Những nghi ngờ việc liệu Martial có đủ năng lực để đá chính cho đội bóng áo đỏ hay không vào những năm anh còn đang định hình sự nghiệp này, vì thế, là hoàn toàn dễ hiểu.

Ghi bàn là chưa đủ

Chân sút 19 tuổi này đã kết thúc cơn hạn bàn thắng của anh sau 10 phút ở sân Volkswagen Arena, một cách tuyệt vời để bịt miệng những chỉ trích, nhưng anh vẫn không phải kiểu số 9 sẽ giành về chiến thắng cho đội bóng của mình ở những cuộc đấu sống còn thế này, hoặc ít ra là chưa phải. Man United đã bỏ ra rất nhiều tiền chỉ cho một hy vọng, thay vì một sự bảo đảm về những bàn thắng, trong mùa Hè vừa rồi.

Đã có sự bùng nổ ngắn ngủi khi anh mới đến, vài khoảnh khắc lóe sáng định đoạt trận đấu, nhưng rồi sau đó là những tuần lễ dài của sự tầm thường. Martial không hề là tiền đạo trẻ xuất sắc nhất châu Âu, chứ đừng nói là người xuất sắc nhất, và khi đội trưởng Wayne Rooney chấn thương, anh lại đang dẫn dắt hàng công một trong những CLB lớn nhất thế giới.

Martial đã ghi 4 bàn trong 4 trận sau khi chuyển tới từ Monaco với giá 36 triệu bảng, nhưng chỉ 1 bàn trong 13 trận gần nhất trước chuyến làm khách đến vùng Hạ Saxony. Khi đội bóng của anh không thể ghi bàn ở 5/9 trận trước đó, và HLV Louis van Gaal đã phải xoay xở đủ cách để biện bạch, Martial hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Công bằng mà nói, pha dứt điểm của tiền đạo người Pháp vào lưới Wolfsburg là thực sự rất sắc sảo. Trước đó nữa là một tình huống di chuyển thông minh để đón đường chuyền nhạy cảm của Juan Mata.

Muốn cản Martial, phải phạm lỗi!

Muốn cản Martial, phải phạm lỗi!

Nhìn cái cách Anthony Martial vê trái bóng, đột ngột tăng tốc và vượt qua những hậu vệ đội tuyển đương kim vô địch thế giới chỉ sau một cái lắc vai, ít ai nghĩ anh mới 19 tuổi, và cách đây vài tháng còn khá vô danh.


Còn gì phía trước?

Martial đã không ghi bàn từ trận hòa 1-1 với CSKA Moskva gần 8 tuần trước, và giống như với mọi trường hợp khi các tiền đạo trải qua một cơn khát bàn thắng, mức phí chuyển nhượng của anh luôn được nhắc tới trong những thảo luận về Martial.

Man United từng bị mỉa mai hồi tháng 8 vì một quyết định vội vàng, thậm chí bị coi là hoảng loạn, vào cuối mùa chuyển nhượng. Phong độ lúc đầu của Martial đã làm im bớt những chỉ trích, nhưng giờ sự nghi ngờ đang trở lại. Van Gaal luôn tìm cách bảo vệ cầu thủ của ông, ông nói không thể trông đợi một tiền đạo mới 20 tuổi trận nào cũng ghi bàn. Thật không may, đó chính là kỳ vọng với một trung phong đá chính của Man United, dù tuổi tác là bao nhiêu, dù giá cả là thế nào.

Martial không có lỗi khi Man United bỏ ra từng ấy tiền cho anh, nhưng tới cuối cùng, anh sẽ chỉ được đánh giá qua những bàn thắng của anh mà thôi. Hiện giờ, Martial vẫn còn quá trẻ, vẫn còn là một chân sút đứng đợi bóng tới với mình, còn nhiều sốc nổi của tuổi 19 và cả những sự non nớt không thể tránh khỏi.

Những tố chất của anh là không thể phủ nhận, sự khéo léo, nhanh nhẹn, đôi chân thoăn thoắt, tất cả được bộc lộ rõ trong bàn thắng ra mắt vào lưới Liverpool, nhưng Martial vẫn cần thêm thời gian để tiến bộ, hoàn thiện mình và củng cố sự tự tin.

Vào lúc Man United đang bị dẫn 2-1 ở đầu hiệp 2 ở Wolfsburg, một quả tạt rất tốt từ anh suýt nữa thì tạo ra cơ hội gỡ hòa cho đội bóng áo đỏ, nhưng Memphis Depay đã không dứt điểm thành công. Thật tiếc, ngoài bàn thắng, đó là tình huống đáng kể cuối cùng của Martial ở Volkswagen. Anh quả thật có triển vọng trở thành một tiền đạo đẳng cấp thế giới, nhưng lúc này thì chưa, và điều tệ là Man United lại đang cần ngay, cần gấp và cần tuyệt vọng một chân sút như thế.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm