Del Bosque: 'Một phòng thay đồ lành mạnh giá trị hơn 100 giờ chiến thuật'

02/06/2014 12:54 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ El Pais, HLV của ĐTQG Tây Ban Nha, Vicente del Bosque, đánh giá “một phòng thay đồ lành mạnh giá trị hơn 100 giờ chiến thuật” và điều này cho thấy việc quản lý một đội bóng toàn sao không hề là một chuyện dễ dàng.

- Làm thế nào để quản lý một phòng thay đồ đầy những cái tôi?

Tất cả đều là các chàng trai, mỗi người một tính. Họ càng đoàn kết với nhau bao nhiêu thì thắng lợi càng lớn bấy nhiêu. Điều tốt nhất là giáo dục tính nhân văn, làm cho từng cầu thủ hiểu rằng họ trước hết phải là một người giản dị và khiêm tốn.

- Sẽ có sự ghen tỵ?

Danh sách thi đấu là 23 người nhưng chỉ có 11 người được chơi. Có sự ghen tỵ nhỏ. Một phòng thay đồ lành mạnh là quan trọng. Nếu các cầu thủ có cùng một chiến lược thể thao và một mục tiêu để theo đuổi thì sự ghen tỵ sẽ chấm dứt.

- Hồi trước, ông có cãi nhau với ai không?

Nhiều năm nay tôi không nói chuyện với Chupete Guerini, một đồng đội cùng phòng thay đồ. Trên sân chúng tôi là đồng đội, nhưng ngoài sân chúng tôi không nói chuyện với nhau.

- Các cầu thủ hiện nay đối xử tốt với nhau chứ?

Họ là những người vui vẻ. Tuy nhiên, các cầu thủ của Barca thường ngồi ăn tối chung với nhau, các cầu thủ của Real Madrid cũng vậy. Điều này đã từng xảy ra từ thời của tôi. Nó không phải là một triệu chứng gì cả.


Tuyển Tây Ban Nha tập luyện chuẩn bị cho World Cup

- Vào sân, ra sân. Các cầu thủ có tức giận không?

Họ không biểu lộ ra ngoài, vì sự giáo dục và sự tôn trọng. Nhưng có thể thấy điều đó trong ánh mắt. Họ đều là những cầu thủ chính thức, thế mà người được chơi, người không.

- Ông có từng tức giận vì không được chơi hay không?

1978, World Cup tại Argentina. Kubala không đưa tôi vào sân. Tôi không nói gì cả. Nhưng đó là một nỗi đau lớn.

- Một phòng thay đồ sạch...

Một phòng thay đồ sạch giá trị hơn 100 giờ chiến thuật. Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng cần thấy các nhân viên của mình vui vẻ. Trong bóng đá, nếu các cầu thủ vui, chúng tôi giành chiến thắng.

Cả trong sân và ngoài sân, đều cần phải đúng mực

- Ông đã xúc động khi Iniesta ghi bàn tại Nam Phi và các cầu thủ dự bị đã ôm ông

Anh thử tưởng tượng xem: Một trận chung kết World Cup! Đội bóng của mình lại chiến thắng. Và toàn những người tốt cả.

- Người ta nói ông hiền lành và tốt bụng....

Thánh thì tôi không phải. Có điều, trong cuộc sống, con người cần có lòng tốt. Tất cả chúng ta đều không là những người hoàn chỉnh. Tất nhiên, tôi sẽ không làm cái chuyện ngày nào cũng muốn chứng minh ngược lại. Nhưng mà được khen như vậy cũng là tốt. Còn dĩ nhiên, tôi cũng có những tật xấu của mình.

- Những người xung quanh ông thế nào?

Họ đều là những người tốt bụng. Vì con trai tôi, Alvaro, là một người khuyết tật, tôi quen rất nhiều người của nhóm này và tôi thấy rất nhiều thanh niên tình nguyện đứng ra giúp đỡ. Người ta cứ hay nói thanh niên thời nay không bằng thời xưa. Họ không biết rằng ngày nay thanh niên cũng sống rất lành mạnh.

- Ông có cáu bẳn không?

Như bất cứ ai, nhưng tôi biết chỉ một cái nhìn là đủ bày tỏ điều đó. Một cuộc cãi nhau giữa công chúng là một sự lạc hậu. Ngoài ra, sự cáu bẳn của một thủ lĩnh sẽ chẳng đem lại điều gì và chẳng có giá trị gì. Cần phải biết thuyết phục người khác.

- Ông thường bực mình khi nào?

Khi các cầu thủ không cư xử đúng đắn. Bóng đá cho họ một vị trí tốt; cần phải đúng mực với bóng đá.

Sự không đúng đắn còn thể hiện cả trên các mạng xã hội. Chúng tôi không cấm đoán gì, chỉ khuyên là trong World Cup không nên sử dụng nó để tránh hiểu lầm. Chúng ta không nên tìm sự cãi vã. Tôi hiểu mạng xã hội là thế nào. Và những lời vô danh là tàn nhẫn và xấu xa. Hãy xem những gì người ta đã nói về người Do Thái. Thật là dã man.


Del Bosque sẽ bực mình khi cầu thủ cư xử không đúng đắn

- Người ta nói các cầu thủ bóng đá đều có nguồn gốc nghèo khổ. Tiền có làm hỏng họ không?

Tôi chỉ nói với họ đừng có quên nguồn gốc của mình. Có rất nhiều người thông minh trên thế giới này, cuộc đời lại rất dài và nhiều đổi thay.

- Trên băng ghế chỉ đạo phải như thế nào?

Cần phải bình tĩnh, bởi vì tôi cần phải đưa ra những quyết định nhanh chóng. Và tôi cần phải đúng mực trong mọi cử chỉ và hành động. Cả trên băng ghế chỉ đạo cũng như trên sân cỏ, cần phải tránh xa sự thiếu văn hóa.   

- Cuộc sống sẽ khá hơn nếu đội tuyển lại chiến thắng?

Một thắng lợi của đội tuyển không thể giải quyết được cuộc sống khó khăn của người dân. Có vẻ vô địch World Cup đem lại tất cả, nhưng không phải thế. Chỉ cần các cầu thủ nỗ lực hết mình là đủ.

- Tây Ban Nha sẽ chiến thắng?

Alvaro, con tôi, nói thế. Trong suy nghĩ ngây thơ của nó, Tây Ban Nha sẽ thắng.

- Ông có sợ hãi?

Trách nhiệm lớn hơn. Sự trịch thượng có thể làm hại chúng ta. Trên mọi phương diện.

- Del Bosque bây giờ có hạnh phúc không ?

Tôi có những lo lắng của tuổi tác. Cuộc sống ngắn hơn, cây số cuối cùng đến gần hơn và không biết mình đang ở đâu. Thí dụ, tôi đã có mặt ở thành phố Leon, nơi một nữ chính khách bị giết hại. Họ đưa tôi tới một trung tâm của người khuyết tật nặng. Ở đó ai cũng biết tới người phụ nữ nói trên. Rất nhiều người ở thành phố chỉ trích nữ chính trị gia đó nghiêm khắc, nhưng bà là một người tuyệt vời đối với những người khuyết tật. Và bỗng nhiên có hai người nổi điên, giết bà. Đây là một thế giới không còn ý nghĩa. Làm sao một người trong cái thế giới này lại có thể hạnh phúc hoàn toàn?.

Khang Chi (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm