Del Bosque: 'Chúng tôi không thấy mình phải xin lỗi'

19/06/2014 06:54 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu sau trận đấu, phía Tây Ban Nha (TBN) đều khen ngợi Chile, thừa nhận sai lầm của đội nhà nhưng từ chối nói về tương lai.

Vicente del Bosque: “Tôi không thấy mình phải xin lỗi”

Sau trận đấu, HLV Del Bosque tỏ ra lưỡng lự khi nói về tương lai của mình: "Tôi sẽ nghĩ về những việc đã xảy ra và sẽ dành thời gian phân tích sâu hơn. Sự thật là chúng tôi đã ở cùng nhau 24-25 ngày, tập luyện rất tốt. Tôi nghĩ đội bóng này vẫn mạnh nhưng tôi sẽ phải đưa ra quyết định tốt nhất cho bóng đá TBN".

Ông Del Bosque cũng thừa nhận đội nhà đã chơi không tốt: "Chúng tôi gặp khó khăn trong việc chọn đội hình chính bởi ai cũng có thể lực tốt. Nhưng hiệp Hai với Hà Lan và hiệp Một với Chile quả là có vấn đề. Chúng tôi khởi đầu quá chậm chạp, thiếu dũng khí. Còn Chile chơi đúng như dự đoán, rất giàu thể lực và quả cảm".

Tuy nhiên, vị HLV này từ chối đưa ra lời xin lỗi: "Dù sớm bị loại nhưng chúng tôi cũng đã thể hiện được cá tính. Chúng tôi đã tiến lên nhưng thất bại trong việc ghi bàn. Bởi vậy, chúng tôi không thấy mình phải xin lỗi. Chúng tôi đã nỗ lực, có những mục tiêu rất tốt nhưng thiếu một vài điều. Thiếu những khoảnh khắc lóe sáng. Lần đầu tiên chúng tôi trở nên yếu đuối như vậy".

Iker Casillas: “Tuổi tác không phải là nguyên nhân thất bại”

Thủ môn Casillas cho biết tuổi tác không phải lý do khiến TBN thua trận: "Thực tế là chúng tôi có một vài cầu thủ trên 30 tuổi nhưng đó không phải là lý do thất bại”. Thủ môn này cũng bỏ ngỏ chuyện tương lai: “Tôi không biết đây có phải là trận cuối cùng cho đội tuyển TBN hay không nữa. Chúng ta cứ chờ xem. HLV là người đưa ra quyết định cuối cùng và chúng tôi tôn trọng nó. Nhưng chúng tôi không thể ra về như vậy”.

Trước câu hỏi liệu TBN đã hết thời, Casillas lấp lửng: “Đây có phải dấu hiệu chấm dứt một kỷ nguyên không ư? Đây chưa phải lúc đánh giá điều này. Các đối thủ vừa qua của chúng tôi cũng rất mạnh. Chúng tôi cũng phải trải qua những thời khắc khó khăn. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm với những kết quả này. Chúng tôi là những người đau đớn nhất". Thủ môn này cũng dành lời khen ngợi tới đối thủ: "Chúng tôi xin chúc mừng Chile. Họ là đội chơi tốt hơn. Chẳng có gì phải nói khi bạn không gặp may, thua liền 2 trận. Chúng tôi sẽ phải hướng về tương lai và rời giải đấu với chiến thắng trước Australia".

Andres Iniesta

"Đó là một nỗi thất vọng lớn. Không ai có thể tưởng tượng được những kết quả tệ hại như vậy. Chúng tôi từng lên đỉnh và giờ xuống đáy. Không phải vì thiếu tham vọng. Đó là một nỗi thất vọng và giờ tôi chẳng biết nói gì".

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm